🔍
Chuyên mục: Văn hóa

An Giang: Trang nghiêm Lễ tưởng niệm, cầu siêu anh hùng liệt sĩ tại chùa Vạn Linh (Núi Cấm)

50 phút trước
Chiều 30-8, Ủy ban MTTQVN xã Núi Cấm phối hợp cùng tông môn tổ đình Vạn Đức tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại chùa Vạn Linh (xã Núi Cấm, An Giang).

Chư tôn đức và đại biểu tham dự

Hiện diện tham dự có Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II TƯGH; Hòa thượng Chau Cắt, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang; Hòa thượng Chau Prốs, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang; Hòa thượng Thích Hoằng Tri, Trưởng tông môn tổ đình Vạn Đức, trụ trì chùa Vạn Linh, đồng Trưởng ban Tổ chức; cùng chư Tăng Ni trụ trì, trú xứ các tự viện trên địa bàn xã, chư tôn đức môn hạ tổ đình Vạn Đức.

Về phía chính quyền có ông Phạm Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Núi Cấm; ông Đỗ Minh Sang,Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Phan Thanh Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Hùng Cường, bà Nguyễn Thị Huệ đồng Phó Chủ tịch UBND xã; ông Đinh Văn Chắc, Giám đốc Ban Quản lý khu du lịch Núi Cấm; cùng đại diện các sở, ban, ngành địa phương sở tại và đại diện lãnh đạo các phường, xã lân cận.

Bà Lâm Thị Thu Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Núi Cấm đọc văn tưởng niệm, tri ân anh hùng liệt sĩ

Tại buổi lễ, bà Lâm Thị Thu Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã đọc lời tưởng niệm tri ân đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì nền độc lập, tự do cho dân tộc.

"Mùa Vu lan - Báo hiếu là dịp để mỗi người lắng lòng, nhớ về cội nguồn, biết trân trọng công ơn sinh thành và những người đã hy sinh cho quê hương, đất nước. Vì vậy, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong mùa Vu lan mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Mỗi nén hương được thắp lên hôm nay là một lời tri ân; mỗi phút mặc niệm là một khoảng lặng để chúng ta thêm thấu hiểu rằng đằng sau những tháng ngày bình yên là biết bao mồ hôi, nước mắt và máu xương của những người đã nằm xuống.", bà Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã nhấn mạnh.

Dâng đăng tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

Trong không khí thiêng liêng, chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền, cùng đồng bào Phật tử, bà con nhân dân thành kính dâng hương, dâng đăng và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Sau buổi lễ tưởng niệm và nghi thức cầu siêu thí thực, chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền xã phối hợp tổ chức Lễ hội Vu lan - Bông hồng cài áo với chủ đề "Non thiêng mùa hiếu hạnh" lần thứ I tại lễ đài khuôn viên tượng Phật Di Lặc - Núi Cấm.

Người dân tham dự xúc động tại lễ hội

Lễ hội diễn ra trong niềm xúc động, không chỉ tôn vinh ân đức sinh thành của cha mẹ mà còn lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Mỗi người tham dự đều dành trọn phút giây tĩnh lặng để tưởng nhớ chư vị anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến thân mạng cho hòa bình.

Dịp này, toàn thể đại chúng thực hiện nghi thức cài hoa hồng và thành kính dâng lễ cúng dường Tam bảo. Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, hướng dẫn đạo tràng đồng tụng bài sám Vu lan, ca ngợi hiếu hạnh của Tôn giả Đại hiếu Mục Kiền Liên. Đại chúng nhất tâm cầu nguyện đến hiện tiền phụ mẫu, đồng thời cầu nguyện cho non sông thái bình, muôn loài đều chung hưởng phước lành.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Lễ hội Vu lan - Báo hiếu lần đầu tiên được tổ chức tại Thiên Cấm sơn (Núi Cấm) với quy mô cộng đồng bởi sự phối hợp của lãnh đạo chính quyền xã Núi Cấm, Ban Giám đốc Khu du lịch và tông môn tổ đình Vạn Đức - chùa Vạn Linh thực hiện

Hạnh Đăng - Ảnh: Tâm Quý/BGN

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ