TP.HCM rực rỡ cờ hoa, người dân háo hức chào đón Quốc khánh 2/9
Những ngày cận kề Quốc khánh 2/9, TP.HCM như khoác lên mình diện mạo mới.
Ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến đường như: Lê Duẩn, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ…, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.
Nhiều tuyến đường còn nổi bật với pano, áp phích, băng rôn và các tiểu cảnh chào mừng Quốc khánh 2/9.

TP.HCM rực rỡ cờ hoa, người dân háo hức đón Quốc khánh 2/9.
Tại nhiều khu dân cư, cờ Tổ quốc cũng được người dân treo trước cửa nhà, tạo nên không khí hào hùng cho ngày lễ lớn của đất nước.
"Treo cờ Tổ quốc đã trở thành thói quen của gia đình tôi trong nhiều năm qua, vừa thể hiện lòng yêu nước, vừa trang hoàng cho thành phố thêm rực rỡ", bà Nguyễn Ái, ngụ phường Bàn Cờ, TP.HCM chia sẻ.

Người dân treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9. Hình ảnh ghi nhận ở khu Mả Lạng, phường Cầu Ông Lãnh.
Những ngày này, không khí tại trung tâm TP.HCM càng thêm sôi động. Nhiều gia đình, du khách và các bạn trẻ cùng nhau xuống phố, tranh thủ tham quan những địa danh nổi tiếng của thành phố.
Đặc biệt, nhiều người còn lựa chọn trang phục mang sắc đỏ, áo in hình cờ Tổ quốc hoặc cầm theo những lá cờ nhỏ, tạo nên những hình ảnh đầy màu sắc giữa lòng thành phố.

Pano kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
Dinh Thống Nhất là một trong những điểm đến thu hút sự quan tâm của người dân và du khách trong dịp lễ này.
Nhiều người đến đây không chỉ để tham quan, chụp ảnh mà còn tìm hiểu về những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc.
Tranh thủ đưa các con đến Dinh Thống Nhất trước ngày Quốc khánh, chị Nguyễn Thị Minh Anh (32 tuổi, ngụ phường Bến Thành) chia sẻ: “Những ngày này thành phố trang trí rất đẹp, đi trên đường đâu đâu cũng thấy cờ Tổ quốc. Tôi đưa các con đến đây vừa tham quan, vừa muốn các cháu hiểu hơn về lịch sử và ý nghĩa của ngày Quốc khánh. Không khí rất vui nhưng cũng trang trọng, khiến tôi cảm thấy tự hào”.

Đường phố TP.HCM khá yên bình trong dịp nghỉ lễ.
Cùng với các địa điểm lịch sử, Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Suối Tiên... cũng trở thành điểm vui chơi được nhiều gia đình lựa chọn.
Trong ngày 30/8, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, từ khu vực cổng vào đến các lối đi bên trong, từng nhóm gia đình nối nhau chờ mua vé tham quan.
Các em nhỏ tỏ vẻ thích thú khi được tận mắt nhìn thấy các loài động vật, còn phụ huynh tranh thủ chụp ảnh, nghỉ ngơi và tận hưởng thời gian nghỉ lễ.


Cờ Tổ quốc được trang hoàng khắp nơi.
Anh Trần Văn Hoàng (38 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, gia đình anh không có kế hoạch đi xa trong kỳ nghỉ mà lựa chọn các địa điểm vui chơi trong thành phố.
“Thành phố dịp này rất đẹp, nhất là những tuyến đường có nhiều cờ hoa. Gia đình tôi muốn dành thời gian nghỉ lễ để đưa các con đi chơi, tham quan một vài địa điểm trong thành phố. Vừa thuận tiện, vừa có thêm thời gian bên nhau”, anh Hoàng nói.
Một số hình ảnh khác của TP mừng Quốc khánh




Đường phố TP.HCM được trang hoàng rực rỡ.


Đông đảo du khách nước ngoài vui chơi ở khu vực trung tâm TP.HCM.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn thu hút đông đảo các gia đình đến vui chơi dịp lễ.

Các em nhỏ thích thú vui chơi với động vật ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Dòng người xếp hàng chờ mua vé ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Dinh Thống Nhất cũng là địa điểm thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan dịp Quốc khánh.
Kim Sáng
3 giờ trước
11 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
18 phút trước
12 phút trước
40 phút trước
Vừa xong
1 phút trước
13 phút trước
14 phút trước
15 phút trước
21 phút trước
26 phút trước
32 phút trước
32 phút trước