Những sắc màu đặc biệt trên đường phố Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9
Trong những ngày nghỉ lễ 2/9, đường phố Hà Nội mang vẻ đẹp riêng, vừa bình yên, vừa náo nức với cờ hoa rực rỡ. Rất đông người dân ra phố đi chơi, tham quan, thưởng lãm vẻ đẹp của Thủ đô.
Mỗi người trong số họ đã chọn một cách khác nhau để kỷ niệm Quốc khánh 2/9 – ngày lễ thiêng liêng của toàn dân tộc Việt Nam!

Người dân hân hoan chào đón Quốc khánh tại Hà Nội
Dạo phố cùng những người bạn cùng yêu thời trang, bà Phạm Kim Dung, phường Hai Bà Trưng, hân hoan nói: "Chúng tôi rất vui được mặc áo dài mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng để hòa chung niềm hân hoan mừng ngày lễ lớn của đất nước.
Bà Nguyễn Khánh Tuyết, phường Đống Đa, cho biết: "Chúng tôi ra vườn hoa, sau đó ra hồ Hoàn Kiếm, đi cổ vũ vì tình yêu đất nước, yêu đồng bào trong ngày lễ của toàn dân". Còn bà Thủy Hoa, phường Tây Hồ, chia sẻ ngắn gọn: "Tôi là người Việt Nam và rất yêu Việt Nam!"
Không khí ngày lễ tràn ngập khắp các con phố. Anh Alex, một du khách nước ngoài nói: "Rất nhiều cờ hoa rực rỡ! Tôi thấy nhiều người dân đất nước các bạn ăn mặc đẹp, nắm tay nhau chụp ảnh và bày tỏ niềm hạnh phúc của mình!"

Niềm hạnh phúc trên gương mặt người dân trong dịp nghỉ lễ

Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh bên Hồ Gươm
Cùng ra đường hòa chung không khí chào đón Quốc khánh, vợ chồng Thượng tá Nguyễn Văn Chính và Nhà thiết kế áo dài Đoan Nguyễn cùng gia đình cũng có cách thể hiện niềm hạnh phúc rất riêng trong dịp này…
Diện trang phục áo dài dân tộc với hình ảnh cờ đỏ sao vàng, nhà thiết kế áo dài Đoan Nguyễn chia sẻ: "Khi đất nước đổi mới và phát triển, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn thể hiện lòng tự hào dân tộc. Bản thân tôi thiết kế nhiều mẫu áo dài, nhưng không thể thiếu bộ trang phục mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng và bản đồ Việt Nam".
Thượng tá Nguyễn Văn Chính (công tác tại Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an) cho biết: Hòa chung không khí 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dịp này tôi cũng nhận quyết định nghỉ chờ hưu, vợ chồng tôi cùng các cháu đi thăm Hồ Gươm, tượng đài Lý Thái Tổ và các khu di tích cách mạng để ôn lại kỷ niệm. Trước đây tôi từng tham gia bảo vệ các sự kiện lớn, nay trở về với cuộc sống gia đình, tôi muốn cùng vợ con ôn lại truyền thống và hâm nóng tình cảm gia đình".


Vợ chồng Thượng tá Nguyễn Văn Chính và Nhà thiết kế áo dài Đoan Nguyễn đi thăm lại những điểm nổi tiếng trong thành phố
Trong khi đó, với nhóm phụ huynh và học sinh từ Hà Nội và nhiều địa phương lân cận, kỳ nghỉ lễ càng thêm ý nghĩa khi các em được tham gia một tour trải nghiệm ngắn để tìm hiểu sâu hơn về những mốc son lịch sử của dân tộc…
Em Đặng Khánh Linh, Trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội bày tỏ: "Hôm nay con được đi tham quan tại số 48 Hàng Ngang – nơi Bác Hồ đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập. Sau đó con được tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, con cảm thấy rất vui và hào hứng!"
Cùng hai con tham gia tour trải nghiệm, chị Bùi Thị Thu Thắm, phố Hoàng Quốc Việt đánh giá, "chương trình rất ý nghĩa, qua đây, các con hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa thiêng liêng của ngày Quốc khánh 2/9. Việc giáo dục lịch sử qua trải nghiệm thực tế, đưa các con tới các địa điểm lịch sử như thế này thay vì chỉ qua sách vở giúp các con thêm yêu con người và đất nước Việt Nam".

Các du khách nhí tham gia tour trải nghiệm lịch sử trong dịp nghỉ lễ
Kỷ niệm Quốc khánh trên đường phố Hà Nội không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng, mà còn là khoảnh khắc gắn kết tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi thế hệ. Không gian ngập tràn âm hưởng tự hào ấy nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình, độc lập và sự đổi mới từng ngày của Thủ đô yêu dấu.



Hà Nội mang vẻ đẹp vừa bình yên, vừa náo nức với cờ hoa rực rỡ trong dịp nghỉ lễ
Thượng tá Nguyễn Văn Chính, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước ngày càng phát triển. "Tôi luôn trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, và hy vọng nhân dân ta cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng hạnh phúc, ấm no và vươn tầm châu lục".
Trên mỗi con phố, mỗi người dân đều mang một câu chuyện, một cách thể hiện tình cảm riêng trong ngày Quốc khánh thiêng liêng. Song trên hết, bao trùm lên tất cả chính là tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.
Ngân Lượng - Mộng Long
1 giờ trước
21 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
18 phút trước
18 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
6 phút trước
14 phút trước
16 phút trước
20 phút trước
23 phút trước
24 phút trước