🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Dâng hương tri ân hơn 9.000 liệt sĩ hy sinh trên chiến trường miền Đông Nam Bộ

3 giờ trước
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, tên tuổi hơn 9.000 liệt sĩ vẫn được lưu danh tại Nhà Tưởng niệm thuộc Khu di tích Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (B2). Lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức hôm nay trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Ngày 26/7, Ban Liên lạc Truyền thống Quân y Miền (B2) - Quân khu 7 tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nhà Tưởng niệm thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia "Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (B2)", ở thôn Cầu Trắng, xã Lộc Quang, TP. Đồng Nai.

Đây là nơi lưu danh hơn 9.000 liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường miền Đông Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các nữ cựu binh là quân y B2 chuẩn bị hoa dâng tri ân các liệt sĩ. Ảnh: Hà Phương

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Phùng Xuân Hải - Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Quân y Miền (B2) - Quân khu 7, nguyên Chủ nhiệm Quân y Quân khu 7, cho biết: trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngành Quân y thuộc Cục Hậu cần Miền (B2) có 34 bệnh viện và 13 đội điều trị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu dung, cứu chữa thương binh, bệnh binh cho các đơn vị chủ lực và nhân dân miền Đông Nam Bộ.

Trong các chiến dịch lớn, Ban Dân y Miền còn tăng cường thêm bốn bệnh viện dân y, nâng tổng số cơ sở điều trị quân y và dân y lên 51 đơn vị.

Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Quân y Miền (B2) Phùng Xuân Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.N

Do chiến trường vô cùng ác liệt, nhiều thương binh, bệnh binh đã không qua khỏi khi được đưa về bệnh viện hoặc đội điều trị.

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, nhân viên quân y và dân y được biệt phái sang phục vụ quân y vừa cứu chữa thương binh, bệnh binh, vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ người bị thương, bảo vệ bệnh viện cũng đã anh dũng hy sinh trong các trận càn quét, đánh phá bằng biệt kích và bom B-52 của địch.

Những liệt sĩ này đều được chôn cất ngay tại các căn cứ bệnh viện, đội điều trị vào thời điểm đó.

Nhiều tướng lĩnh, cựu chiến binh và thế hệ trẻ cùng tham dự buổi lễ. Ảnh: H.N

Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Liên lạc Truyền thống Quân y Miền (B2), có hơn 9.000 liệt sĩ đã hy sinh tại các bệnh viện và đội điều trị trên chiến trường Miền (B2), trong đó có 528 liệt sĩ là cán bộ, nhân viên quân y và dân y.

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, do địa hình và địa vật đã thay đổi hoàn toàn, việc xác định vị trí các khu mộ gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù Đảng, Nhà nước và nhân dân đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm, quy tập, đến nay hài cốt của nhiều liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy.

Đại biểu dự lễ thực hiện nghi thức mặc niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: H.N.

Ông Phùng Xuân Hải cho biết trong nhiều năm qua, Ban Liên lạc Truyền thống Quân y Miền (B2) đã đón tiếp hàng trăm thân nhân liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước đến tìm kiếm thông tin về nơi người thân hy sinh. Nhiều gia đình chỉ mong biết được một địa danh, một gò đất, một hố bom, một con suối hay một nhánh sông để có thể đến thắp nén nhang tưởng niệm.

Có những người, dù không tìm được phần mộ, vẫn mang về một nắm đất hoặc một viên sỏi từ chiến trường xưa để đặt bên di ảnh người thân như một sự an ủi và gửi gắm nỗi nhớ thương. Tuy nhiên, vì thời gian đã quá lâu và địa hình thay đổi, Ban Liên lạc không thể xác định chính xác vị trí các khu mộ để hỗ trợ thân nhân tìm kiếm.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Ảnh: H.N

Tại buổi lễ, Đại tá Phùng Xuân Hải bày tỏ xúc động trước sự hiện diện của các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh TPHCM, lãnh đạo và chỉ huy các cơ quan, đơn vị, bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7, các ban liên lạc truyền thống, hội và chi hội quân y, các câu lạc bộ cựu chiến binh, đại diện chính quyền địa phương, thân nhân liệt sĩ, đồng đội, mạnh thường quân, các cơ quan báo chí cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ.

Ông nhấn mạnh, sự hiện diện của các đại biểu và nhân dân tại Nhà Tưởng niệm không chỉ là hoạt động tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ hôm nay và mai sau.

"Công lao và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã làm nên nền hòa bình, độc lập và cuộc sống yên bình mà chúng ta đang được hưởng hôm nay. Chúng ta có trách nhiệm ghi nhớ, tri ân và tiếp tục giáo dục các thế hệ con cháu không bao giờ quên những hy sinh to lớn ấy" - Đại tá, bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Phùng Xuân Hải chia sẻ.

Hà Phương

TIN LIÊN QUAN



































Home Icon VỀ TRANG CHỦ