TPHCM: Xúc động buổi tri ân những người vợ thương binh, liệt sĩ

Các đại biểu xúc động khi tham dự tại chương trình
Ngày 23/7, tại phường Hòa Hưng, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng Bộ Tư lệnh TPHCM long trọng tổ chức chương trình họp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề "Tri ân người giữ lửa", nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Những "bờ vai" son sắt
Tại chương trình họp mặt, những câu chuyện đời thường được kể bởi các dì, các cô là vợ liệt sĩ, vợ thương binh đã để lại nhiều xúc động trong lòng người tham dự. Họ là những người phụ nữ đã lặng thầm vượt qua biết bao khó khăn, chấp nhận những thiệt thòi riêng để trở thành điểm tựa vững chắc, là đôi tay, đôi mắt đồng hành cùng những người lính mang trên mình thương tật do chiến tranh để lại.
Video: Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM - xúc động khi phát biểu tại chương trình họp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng
Trong số đó, cô Phạm Mỹ Lan là một tấm gương tiêu biểu. Suốt hơn 40 năm qua, cô luôn là hậu phương vững chắc, tận tụy chăm sóc chồng là chú Lê Văn Miền, thương binh hạng 1/4 với tỷ lệ thương tật đặc biệt nặng. Không chỉ chu toàn việc gia đình, cô còn là cán bộ Hội tâm huyết, từng đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 1, Phường 4, Quận 6 (cũ).

Các cô Phạm Mỹ Lan, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Kiều Hương (từ trái sang phải) tham gia giao lưu vợ thương binh nặng tiêu biểu.
Cô Mỹ Lan chia sẻ: "Một người lính trở về từ chiến trường với thương tật rất nặng, mất sức lao động đến 91%, đó thực sự là một nỗi buồn và là thử thách rất lớn đối với gia đình. Nhưng điều tôi luôn cảm nhận ở chồng mình là nghị lực của người lính và tinh thần khắc ghi lời Bác dạy "Thương binh tàn nhưng không phế". Trong thời gian điều dưỡng tại khu điều dưỡng thương binh của thành phố, anh luôn là người gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, quy định. Khi lập gia đình, anh là người chồng rất có trách nhiệm, chịu thương chịu khó và luôn cố gắng chia sẻ mọi công việc trong khả năng của mình".
Có những ân tình mà khiến cô nhớ mãi và gắn bó lâu dài với chồng mình. Cô Mỹ Lan kể: "Khi chuẩn bị đám cưới, dù việc đi lại rất khó khăn, phải nhờ dụng cụ hỗ trợ và sự giúp đỡ của đồng đội, nhưng anh vẫn tranh thủ sáng sớm hoặc chiều mát để tự mình đi khắp khu điều dưỡng mời mọi người đến dự đám cưới. Một lần tôi đến thăm, thấy anh vừa đi về, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Hình ảnh ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Đám cưới của chúng tôi năm ấy rất đơn sơ. Tiệc cưới chỉ có bánh kẹo và trà để mời khách, nhưng lại ngập tràn tình yêu thương và sự sẻ chia của mọi người. Hay khi tôi sinh con, anh vẫn cố gắng chăm lo cho vợ con. Hằng ngày anh đi quanh khu điều dưỡng tìm lá sả, lá bưởi và những loại lá có thể nấu nước xông cho vợ sau sinh. Anh giặt từng bộ quần áo cho vợ, từng chiếc tã cho con. Suốt những năm tháng sống bên nhau, tôi luôn tự hào về người chồng của mình".


Nhiều đại biểu không giữ được nước mắt khi xem phim tư liệu tại chương trình.
Cùng chung cảm xúc, cô Trần Thị Thanh Thủy (Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 29, phường Bình Thạnh, TPHCM), vợ của thương binh hạng 2/4 cũng rưng rưng khi nhắc lại câu chuyện tình yêu của mình.
Cô Thủy cho biết: Chồng cô nhập ngũ năm 1983. Đến năm 1986, chú bị thương và được đưa về địa phương điều trị. Năm 1990, cô chú gặp nhau và dành tình cảm cho nhau. Đến năm 1995, vợ chồng cô tổ chức một đám cưới đơn sơ nhưng đầy yêu thương.
"Thời gian đầu sau khi lập gia đình là quãng thời gian rất khó khăn. Do vết thương chưa lành hẳn nên việc tập đi chân giả của anh vô cùng vất vả. Mỗi lần cần đi khám bệnh hay điều trị, tôi đều đưa anh đến bệnh viện. Những lúc trái gió trở trời, phần chân bị thương đau nhức dữ dội, các cơn co giật khiến anh rất đau đớn. Khi ấy, điều tôi có thể làm là ở bên cạnh động viên, chia sẻ và tiếp thêm tinh thần cho anh. Sau này, anh học nghề làm dây nịt da. Từ đó, anh có việc làm ổn định, là tấm gương sáng cho con cái noi theo", cô Thủy kể.
Đến nay, vợ chồng cô có ba người con. Hai con lớn đã tốt nghiệp đại học. Con út năm nay chuẩn bị bước vào đại học. Cô Thủy cho biết: "Tôi luôn cảm thấy may mắn khi có một người chồng giàu nghị lực như vậy. Chính tinh thần vượt khó của anh đã trở thành động lực để cả gia đình cùng cố gắng vươn lên".

Cô Nguyễn Thị Thuận (Phú Thạnh, TPHCM), vợ liệt sĩ Hoàng Văn Khế, xúc động khi nhìn ảnh phục dựng của chồng.
Xúc động hơn, đó là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Thuận (Phú Thạnh, TPHCM). Cô Thuận còn không có cơ hội được gặp lại chồng sau chiến tranh. Chồng cô là liệt sĩ Hoàng Văn Khế, nhập ngũ vào năm 1970 và hy sinh năm 1974. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt của chú. "Ngày ông lên đường ra trận cũng là lần cuối cùng hai vợ chồng gặp mặt. Đi là đi luôn, từ ngày đó không còn gặp lại nữa", cô Thuận nghẹn ngào kể.
Nhìn lại bức chân dung phục dựng của chồng vừa được BTC trao tặng, cô Thuận không kìm được nước mắt. Hình ảnh người chồng trẻ năm nào gợi lại cả một thời thanh xuân với biết bao kỷ niệm. "Cô và chồng quen nhau khi ông là bộ đội pháo binh, ông được cử về huấn luyện dân quân tại địa phương nơi cô làm việc. Tình yêu nảy nở từ những lần gặp gỡ giản dị ấy. Vợ chồng cô kết hôn năm 1964 và có 2 người con. Từ ngày ông mất tới giờ, cô ở vậy nuôi con", cô Thuận kể.
Đến hôm nay, dù chưa tìm được hài cốt của chồng, cô Thuận vẫn luôn tin rằng ông vẫn dõi theo, phù hộ cho mẹ con cô vượt qua mọi khó khăn. Hai người con nay đã trưởng thành, trở thành niềm an ủi lớn nhất của người phụ nữ đã hơn nửa thế kỷ chờ đợi và gìn giữ ký ức về người chồng liệt sĩ.
Tri ân người giữ lửa
Chiến tranh đã kết thúc, nhưng hậu quả vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống nhiều gia đình. Suốt hàng chục năm, thậm chí gần trọn cuộc đời các dì, các cô là vợ liệt sĩ, vợ thương binh đã lặng lẽ chăm sóc người chồng mang trên mình thương tật chiến tranh, chăm sóc con một mình. Các cô, các dì là biểu tượng về lòng thủy chung son sắt.

Tặng quà tri ân cho vợ liệt sĩ, vợ thương binh tiêu biểu.
Phát biểu tại chương trình họp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề "Tri ân người giữ lửa", bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, TPHCM - xúc động: "Các dì, các cô không chỉ chăm lo mái ấm gia đình, nuôi dạy con cháu trưởng thành mà còn góp phần gìn giữ những giá trị tốt đẹp của truyền thống cách mạng, của lòng yêu nước và đạo lý nghĩa tình. Có những hy sinh không được ghi bằng huân chương, không thể đo đếm đếm bằng thời gian hay con số, nhưng vô cùng lớn lao và cao quý. Đó là sự thủy chung son sắt, là tình yêu thương vô điều kiện, là sự hy sinh bền bỉ và thầm lặng suốt cả một đời người. Chính các dì, các cô đã tiếp tục gánh chịu hậu quả chiến tranh trong thời bình bằng tình yêu thương, lòng bao dung và đức hy sinh cao đẹp".

Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, TPHCM - phát biểu tại chương trình.
Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, khẳng định: "Nếu những người lính là biểu tượng của lòng quả cảm nơi chiến trường thì những người vợ thương binh, bệnh binh nặng chính là biểu tượng của đức hy sinh, của tình nghĩa vợ chồng và của sức mạnh bền bỉ trong cuộc sống đời thường. Sự cống hiến của các cô, các dì tuy thầm lặng nhưng vô cùng cao quý, góp phần gìn giữ hạnh phúc gia đình, bồi đắp truyền thống cách mạng và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam".

Tặng thư tri ân các đơn vị đồng hành
Dịp này, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức gặp mặt và trao quà tri ân cho 168 đại biểu, đại diện cho 570 người vợ thương binh nặng, thương binh đặc biệt nặng đang sinh sống trên địa bàn TPHCM, mỗi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng gồm quà và tiền mặt.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình.
Cũng trong chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 51 ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng cho thân nhân các liệt sĩ, góp phần lưu giữ ký ức, tri ân và tôn vinh những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phạm Thương
2 giờ trước
7 giờ trước
16 giờ trước
18 giờ trước
22 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
3 ngày trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
Vừa xong
10 phút trước
20 phút trước
21 phút trước
22 phút trước
24 phút trước
27 phút trước
28 phút trước
29 phút trước