Trang trọng Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ; Tham tán chính trị, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương; cùng cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân địa phương.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào là nghĩa trang duy nhất tại Việt Nam mang tên 2 quốc gia, nơi yên nghỉ của gần 11.000 phần mộ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào, trong đó có hàng nghìn phần mộ chưa xác định được danh tính.
Mỗi phần mộ không chỉ ghi dấu một cuộc đời, một tuổi xuân đã hiến dâng cho độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là minh chứng bất tử cho tình đoàn kết chiến đấu, nghĩa tình thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An thỉnh chuông. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng
Phát biểu tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, các anh, các chị đã sống những năm tháng đẹp nhất của đời người giữa mưa bom, bão đạn; lấy tuổi xuân mình đổi lấy mùa Xuân của đất nước.
Có người trở về với những vết thương suốt đời không lành. Có người nằm lại giữa rừng sâu, dưới lòng sông, nơi triền núi, hòa vào biển trời đất mẹ, bên những con đường hành quân. Có người đến hôm nay vẫn chưa được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay gia đình. Và còn biết bao người vợ, người mẹ đã tiễn chồng, tiễn con ra trận, lặng lẽ chờ đợi qua năm tháng, để rồi mái tóc bạc trắng mà người thân vẫn mãi không về.

Chương trình nghệ thuật tôn vinh, tri ân sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng
"Các anh, các chị đã hóa thân vào dáng hình đất nước; tên tuổi có thể còn được khắc trên bia đá hoặc chưa kịp gọi thành tên, nhưng sự hy sinh ấy đã được khắc sâu trong trái tim dân tộc, trở thành phần bất tử của Tổ quốc Việt Nam", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho rằng, đứng trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Việt Nam càng thấm thía rằng, hòa bình, độc lập và những thành tựu của đất nước hôm nay đã được đánh đổi bằng máu xương, tuổi xuân và hạnh phúc riêng của biết bao thế hệ cha anh.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng
Sự tri ân đó đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động rất thiết thực, đặc biệt là trong những ngày tháng 7 đầy ý nghĩa. Trong những ngày qua, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã tới thăm hỏi, tri ân các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và gia đình chính sách; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
Nhưng điều có ý nghĩa hơn những con số là hàng triệu tấm lòng và hàng vạn bàn tay trẻ đã cùng chung sức. Mỗi suất quà, mỗi căn nhà, mỗi bữa cơm, mỗi di ảnh được phục dựng, mỗi ngôi mộ được chăm sóc đều là một lời hứa của tuổi trẻ: Thế hệ hôm nay không bao giờ quên sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng
Đứng trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, mỗi đoàn viên, thanh niên càng thấm thía rằng, sự hy sinh của các thế hệ đi trước không chỉ trao cho chúng ta một đất nước hòa bình, độc lập, mà còn trao gửi một trách nhiệm lớn lao.
"Trách nhiệm ấy đòi hỏi tuổi trẻ hôm nay phải sống có lý tưởng, có khát vọng, dám dấn thân, dám cống hiến và không ngừng nỗ lực để viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng chính thành quả của thời đại mình", Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy chia sẻ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An trao tặng di ảnh cho các gia đình liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng
Tại chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng 79 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng; trao di ảnh cho các gia đình liệt sĩ và tặng các phần quà tri ân, động viên các gia đình người có công.
Đây không chỉ là những món quà vật chất và tinh thần, mà còn góp phần giúp các gia đình gìn giữ hình ảnh, ký ức về người thân, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về gần hơn trong đời sống của gia đình và cộng đồng.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng
Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các Anh hùng liệt sĩ.
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, thân nhân liệt sĩ, người có công, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đồng loạt thắp những ngọn nến tri ân, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng
Lễ thắp nến tri ân là dịp thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì độc lập, tự do của hai nước và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Lễ thắp nến tri ân cũng là hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm và lý tưởng sống cao đẹp trong thế hệ trẻ.

Ánh sáng của mỗi ngọn nến được thắp lên không chỉ là biểu tượng của lòng thành kính và biết ơn của các thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng
Ánh sáng của mỗi ngọn nến được thắp lên không chỉ là biểu tượng của lòng thành kính và biết ơn, mà còn là lời nhắc nhở, lời hứa của tuổi trẻ hôm nay: Luôn trân trọng giá trị của hòa bình, tiếp bước truyền thống cha anh, sống có lý tưởng, có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến cho đất nước.
Phạm Bằng
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước