🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

3 lần thai lưu, 5 năm mòn mỏi đợi con và cái kết viên mãn của người mẹ 9X

1 giờ trước
Ba lần mang thai, ba lần rời phòng siêu âm trong lặng lẽ. Khi giấc mơ làm mẹ tưởng như khép lại, IVF đã mang hạnh phúc trọn vẹn trở về với người mẹ 9X.
00:00
00:00

Ba lần mang thai – ba lần rời phòng siêu âm với trái tim trống rỗng

Kết hôn năm 2019, giống như bao cặp vợ chồng trẻ khác, chị Mai Thúy Hằng (SN 1993, Thanh Hóa) và chồng từng mơ về một mái nhà rộn tiếng trẻ thơ. Tuy nhiên, giấc mơ ấy liên tiếp bị thử thách khi chị mang thai đến ba lần, nhưng tất cả đều kết thúc trong lặng lẽ vì không có tim thai.

Không ai có thể diễn tả hết cảm giác đau đớn của một người mẹ khi vừa kịp quen với ý nghĩ “mình sắp có con”, đã phải học cách buông tay. Điều khiến vợ chồng chị Hằng bế tắc hơn cả, không chỉ là mất con, mà là sự mơ hồ khi không rõ nguyên nhân.

Chị Hằng không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu bệnh viện to nhỏ, chỉ nhớ những tập hồ sơ bệnh án ngày một dày, những toa thuốc uống “như cơm bữa”, những lần nằm trên bàn thủ thuật với cảm giác đau đớn đến mức… chai sạn.

“Người ngoài chỉ hỏi kết quả, ít ai hiểu được những nỗ lực, đau đớn mà hai vợ chồng đã trải qua. Thuốc gây mê, gây tê dùng nhiều đến mức mình chai sạn với cảm giác đau, nước mắt cũng cạn dần theo năm tháng”, chị nghẹn ngào.

Những toa thuốc chồng chất, gom lại cả năm tháng nước mắt và hy vọng của người mẹ trẻ. (Ảnh: NVCC)

Không những vậy, áp lực tài chính, tổn thương sức khỏe sau mỗi lần điều trị, cùng nỗi trống trải của một ngôi nhà thiếu tiếng trẻ con khiến hai vợ chồng nhiều lần mệt mỏi. Đã có lúc, chị Hằng nghĩ đến việc dừng lại, chấp nhận buông tay với giấc mơ làm mẹ nhưng chính người chồng – người luôn lặng lẽ ở phía sau đã níu chị ở lại.

“Anh ấy nói rằng có người 5 năm, 10 năm, thậm chí 15 năm vẫn kiên trì tìm con. Nếu không được, mình vẫn còn những con đường khác như mang thai hộ hay nhận con nuôi. Chỉ cần còn yêu thương nhau là đủ”, chị kể.

Cơ duyên mở lối giữa lúc chạm đáy niềm tin

Khi niềm tin gần như chạm đáy, một cơ duyên bất ngờ đã mở ra cánh cửa mới. Qua sự giới thiệu của người thân, đặc biệt là mẹ đẻ – người luôn âm thầm đồng hành, vợ chồng chị Hằng biết đến Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Phương – Giám đốc Trung tâm Hiếm muộn & Y học Giới tính Hà Nội (BVĐK Hà Nội).

Tại lần thăm khám đầu tiên, bác sĩ Phương đưa ra một hướng tiếp cận hoàn toàn khác: khả năng cao những lần thai lưu trước xuất phát từ bất thường phôi, yếu tố di truyền – nguyên nhân “ẩn” mà trước đó chưa được làm rõ. Từ đây, vợ chồng chị Hằng được tư vấn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) kết hợp sàng lọc phôi.

“Lần đầu tiên, mình thấy có một con đường rõ ràng để đi tiếp dù biết sẽ rất gian nan”, chị Hằng chia sẻ.

Tháng 8/2023, hành trình IVF của vợ chồng chị Hằng chính thức bắt đầu. Nhưng con đường tìm con chưa bao giờ dễ dàng.

Lần IVF đầu tiên, số lượng và chất lượng phôi rất ít. Sau sàng lọc, chỉ còn duy nhất một phôi đủ điều kiện chuyển. Đáng tiếc, lần chuyển phôi đó không thành công.

Chưa kịp nguôi ngoai, ở lần chuẩn bị điều trị tiếp theo, chị Hằng bất ngờ bị viêm ruột thừa cấp, phải mổ khẩn và buộc dừng toàn bộ liệu trình IVF khi đang tiêm kích trứng.

“Có những lúc mình tự hỏi, sao con đường tìm con của mình lại nhiều khúc cua đến vậy…”, chị nghẹn ngào.

Không bỏ cuộc, sau khi hồi phục sức khỏe, chị Hằng bước vào liệu trình IVF lần thứ ba. Và lần này, “quả ngọt” đã mỉm cười. Thai làm tổ, tim thai xuất hiện.

Thế nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, trong thai kỳ, chị Hằng được phát hiện eo cổ tử cung thấp, nguy cơ sảy thai cao. Do vậy, ngay từ tuần thứ 12, chị phải khâu eo cổ tử cung để giữ con.

Những tháng ngày sau đó là chuỗi ngày vừa hồi hộp, vừa thầm cầu nguyện. Nhưng rồi, bằng sự theo sát của bác sĩ và niềm tin không buông tay, thai kỳ đã đi đến cái kết trọn vẹn. Cuối năm 2024, một bé trai kháu khỉnh chào đời sau nhiều năm mong mỏi của cả gia đình.

Sau 5 năm mòn mỏi chờ đợi, bé trai kháu khỉnh chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình.(Ảnh: NVCC)

“Con là ngọn lửa thắp ấm cả gia đình”

Ngày con chào đời, chị Hằng nói đó là khoảnh khắc khiến mọi nỗi đau trước đó bỗng trở nên “nhỏ lại”.

“Con là món quà mà thượng đế ưu ái dành tặng cho đại gia đình mình. Con như một ngọn lửa, khiến tổ ấm của chúng mình ấm áp hơn bao giờ hết.

Khoảnh khắc làn da ấm nóng của con chạm vào mũi mình, nước mắt cứ thế trào ra. Hạnh phúc vô bờ bến cho một hành trình nỗ lực”, chị Hằng xúc động chia sẻ.

Nụ cười trong veo, ánh mắt tròn xoe long lanh của con khiến mọi nỗi đau chị Hằng từng trải qua bỗng trở nên “nhỏ lại”. (Ảnh: NVCC)

Mới đây, cậu con trai của chị Hằng vừa tròn 1 tuổi – cột mốc mà trước đây chị từng nghĩ sẽ không bao giờ chạm tới.

“Con trộm vía là chàng trai vô cùng hiểu chuyện và thiện lành. Nụ cười, ánh mắt trong veo của con khiến mình thấy rằng mọi hy sinh là xứng đáng”, chị Hằng bày tỏ.

Từ chính trải nghiệm của mình, chị Hằng nhắn gửi tới các cặp vợ chồng đang trên hành trình tìm con: “Hãy luôn kiên định với con đường mình chọn. Quan trọng nhất là hai vợ chồng phải nắm chặt tay nhau, cùng bước. Thành quả luôn dành cho những người không bỏ cuộc”.

Từ ngày con xuất hiện, tổ ấm của gia đình chị Hằng rộn ràng tiếng cười và hạnh phúc. (Ảnh: NVCC)

Vì sao nhiều cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp mà không rõ nguyên nhân?

Chia sẻ về trường hợp của chị Mai Thúy Hằng, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Phương cho biết, trên thực tế không ít cặp vợ chồng rơi vào tình trạng sảy thai liên tiếp hoặc thai lưu sớm, nhưng các xét nghiệm thông thường lại không phát hiện bất thường rõ ràng.

Theo bác sĩ, khoảng 50–60% các trường hợp sảy thai sớm có liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể của phôi. Tuy nhiên, đây là nguyên nhân “ẩn”, rất khó phát hiện nếu không áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản chuyên sâu.

“Có những cặp vợ chồng phải trải qua 2–3 lần, thậm chí nhiều hơn các lần thai lưu mới phát hiện ra nguyên nhân thực sự nằm ở chất lượng phôi hoặc bất thường nhiễm sắc thể. Nếu chỉ dừng lại ở các xét nghiệm thông thường, nguy cơ lặp lại thai lưu là rất cao”, bác sĩ Phương phân tích.

Trong những trường hợp này, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) kết hợp sàng lọc phôi tiền làm tổ (PGT) được xem là giải pháp quan trọng. Kỹ thuật này cho phép lựa chọn phôi có bộ nhiễm sắc thể bình thường trước khi chuyển vào buồng tử cung, từ đó giảm nguy cơ sảy thai, thai lưu sớm, đồng thời tăng khả năng làm tổ và sinh con khỏe mạnh.

Bên cạnh yếu tố phôi, bác sĩ Phương cũng lưu ý rằng với những thai phụ có nguy cơ hở eo cổ tử cung, việc theo dõi sát thai kỳ và can thiệp kịp thời, như khâu eo cổ tử cung đúng thời điểm, đóng vai trò then chốt trong việc giữ thai an toàn.

“Điều quan trọng nhất là các cặp vợ chồng không nên chủ quan khi đã từng sảy thai nhiều lần. Cần được thăm khám đúng hướng, đúng chuyên khoa ngay từ sớm. Y học hiện đại có thể không tạo ra phép màu tức thì, nhưng hoàn toàn có thể giúp những người không bỏ cuộc tiến gần hơn tới hạnh phúc làm cha mẹ”, bác sĩ Phương nhấn mạnh.

Kim Ngân

TIN LIÊN QUAN

















Mùa hoa Dã Quỳ
Báo Lạng Sơn 5 giờ trước



Home Icon VỀ TRANG CHỦ