🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Trao giải đợt 3 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 – 2025

2 giờ trước
Trao giải đợt 3 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi 2025 tại TP.HCM, Hà Nội, An Giang; tôn vinh thí sinh kể chuyện hay, lan tỏa văn hóa đọc.

Bà Nguyễn Ngọc Hương Nhu – Thư ký Chi hội Báo Phụ nữ TP.HCM trao giải Nhất cho Văn Huỳnh Ngọc Diệp

Sáng 9.3, Lễ trao giải đợt 3 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 – 2025 với chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương” đã được tổ chức đồng thời tại ba địa phương gồm TP.HCM, Hà Nội và An Giang. Cuộc thi do Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Các buổi trao giải diễn ra tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TP.HCM), Trường Tiểu học Lômônôxốp (Hà Nội) và Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (An Giang).

Theo Ban tổ chức, đợt 3 được xem là một trong những giai đoạn có tính cạnh tranh cao của cuộc thi khi số lượng bài dự thi tăng đáng kể.

Nhiều thí sinh cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong việc lựa chọn tác phẩm, cách kể chuyện sinh động, đồng thời sáng tạo trong cách thể hiện nội dung. Không ít bài dự thi gây ấn tượng nhờ giọng kể tự nhiên, biểu cảm và khả năng truyền tải thông điệp của cuốn sách một cách rõ ràng, hấp dẫn.

Ở đợt trao giải này, giải Nhất trị giá 2 triệu đồng (gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và voucher mua sách trị giá 500.000 đồng) được trao cho em Văn Huỳnh Ngọc Diệp, học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TP.HCM), với video kể chuyện cuốn Cổ tích thế giới hay nhất.

Hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng (gồm 800.000 đồng tiền mặt và voucher mua sách trị giá 200.000 đồng), được trao cho em Nguyễn Hà Chi, học sinh Trường Tiểu học Lômônôxốp (Hà Nội), với bài dự thi kể chuyện cuốn Chuyện kể hàng đêm dành cho các cô bé cá tính và em Huỳnh Thị Mỹ Ngọc, học sinh Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (An Giang), với bài dự thi kể chuyện cuốn Cá Linh đi học.

Em Huỳnh Thị Mỹ Ngọc - Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (An Giang) đoạt giải Nhì

Giải Ba trị giá 700.000 đồng (gồm 500.000 đồng tiền mặt và voucher mua sách trị giá 200.000 đồng) được trao cho em Nguyễn Ngọc Minh Châu, học sinh Trường Tiểu học Lômônôxốp (Hà Nội), với bài dự thi kể chuyện cuốn Những chuyến phiêu lưu qua thư của Felix.

Ban tổ chức cũng trao ba giải Khuyến khích, mỗi giải là voucher mua sách trị giá 500.000 đồng cho các thí sinh Nguyễn Khánh Phương với cuốn Võ Thị Sáu, Trần Minh Anh với cuốn Totto-chan bên cửa sổ và Trần Như Khánh Ngọc với cuốn Nàng heo Anie gầy còm.

Chia sẻ tại buổi trao giải, bà Nguyễn Ngọc Hương Nhu, Thư ký Chi hội Báo Phụ nữ TP.HCM, cho biết cuộc thi được tổ chức với mong muốn khơi gợi niềm yêu thích đọc sách trong thiếu nhi. Theo bà, mỗi câu chuyện mà các em kể lại không chỉ là sự giới thiệu về một cuốn sách hay mà còn là cách lan tỏa những giá trị tích cực của văn hóa đọc đến gia đình và cộng đồng.

Tại điểm trao giải ở Hà Nội, cô Phạm Thị Thiếp - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lômônôxốp, nhận định cuộc thi có ý nghĩa thiết thực trong việc phát triển văn hóa đọc cho học sinh. Nhà trường luôn chú trọng xây dựng thói quen đọc sách cho các em thông qua nhiều hoạt động như giờ đọc sách, thư viện lớp học và các chương trình khuyến đọc.

Các thí sinh đoạt giải đợt 3 tại Trường Tiểu học Lômônôxốp, Hà Nội

Nhà văn Lê Quang Trạng, tác giả cuốn Cá Linh đi học, bày tỏ sự xúc động khi tham dự lễ trao giải tại Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn và được nghe học sinh chia sẻ cảm nhận về tác phẩm của mình. Theo ông, tình yêu sách và văn chương vẫn đang được nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ và những hoạt động như cuộc thi kể chuyện sách là cách thiết thực để lan tỏa tình yêu ấy.

Sau ba đợt thi, Ban tổ chức đã lựa chọn được 12 thí sinh xuất sắc vào vòng bán kết. Từ đó, 6 thí sinh có phần thể hiện nổi bật nhất sẽ bước vào vòng chung kết.

Theo kế hoạch, vòng chung kết dự kiến được tổ chức thi trực tiếp tại TP.HCM vào tháng 4.2026 để tìm ra các giải Nhất, Nhì, Ba cùng ba giải Khuyến khích của cuộc thi.

THÙY TRANG; ảnh: BTC

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ