Xúc động những khoảnh khắc tri ân liệt sĩ tại cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường'
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 26/7, chương trình cầu truyền hình đặc biệt "Sao sáng dẫn đường" kết nối 4 điểm cầu tâm linh, lịch sử tại Tuyên Quang (Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy), Hà Nội (Tượng đài Bắc Sơn), Quảng Trị (Nghĩa trang Đường 9), TPHCM (Công viên Lê Thị Riêng) được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1.
Chương trình không chỉ là sự kiện nghệ thuật - tri ân quy mô lớn, mà còn tái hiện hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; qua đó tôn vinh những người đang ngày đêm thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội.

Các đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: P.Thương.
Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 (Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ).
Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM; đại diện các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Những hàng ghế trống với ba lô, mũ tai bèo và hoa cúc trắng được dành để mời những người lính trở về, tham dự cầu truyền hình. Ảnh: P.Thương
Chương trình gây xúc động với hàng ghế danh dự dành cho các anh hùng liệt sĩ. Hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện sự tri ân, lòng thành kính đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Xuyên suốt chương trình là hành trình thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" - một hành trình đi tìm những cái tên đã bị thời gian phủ mờ, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.
Tại TPHCM, Công viên Lê Thị Riêng là điểm cầu mang đến nhiều khoảnh khắc lắng đọng. Đây là nơi từng phát hiện nhiều rãnh chôn tập thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, tính đến hết ngày 24/7, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng tìm kiếm, quy tập đã tìm thấy 101 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.
Những câu chuyện về các anh hùng liệt sĩ và hành trình đưa các anh trở về khiến nhiều người tham dự xúc động. Ảnh: Lê Giang
Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trở về với gia đình sau gần 60 năm
Một trong những câu chuyện xúc động được chia sẻ tại chương trình là hành trình xác định danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là chiến sĩ giải phóng quân đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại khu vực Cầu Chữ Y, Sài Gòn.
Trong quá trình tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng tìm thấy một số di vật gồm 1 cây bút bi, 1 chiếc lược, 1 chiếc ví và 1 chai dầu gió, cùng hồ sơ liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Gia đình Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận lại các di vật của liệt sĩ. Ảnh: P.Thương
Tuy nhiên, quá trình xác định danh tính liệt sĩ gặp khó khăn do có sự khác biệt về tên trong các giấy tờ. Với sự thận trọng, các cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin và xác minh kỹ lưỡng. Kết quả, giấy báo tử mà gia đình nhận được chính xác là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Chú Huỳnh Văn Nhỏ - em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xúc động chia sẻ: "Anh Hai tôi rời gia đình, thoát ly đi chiến đấu từ năm 16 tuổi. Đến nay đã khoảng 60 năm, gia đình mới có cơ hội đón anh trở về. Nhìn lại, thấy anh mình trở về mà tôi rất xúc động, không biết nói gì hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn các cấp, các ngành và đặc biệt là những người đã tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhờ sự nỗ lực đó, anh Hai tôi đã được trở về với gia đình".
Hành trình 58 năm tìm mẹ của con trai Anh hùng Lê Thị Riêng
Mang theo những kỷ vật mẹ để lại, ông Lê Chí Công - con trai thứ hai của liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng khiến nhiều người xúc động về hành trình tìm mẹ của mình.
"Tôi xa mẹ từ năm 1960, khi đó khoảng 4 tuổi. Những kỷ niệm, ký ức về mẹ gần như tôi không còn nhớ được nhiều. Sau này, qua lời kể của các đồng đội của mẹ, các cô, các chú, tôi mới dần hình dung được hình ảnh và hiểu thêm về mẹ", ông Công kể.
Ông Lê Chí Công mang theo những kỷ vật của mẹ - liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng. Ảnh: P.Thương.
Trước chuyến đi công tác cuối cùng, mẹ ông dường như đã có một linh cảm đặc biệt. Bà để lại hai chiếc vali, trong đó có những món đồ dành riêng cho hai người con trai. Trong cuốn sổ, liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng cẩn thận ghi lại những thông tin về các con, trong đó có những dòng dành cho người con trai thứ hai: "Tính tình vui tính, nói nhiều, hay giễu cợt, lâu thì mới làm quen được với người lạ. Ngày 1/6/1960, Công cân nặng 12,6kg".
"Mẹ tôi là người rất chu đáo, cẩn thận và tỉ mỉ. Trước ngày chia tay, mẹ đã chuẩn bị cuốn album này cùng hai chiếc vali đầy đủ hành lý cho hai anh em tôi ra Hà Nội. Có lẽ mẹ linh cảm rằng lần chia tay này sẽ kéo dài rất lâu, bởi khi đó miền Nam chuẩn bị bước vào một thời kỳ chiến tranh ác liệt, cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn. Ngày chia tay, mẹ còn tự tay may cho hai anh em, mỗi người một chiếc gối có thêu tên chúng tôi lên đó", ông Công chia sẻ.
Sau ngày miền Nam giải phóng, năm 1976, ông Công đã đến Công viên Lê Thị Riêng để thắp nhang cho mẹ. Dù thông tin về nơi chôn cất mẹ khi đó chưa rõ ràng, suốt nhiều năm qua, ông vẫn liên tục trở lại nơi này.
"Suốt 58 năm qua, tôi vẫn miệt mài đi tìm mẹ nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm thấy. Tôi vẫn đến ngay gốc cây này - nơi đã tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ nhất để thắp nhang cho mẹ. Đến đợt quy tập và thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tôi càng hy vọng mẹ mình, cũng như rất nhiều liệt sĩ khác đang nằm lại nơi đây, sẽ sớm được tìm thấy, được trở về với đồng đội và gia đình", ông Công bày tỏ.

Các di vật của các liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: P.Thương
Qua những thước phim phóng sự và các cuộc giao lưu tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng, khán giả cảm nhận rõ hơn những câu chuyện phía sau hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Mỗi di vật được tìm thấy, mỗi thông tin được xác minh chính xác đều có thể mở ra cơ hội đoàn tụ cho một gia đình. Những cuộc gặp gỡ, đoàn tụ sau hàng chục năm chờ đợi vì thế trở thành những khoảnh khắc đặc biệt, nơi nước mắt của mất mát được thay bằng nước mắt hạnh phúc.
Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" không chỉ là chương trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ và những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ hòa bình, trân trọng giá trị của độc lập và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Các tiết mục nghệ thuật được thể hiện tại chương trình. Ảnh: P.Thương
Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn còn tiếp diễn. Mỗi cuộc tìm kiếm là một lần ký ức được đánh thức, mỗi cái tên được trả lại là một gia đình có thêm cơ hội đón người thân trở về.
Nam Thương
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước