Sáng mãi phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'
Trở về từ chiến trường, những cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong cuộc sống đời thường. Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, các cựu chiến binh còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Rời quân ngũ với hai bàn tay trắng, nhưng với bản lĩnh và ý chí của người lính "Bộ đội Cụ Hồ", cựu chiến binh Trần Văn Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch hồ Thác Bà luôn nỗ lực vươn lên, từng bước xây dựng thành công mô hình kinh tế xanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Nhìn vùng đất đồi hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, không có người canh tác, ông Hùng mạnh dạn xin nhận đất để trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc. Đó không chỉ là quyết định phát triển kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm của người cựu chiến binh đối với quê hương.
Những ngày đầu lập nghiệp đầy gian nan, thiếu thốn đủ bề, nhưng bằng sự kiên trì và ý chí quyết tâm, ông từng bước gây dựng nền tảng kinh tế vững chắc.

Khi mô hình dần ổn định, ông thành lập doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt là các cựu chiến binh. Đến nay, có 4 đồng đội đồng hành, chung sức với ông Hùng để phát triển kinh tế.
Phát huy lợi thế tự nhiên, ông Hùng tiếp tục chuyển hướng sang phát triển du lịch sinh thái gắn với cảnh quan hồ Thác Bà - một trong những hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Mô hình kinh tế ngày càng hoàn thiện, kết hợp hài hòa giữa trồng rừng, chăn nuôi và dịch vụ du lịch, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
Hiện nay, ông đã xây dựng và quản lý trên 50 ha rừng, phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp gồm dê, lợn, gà ngay tại các đảo, cung cấp nguồn thực phẩm sạch phục vụ du khách. Khu du lịch sinh thái do ông đầu tư có khả năng đón khoảng 300 lượt khách mỗi ngày, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh.
Chia sẻ về hành trình gắn bó với mảnh đất này, cựu chiến binh Trần Văn Hùng chia sẻ: “Mỗi buổi sáng nhìn mặt hồ tĩnh lặng, sương giăng trên rừng cây, tôi thấy lòng mình bình yên, những vất vả trước đây đều được trả công xứng đáng. Tôi mong muốn có thêm nhiều người biết đến nơi này để thấy được vẻ đẹp của quê hương. Còn sức, tôi còn làm, không chỉ vì kinh tế mà còn cùng bà con giữ rừng và bản sắc địa phương”.

Ông Hà Trọng Bằng, xã Bảo Ái, 81 tuổi, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ là điển hình tiêu biểu. Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, ông vẫn luôn quan tâm, động viên con cháu tích cực lao động sản xuất, duy trì và phát triển gần 20 ha đất đồi rừng.
Khi địa phương triển khai mở rộng tuyến đường Cảm Ân - Tân Đồng, gia đình ông hiến trên 3.000 m² đất đồi rừng, chặt bỏ nhiều vật kiến trúc và hàng nghìn gốc quế lâu năm để phục vụ thi công. Gia đình ông còn tạo điều kiện cho đơn vị thi công mượn đất làm nơi tập kết vật liệu, góp phần đảm bảo tiến độ công trình.

“Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả cộng đồng. Mỗi người góp một phần thì mới làm nên việc lớn” - ông Bằng chia sẻ.
Không chỉ gương mẫu trong hiến đất, ông Bằng còn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”, đóng góp công sức xây dựng hạ tầng nông thôn. Những việc làm thiết thực ấy đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng trong Nhân dân địa phương.

Tại phường Văn Phú, sau khi hợp nhất 2 trường tiểu học, Trường Tiểu học Yên Thịnh có gần 900 học sinh. Vào giờ cao điểm, lượng người tập trung trước cổng trường có thể lên tới hơn 1.000 người, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trước thực trạng đó, với tinh thần trách nhiệm và tình cảm dành cho thế hệ trẻ, các cựu chiến binh tổ dân phố số 4 đã chủ động đề xuất tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường.

Được sự đồng ý của cấp ủy, chính quyền và Hội Cựu chiến binh phường, “Tổ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông” chính thức được thành lập với 7 thành viên, luân phiên mỗi ngày 2 đồng chí túc trực vào giờ cao điểm hướng dẫn học sinh qua đường, phân luồng giao thông, nhắc nhở phụ huynh dừng - đỗ xe đúng nơi quy định. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc giảm rõ rệt, giao thông trước cổng trường an toàn và nền nếp hơn.
"Chúng tôi mong góp một phần nhỏ để các cháu học sinh đến trường an toàn. Đó cũng là niềm vui, động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng”, ông Trần Văn Thuyết - Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 4, phường Văn Phú chia sẻ.
Hình ảnh những mái đầu bạc tận tụy dưới nắng mưa, miệt mài làm nhiệm vụ đã trở thành biểu tượng đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng của “Bộ đội Cụ Hồ” năm xưa.

Bên cạnh những đóng góp trong phát triển kinh tế và đời sống xã hội, nhiều cựu chiến binh Lào Cai còn âm thầm gánh vác một sứ mệnh thiêng liêng, đó là đưa những đồng đội đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình.
Ông Khổng Minh Quý - thương binh hạng 1/4, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chánh Văn phòng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh luôn dành trọn tâm huyết cho công tác hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt về quê hương.

Từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hoàn cảnh đến hỗ trợ phương tiện, phối hợp các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục khai quật, di chuyển hài cốt, ông Quý đều làm bằng tất cả sự cẩn trọng và tận tình.
“Mỗi bộ hồ sơ không chỉ là giấy tờ, mà là cả một câu chuyện, sự mong chờ của gia đình liệt sĩ. Vì vậy, chúng tôi luôn làm đúng quy định nhưng cũng phải thật tận tình để không phụ lòng thân nhân” - ông Quý chia sẻ.

Bước sang năm 2026, Hội tiếp tục phấn đấu hỗ trợ xây dựng từ 15 đến 20 nhà tình nghĩa, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với quê hương.
“Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là khi gia đình được đón người thân trở về, được an táng trên chính mảnh đất quê hương” - ông Khổng Minh Quý chia sẻ thêm.

Những tấm gương kể trên chỉ là một phần nhỏ minh chứng sự cống hiến của các thế hệ người lính năm xưa trên địa bàn tỉnh. Hội cựu chiến binh các cấp đã và đang đẩy mạnh nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, hỗ trợ hội viên trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, cựu chiến binh Lào Cai thực sự xứng đáng và là điểm tựa vững chắc, niềm tin và tự hào của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Trình bày: Thủy Thanh
Dương Hoài Văn - Nguyễn Thị Hồng Nhung
1 phút trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
7 ngày trước
8 ngày trước
14 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
Vừa xong
6 phút trước
12 phút trước
19 phút trước
19 phút trước
45 phút trước
1 giờ trước