Từ mùa Thu độc lập đến Lũng Cú ngày mới

Cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc trong đêm.
Ông Giàng Mí Mua, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú nhấn mạnh, mỗi khi tháng Tám về và dịp Quốc khánh đến, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Lũng Cú, nơi địa đầu Tổ quốc lại càng tự hào về những đổi thay của đất nước, ghi nhớ công ơn Bác Hồ và những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc và những đóng góp của các thế hệ cha ông, đồng bào các dân tộc trong xã càng trân trọng giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và cuộc sống hôm nay.
81 năm trước, mùa Thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên Cách mạng tháng Tám vĩ đại, giành lại độc lập cho dân tộc. Ngày 2/9/1945 đã trở thành một dấu mốc thiêng liêng trong lịch sử Việt Nam. Và hôm nay, tại Lũng Cú, nơi lá cờ Tổ quốc tung bay giữa trời biên cương, niềm tự hào ấy càng trở nên đặc biệt.

Chương trình nghệ thuật “Từ mùa Thu độc lập đến Lũng Cú ngày mới” diễn ra tại Nhà văn háo thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Tuyên Quang).

Đông đảo nhân dân các dân tộc trong xã và du khách thập phương tham dự Chương trình nghệ thuật “Từ mùa Thu độc lập đến Lũng Cú ngày mới”.

Biểu diễn khèn Mông trong Chương trình nghệ thuật “Từ mùa Thu độc lập đến Lũng Cú ngày mới”.

Những tiết mục đặc sắc trong Chương trình nghệ thuật “Từ mùa Thu độc lập đến Lũng Cú ngày mới”.

Sắc màu vùng cao trong Chương trình nghệ thuật “Từ mùa Thu độc lập đến Lũng Cú ngày mới”.
Phát huy tình thần cách mạng, đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết, gắn bó, cùng nhau xây dựng quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày nay Lũng Cú đang từng ngày đổi mới, những con đường, những bản làng ngày càng khang trang, hiện đại. Du lịch ngày càng phát triển. Những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát huy.
“Nhưng điều đáng quý nhất vẫn là tình đoàn kết của đồng bào các dân tộc, nguồn sức mạnh để Lũng Cú vượt qua khó khăn và vươn lên”, ông Giàng Mí Mua nhấn mạnh.
Trò chuyện với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, trưởng thôn Lô Lô Chải Sình Dỉ Gai cho biết: Nhân dân các dân tộc trong thôn đang ra sức học tập, lao động sản xuất để xây dựng xã Lũng Cú phát triển mà vẫn giữ được bản sắc; du lịch phát triển, nét đẹp văn hóa được trân trọng; quê hương đổi mới và những giá trị tốt đẹp của cộng đồng luôn được gìn giữ.


Đồng bào dân Lô Lô chăm chú theo dõi Chương trình nghệ thuật “Từ mùa Thu độc lập đến Lũng Cú ngày mới”.

Ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ" do các thanh niên trong xã biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật “Từ mùa Thu độc lập đến Lũng Cú ngày mới”.


Các em học sinh xã Lũng Cú tham dự Chương trình nghệ thuật “Từ mùa Thu độc lập đến Lũng Cú ngày mới”.
Trong đêm văn nghệ, thông qua những lời ca, tiếng hát, điệu múa của các thanh niên trong xã đã ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Đây cũng là dịp để bà con nhân dân cùng gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ niềm vui trong những ngày lễ lớn của đất nước.
Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc
3 giờ trước
4 giờ trước
3 giờ trước
3 phút trước
4 phút trước
10 phút trước
21 phút trước
29 phút trước
49 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước