🔍
Chuyên mục: Thế giới

Trường học giữa lòng Beirut hóa nơi trú ẩn chiến sự, phản chiếu xã hội hậu xung đột

1 giờ trước
Một ngôi trường tư thục tại Beirut buộc phải chuyển thành nơi trú ẩn cho hơn 1.500 người sơ tán trong bối cảnh chiến sự Israel-Hezbollah kéo dài, làm gia tăng căng thẳng xã hội và gợi lại ký ức về những chia rẽ sâu sắc trong lịch sử Lebanon.

Ngày 5/5, theo Reuters, một ngôi trường tư thục nằm giữa trung tâm thủ đô Beirut đã được chuyển đổi thành nơi trú ẩn thời chiến, trở thành điểm nóng phản ánh những căng thẳng xã hội ngày càng gia tăng tại Lebanon, giữa làn sóng di dời quy mô lớn do xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Kể từ khi Israel mở chiến dịch quân sự tại Lebanon nhằm truy quét các tay súng được Iran hậu thuẫn, trường Hariri đã phải tạm dừng giảng dạy trực tiếp. Hiện nơi đây đang là chỗ ở tạm thời cho hơn 1.500 người sơ tán, với các lớp học cũ biến thành nơi sinh hoạt, còn sân trường là nơi dựng thêm lều tạm.

Đầu tháng 5/2026, nhiều phụ huynh đã tổ chức phản đối việc trường bị đóng cửa vô thời hạn, yêu cầu sớm khôi phục việc học trực tiếp cho học sinh, dù các em vẫn đang học trực tuyến trong thời gian này.

Đại diện ban quản lý nhà trường cho biết, họ cảm thông với những người phải rời bỏ nhà cửa vì chiến sự, nhưng cũng nhấn mạnh quyền học tập của học sinh cần được đảm bảo ngay tại cơ sở giáo dục.

Xung đột kéo dài hai tháng qua đã khiến hơn một triệu người tại Lebanon phải rời bỏ nơi ở.

Phần lớn trong số họ sống nhờ người thân hoặc thuê trọ, trong khi ít nhất 124.000 người đang ở trong các khu trú ẩn do chính phủ quản lý.

Phần lớn người sơ tán thuộc cộng đồng Hồi giáo Shi’ite - lực lượng được xem là nền tảng ủng hộ Hezbollah và hiện đang di chuyển đến các khu vực có cộng đồng khác sinh sống, làm gia tăng thêm những rạn nứt vốn đã âm ỉ trong xã hội Lebanon.

Một số người dân lo ngại những gì đang diễn ra có thể kéo theo vòng xoáy bất ổn tương tự cuộc nội chiến 1975-1990.

Có người nói nỗi sợ ấy không còn xa vời khi mọi thứ đều trở nên mong manh.

Đại diện nhà trường bày tỏ lo ngại lịch sử có thể lặp lại, nhất là khi từng có trường hợp trong cuộc xung đột năm 2024, những người sơ tán vào trường đã gây hư hại cơ sở vật chất, để lại gánh nặng chi phí cho nhà trường.

Hiện nay, một số gia đình sơ tán tiếp tục sinh hoạt trong khuôn viên trường mà không có sự cho phép chính thức, trong khi tranh cãi về quyền sử dụng không gian vẫn chưa có lời giải.

Một số người phụ trách cho rằng, họ được trao chìa khóa để tạm trú và sẵn sàng rời đi nếu được yêu cầu, nhưng nhấn mạnh chính quyền cần sớm bố trí nơi ở mới cho các gia đình.

Với nhiều người đang trú lại đây, trở về nhà vẫn là điều xa vời. Nhiều căn hộ đã bị hư hại nặng sau các đợt không kích, không còn an toàn để sinh sống.

Dù lệnh ngừng bắn được công bố từ giữa tháng 4/2026, giao tranh vẫn tiếp diễn tại miền Nam Lebanon. Theo thống kê của giới chức Lebanon, kể từ đầu tháng 3/2026, đã có gần 2.700 người thiệt mạng trong các đợt không kích trên toàn quốc.

(theo Reuters)

Phúc Đức

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ