Tám năm với liên tục 7 lần IVF và IUI thất bại, cặp vợ chồng kiên trì vượt qua số phận

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình. Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội vừa chia sẻ một câu chuyện cảm động về hành trình “tìm con” dài đằng đẵng suốt 8 năm của cặp vợ chồng anh Lê Duy Hải - chị Đặng Thị Thùy Trang, đến từ Ninh Bình (Nam Định cũ).
Anh chị kết hôn năm 2012. Sau đám cưới một năm vẫn chưa có tin vui, hai vợ chồng bắt đầu sốt ruột, tìm đến thuốc nam, thuốc bắc. Thêm một năm nữa trôi qua vẫn chẳng mang lại điều kỳ diệu nào. Đến viện thăm khám, chị Trang được kết luận “vòi trứng thông hạn chế”, khó có con.
Chị Trang được bác sĩ chỉ định thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Dù điều kiện kinh tế khó khăn nhưng vợ chồng anh chị quyết tâm thực hiện, song lần đầu làm IUI thất bại. Tiếp tục thực hiện lần thứ 2 rồi thứ 3, kết quả vẫn thất bại.
Không đầu hàng, anh chị bàn nhau thực hiện phẫu thuật thông vòi trứng, hy vọng sẽ mở ra một con đường mới. Sau phẫu thuật, chị tiếp tục kiên trì thêm hai lần IUI nữa, song cả 5 lần thực hiện IUI vẫn không mang lại kết quả nào.
Thất bại nối tiếp thất bại khiến chị Trang dần mất đi niềm tin, tinh thần suy sụp. Thậm chí chị chủ động đề nghị chồng ly hôn để anh đi tìm hạnh phúc mới. Người chồng thấu hiểu và động viên vợ tiếp tục cố gắng, không bỏ cuộc.
Hai vợ chồng quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Lần đầu đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thực hiện IVF, kết quả không như mong đợi. Thậm chí, bác sĩ phát hiện vòi trứng của chị Trang bị ứ dịch, khiến dịch chảy xuống buồng tử cung, ngăn cản phôi làm tổ, buộc phải phẫu thuật kẹp vòi trứng.
Sau ca phẫu thuật, anh chị vẫn quyết không từ bỏ, tiếp tục bước vào lần chuyển phôi thứ hai. Phép màu tưởng chừng đã đến khi chị Trang có tin vui, nhưng chỉ ít lâu sau, thai sinh hóa, cả hai vợ chồng suy sụp hoàn toàn.
Nhưng rồi với khát vọng cháy bỏng được làm cha, hai anh chị lại đến bệnh viện một lần nữa. Lần này, bác sĩ xây dựng phác đồ mới, giúp anh chị thu được nhiều phôi ngày 5 chất lượng. Sau thời gian chờ đợi chuyển phôi, niềm vui cuối cùng cũng đã tìm đến, chị Trang đậu thai đôi. Rồi ngày mong mỏi nhất, chị Trang sinh đôi một bé trai, một bé gái khỏe mạnh, cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc.
Theo đại diện Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trên hành trình tìm con, bệnh viện đã triển khai chương trình “Hạnh phúc chào Xuân 2026” từ ngày 08/01 đến 08/03/2026, áp dụng cho tất cả các bệnh nhân thực hiện chọc hút noãn hoặc rã noãn. Theo đó, người bệnh sẽ được hỗ trợ 50% chi phí kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm...
Duy Tiến
3 giờ trước
16 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
10 ngày trước
11 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
19 ngày trước
6 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước