🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tết Độc lập trên quê hương Hòa Thịnh (Đắk Lắk)

1 giờ trước
Gần một năm sau trận lũ lịch sử, cuộc sống của người dân xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) đã trở lại bình thường. Mừng Tết Độc lập, các gia đình háo hức treo cờ Tổ quốc, sắp mâm cơm cúng gia tiên, mời bà con đến chung vui. Khắp trong làng, ngoài xóm, tiếng cười, tiếng nói rộn ràng, phấn khởi.

Cuối năm 2025, Hòa Thịnh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, thiên tai.

Được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay, Hòa Thịnh đã dần thay da đổi thịt với hàng trăm căn nhà kiên cố, khang trang được dựng lên từ “Chiến dịch Quang Trung”.

Người dân xã Hòa Thịnh treo cờ mừng Tết Độc lập.

Đứng trên căn gác chống lũ của ngôi nhà mới phóng tầm mắt nhìn về phía cánh đồng lúa chín, anh Trần Xuân Hội (48 tuổi, trú tại Đội 3, thôn Phú Hữu) xúc động kể: “Đêm 19-11 năm ngoái, nước lũ bất ngờ dâng cao khiến các hộ dân ở đây không kịp trở tay. Trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”, chúng tôi may mắn được lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa qua những gia đình khác có nhà cửa kiên cố, cao tầng sơ tán. Lũ tan, nước rút, trở về làng cũ, chúng tôi không khỏi xót xa vì toàn bộ nhà cửa, tài sản đã bị cuốn trôi, đổ sập. Chia sẻ với đau thương, mất mát của nhân dân, Đảng, Nhà nước ta đã phát động “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây nhà, sửa nhà để bà con vùng lũ kịp đón xuân, vui Tết”.

 Những căn nhà mới được xây dựng trong "Chiến dịch Quang Trung" đều có gian gác chống lũ ở trên cao, khi có tình huống xấu, người dân có thể trèo lên đó để sơ tán.

Cũng theo anh Hội, những căn nhà mới đều được thiết kế, xây cao hơn đỉnh lũ năm 2025 từ 1-3m, nên rất an toàn. Ở Hòa Thịnh bây giờ, hầu như nhà nào cũng có 1-2 chiếc thuyền nhôm, người nào cũng có 1-2 chiếc áo phao. Mấy tháng hè, ngoài chuyện học thêm, phụ đạo, các bậc phụ huynh đều quan tâm hướng dẫn con tập bơi, nâng cao kỹ năng sống. Theo khuyến cáo của cấp ủy, chính quyền địa phương, trước mùa mưa bão, các hộ dân đều chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm, chăn màn, quần áo, đèn pin, chất đốt trên những căn gác lửng chống lũ, phòng khi có tình huống xấu sẽ trèo lên đó lánh nạn, chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Đang cùng cháu nội treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà, gặp chúng tôi bắt chuyện, ông Trần Văn Khánh (77 tuổi, trú Đội 3, thôn Phú Hữu) không giấu được niềm vui: “Trong “Chiến dịch Quang Trung”, vợ chồng tôi và các con được Đảng, Nhà nước hỗ trợ, xây mới 6 căn nhà chống lũ. Hôm nọ, tôi đã điện thoại mời các anh lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 315, Quân khu 5 về Hòa Thịnh vui Tết Độc lập với bà con, song vì đang phải trực chiến nên các anh không về được. Cuối năm ngoái, nhờ có bộ đội Sư đoàn 315 mà người dân ở đây không ai phải sống cảnh màn trời thiếu đất, khát nước, đói cơm.

Người dân Hòa Thịnh luôn nhắc nhớ về sự quan tâm giúp đỡ, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội đối với địa phương sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025. 

Lúc bộ đội về, cả làng, cả xã ngổn ngang vì mưa lũ, các anh phải mắc tăng võng ngủ ngoài vườn, còn nhà tạm, nhà bạt để dành cho bà con Hòa Thịnh.

Gần hai tháng dãi nắng, dầm mưa xây nhà, sửa nhà cho dân, đến lúc nhà cửa khang trang, chưa kịp ở ngày nào, các anh đã lên xe quay trở về đơn vị. Đúng là Bộ đội Cụ Hồ, trong hoàn cảnh nào cũng lo cho dân hơn lo cho mình, càng nghĩ chúng tôi càng trân quý”.

Trước mùa mưa bão, các gia đình đều chuẩn bị sẵn thuyền nhôm, áo phao, lương thực, thực phẩm.

 Anh Trần Xuân Hội (48 tuổi, trú Đội 3, thôn Phú Hữu) chỉ tay về phía hàng dừa từng bị ngập gần tới ngọn trong trận lũ lịch sử cuối năm 2025.

 Ngoài những căn nhà có khả năng chống lũ của các hộ dân trong "Chiến dịch Quang Trung", ở Hòa Thịnh còn có những căn nhà cộng đồng vượt lũ đa năng do Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp vừa đầu tư xây dựng.

 Niềm vui của một em nhỏ trước căn nhà mới do bộ đội xây tặng trong "Chiến dịch Quang Trung".

 Người dân xã Hòa Thịnh dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ông bà và các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9.

 Cờ hoa rực rỡ mừng Quốc khánh ở xã Hòa Thịnh.

Trước bàn thờ gia tiên, chị Lê Thị Kim Đơn (48 tuổi, trú Đội 3, thôn Phú Hữu) thắp nén hương thơm, xúc động thành tâm: “Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9, gia đình chúng con xin sắp bữa cơm quê, kính dâng lên các bậc tiền nhân, tiên tổ, anh hùng liệt sĩ. Mong ông bà, tổ tiên phù hộ độ trì cho quê hương, con cháu được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, tài lộc, an khang”.

Khoe với chúng tôi tờ lịch treo tường do Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 trao tặng trong lễ khánh thành, bàn giao nhà mới, chị Kim Đơn cho biết: “Ngày chuyển về nhà mới, chúng tôi được bộ đội tặng thêm giường, tủ, ti vi, nồi cơm điện và nhiều vật dụng thiết yếu. Song tôi quý nhất là tờ lịch này, vì trong đó có hình ảnh của những cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 sẵn sàng vượt lũ cứu dân, lo cho dân từng bữa ăn, giấc ngủ; những người trực tiếp tham gia “Chiến dịch Quang Trung” giúp người dân Hòa Thịnh từng bước ổn định cuộc sống sau cơn lũ dữ”.

Trên những con đường liên thôn, liên xã tấp nập người, xe, thơm mùi lúa chín, người dân xã Hòa Thịnh vẫn thường xuyên nhắc nhớ về sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào vùng lũ; về tình cảm quân dân khi hoạn nạn, khó khăn. Trong rực rỡ cờ hoa mừng Quốc khánh, niềm vui, hạnh phúc đong đầy, rạng rỡ, tươi vui.

VIỆT HÙNG


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ