Nước 'Bộ đội 72' về với người dân vùng nắng hạn biên giới Gia Lai
Ở vùng biên giới này, không biết từ khi nào, người dân địa phương đã gọi thân mật cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 là “Bộ đội 72”.
Những ngày qua, những chiếc xe bồn của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 liên tục mang nước về phục vụ người dân làng Sơn, xã Ia Nan. Xe cơ động đến từng khu dân cư, dừng trước từng nhà để cấp nước, người dân mang dụng cụ ra nhận, mang về nhà sử dụng.
Tiếng bà con dân làng gọi nhau, tiếng cười nói vui vẻ, nhất là người già, các cháu nhỏ đi nhận nước. Sau khi lấy những thùng nước đầy ắp, người dân nắm chặt tay cán bộ, chiến sĩ đơn vị, như lời cảm ơn chân thành trước sự đồng hành, hỗ trợ vượt qua khó khăn mùa khô hạn.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 vận chuyển nước phục vụ bà con làng Sơn.
Có mặt chỉ đạo, triển khai và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cấp phát nước miễn phí cho bà con dân làng tâm điểm vùng nắng hạn, Thượng tá Phạm Xuân Tri, Phó bí thư Đảng ủy, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 cho biết: "Thời tiết năm nay nắng nóng, hạn hán bất thường so với nhiều năm trước. Nhận thấy người dân địa phương thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, chúng tôi quyết định điều động một số cán bộ, chiến sĩ cùng với 3 xe bồn chở nước sạch, kịp thời tiếp tế cho người dân làng Sơn, xã Ia Nan, mở đầu chương trình cấp nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng biên giới bị ảnh hưởng bởi khô hạn".
Nghĩa cử cao đẹp và sự trợ giúp kịp thời của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã giúp người dân vùng biên xã Ia Nan đủ nước dùng trong mùa khô hạn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, công nhân, người lao động của đơn vị đối với bà con.
"Với vai trò đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn, chúng tôi xác định, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, gắn với xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững mạnh, đơn vị phải luôn đồng hành, phục vụ nhân dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số địa phương. Việc chở nước cấp miễn phí cho người dân làng Sơn nhằm góp phần giúp bà con ổn định sinh hoạt, vượt qua mùa khô hạn, được cấp trên cùng cấp ủy, chính quyền và bà con địa phương đánh giá cao. Nắng hạn kéo dài ảnh hưởng tới tất cả, kể cả đơn vị, bộ đội chúng tôi cũng có lúc thiếu nước sinh hoạt. Thế nhưng, cán bộ, chiến sĩ, người lao động của đơn vị sẵn sàng chia sẻ nguồn nước hiếm hoi của mình với bà con trên địa bàn", Thượng tá Phạm Xuân Tri khẳng định.

Niềm vui của người dân bên dòng nước bộ đội cung cấp.
Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì cấp nước đến hết mùa hạn, đồng thời rà soát, mở rộng hỗ trợ sang thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, nơi dự báo cũng sẽ thiếu nước. Quan điểm của đơn vị là không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô; ở đâu người dân gặp khó về nước, ở đó có Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, làng Sơn có 115 hộ với 502 nhân khẩu. Thời gian qua, do ảnh hưởng khô hạn, nhiều giếng nước cạn kiệt, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Trước thực tế đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã báo cáo và được Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 đồng ý tổ chức vận chuyển, cấp nước miễn phí cho người dân.
Hoạt động bắt đầu từ ngày 23-4, dự kiến kéo dài khoảng 30 ngày, cho đến khi bước vào mùa mưa. Mỗi ngày, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 cung cấp trung bình 8m³ nước sạch, vận chuyển bằng xe bồn cung cấp cho người dân. Trường hợp khô hạn gia tăng, nhu cầu sử dụng nước cao, đơn vị sẽ nâng lượng nước cấp hằng ngày.

Niềm vui của người dân khi nhận nước của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72.
Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, khi nhận được những thùng nước trong, sạch từ tay của bộ đội, chị Kso H’Liên, một người dân ở làng Sơn chia sẻ: Hơn một tháng qua, trời nắng nóng kéo dài, tất cả các giếng nước và cả con suối dưới chân núi của làng cũng đã cạn trơ đáy. Dân làng và cả gia đình tôi không có đủ nước để nấu ăn, sinh hoạt. May mắn có các chú "Bộ đội 72" hỗ trợ nước nên người dân chúng tôi cũng bớt vất vả, bà con rất vui mừng. Người dân vùng biên cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều!
Được biết, những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 thường xuyên chở nước hỗ trợ người dân làng Sơn và các thôn làng khác trên địa bàn vùng biên giới trong mùa khô hạn. Những dòng nước mát lành do "Bộ đội 72" cung cấp đã góp phần giúp người dân vững bước vượt qua thiên tai, an cư ở vùng đất biên cương.
LÊ QUANG HỒI
5 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
5 phút trước
27 phút trước
55 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước