🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Sao phim '9-1-1' nghẹn ngào tiết lộ phải chấm dứt thai kỳ vì con mắc bệnh di truyền hiếm gặp

1 giờ trước
Theo lời nữ diễn viên, bác sĩ xác định thai nhi mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp và khuyến nghị cô nên chấm dứt thai kỳ càng sớm càng tốt.
00:00
00:00

Nữ diễn viên Justene Alpert, gương mặt quen thuộc của loạt phim 9-1-1, vừa khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ trải nghiệm đau lòng phải chấm dứt thai kỳ sau khi bác sĩ phát hiện em bé mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp.

Trên trang cá nhân, Justene Alpert cho biết biến cố xảy ra vào tháng 12/2025, khi cô bước sang tam cá nguyệt thứ hai và vừa thông báo tin mang thai với gia đình, bạn bè.

Justene Alpert cho biết biến cố xảy ra vào tháng 12/2025.

Nữ diễn viên kể cô và chồng - Mason Trueblood đã được chuyển gấp đến gặp chuyên gia di truyền sau khi kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy thai nhi có dấu hiệu bất thường.

Tại đây, hai vợ chồng nhận tin dữ rằng con trai của họ khó có thể sống đến ngày chào đời. Theo lời Alpert, bác sĩ xác định thai nhi mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng và khuyến nghị cô nên chấm dứt thai kỳ càng sớm càng tốt. Nữ diễn viên không tiết lộ cụ thể tên căn bệnh.

"Chỉ một cuộc điện thoại ngắn đã lấy đi toàn bộ niềm hạnh phúc và ánh sáng của tôi", cô viết.

Alpert nhớ lại cảm giác đau đớn khi phải nhìn bác sĩ chỉ vào những bất thường trên hình ảnh siêu âm. Cô cho biết hai vợ chồng đã cố gắng tận hưởng Giáng sinh bên nhau, đồng thời cầu nguyện cho một phép màu hoặc một điều kỳ diệu có thể xảy ra.

Alpert nhớ lại cảm giác đau đớn khi phải nhìn bác sĩ chỉ vào những bất thường trên hình ảnh siêu âm.

"Không ai chuẩn bị cho bạn về điều này. Không ai nói rằng bạn có thể phải đối mặt với tình huống như vậy khi mong muốn xây dựng một gia đình. Điều đó vừa đau lòng, vừa ám ảnh", nữ diễn viên chia sẻ.

Đến ngày 29/12, Justene Alpert quyết định chấm dứt thai kỳ theo chỉ định y khoa. Cô thừa nhận mình liên tục nôn ói vì đau buồn và cú sốc tinh thần.

"Chúng tôi chưa bao giờ muốn phải đưa ra quyết định này. Không người cha, người mẹ nào đáng phải ở trong hoàn cảnh ấy. Đây là nỗi đau lớn nhất tôi từng trải qua", cô viết.

Nữ diễn viên cho biết đêm Giao thừa năm đó, cô và chồng chỉ lặng lẽ ôm nhau trên ghế sofa. Cả hai không cố tỏ ra mạnh mẽ mà cùng đối diện nỗi đau với tư cách là một cặp vợ chồng gắn kết bởi tình yêu và niềm tin.

Alpert cũng bày tỏ sự biết ơn khi chồng luôn ở bên chăm sóc, động viên cô trong giai đoạn khó khăn nhất. Theo cô, biến cố này khiến tình yêu giữa hai người càng trở nên bền chặt.

Kèm theo bài viết, nữ diễn viên chia sẻ những hình ảnh và đoạn video được ghi lại trước khi gia đình nhận tin dữ. Cô cho biết muốn lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc ấy như một phần ký ức về con trai.

Bên cạnh đó, Justene Alpert gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè vì đã luôn đồng hành, từ những bữa ăn, những tin nhắn hỏi thăm, những bó hoa, những chuyến đi hay đơn giản chỉ là những cái ôm trong suốt quãng thời gian đau buồn.

Cuối bài viết, nữ diễn viên dành những lời đầy xúc động cho cậu con trai chưa kịp chào đời, đặt tên bé là Mads Mason Trueblood.

Cuối bài viết, nữ diễn viên dành những lời đầy xúc động cho cậu con trai chưa kịp chào đời, đặt tên bé là Mads Mason Trueblood.

"Cảm ơn con đã giúp mẹ trở thành một người mẹ. Con khiến mẹ nhận ra mình đã sẵn sàng để yêu thương và bảo vệ con biết bao. Mẹ đã yêu con từ ngày đầu tiên, vẫn yêu con ở hiện tại và sẽ mãi yêu con suốt cuộc đời", nữ diễn viên phim 9-1-1 viết.

Nhật Minh













Home Icon VỀ TRANG CHỦ