Chốt dân quân trên tuyến đầu biên giới Tây Ninh
Tây Ninh có đường biên giới dài, giữ vị trí chiến lược quan trọng trên hướng phòng thủ Tây Nam. Những năm qua, tỉnh đã chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống chốt dân quân biên giới ngày càng khang trang, chính quy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi chốt dân quân không chỉ là điểm tựa quốc phòng nơi tuyến đầu, mà còn là điểm tựa vững chắc trong đời sống dân sinh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Các chiến sĩ chốt dân quân thường trực biên giới Bưng Ràm hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Ngọc Lực thu hoạch lúa trong mùa lũ năm 2025.
Quán triệt, tổ chức thực hiện tốt mô hình “Chốt dân quân gắn kết cùng hộ dân biên giới” do Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh triển khai, tại chốt dân quân thường trực biên giới Bưng Ràm (xã Hưng Điền), mỗi cán bộ, chiến sĩ phụ trách từ 5 đến 7 hộ dân.
Các đồng chí thường xuyên đến từng nhà thăm hỏi đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con; hỗ trợ ngày công lao động, sửa chữa nhà cửa, phát quang cây cối, thu hoạch mùa vụ; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Gia cố các đoạn đê bao có nguy cơ sạt lở tại xã Hưng Điền.
Đồng chí Nguyễn Hoài Thương, Tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực biên giới Bưng Ràm cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ trong chốt luôn xác định giúp dân là nhiệm vụ thường xuyên. Nhân dân cần gì, chúng tôi đều hỗ trợ kịp thời trong khả năng cho phép. Những ngày chuẩn bị bước vào mùa mưa, chốt đã huy động nhân lực giúp các hộ khó khăn gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, dọn dẹp cây cối xung quanh”.

Đồng chí Nguyễn Hoài Thương thăm hỏi, gặp gỡ hộ dân trên địa bàn xã Hưng Điền.
Đợt lũ năm ngoái, nhiều diện tích lúa, hoa màu của bà con địa phương đứng trước nguy cơ thiệt hại nặng. Cán bộ, chiến sĩ các chốt dân quân đã không quản ngại ngày đêm, xuống đồng hỗ trợ bà con gia cố bờ bao, bơm thoát nước, thu hoạch lúa.
Thường xuyên được những “chiến sĩ sao vuông” giúp đỡ, ông Nguyễn Trung Hiếu, người dân ấp Bừng Ràm (xã Hưng Điền) chia sẻ: “Mấy ngày qua, ngày nào cũng có 5 đến 6 đồng chí dân quân xuống phụ gia đình tôi sửa lại nhà cửa trước mùa mưa. Ai cũng nhiệt tình, trách nhiệm. Nhờ có các chú mà gia đình tôi yên tâm hơn nhiều”.
Thông qua mô hình “Xây dựng điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới, đồn, trạm, chốt biên phòng”, những tuyến đường mới, ngôi nhà kiên cố đã mọc lên ở vùng đất trước đây còn nhiều khó khăn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, yên tâm bám đất, bám biên giới, phát triển sản xuất lâu dài.


Các chiến sĩ chốt dân quân thường trực biên giới Bưng Ràm hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Trung Hiếu lợp lại mái nhà trước mùa mưa.
Các hộ gia đình sinh sống tại các điểm dân cư cũng không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các quan điểm, hành động sai trái của các đối tượng xấu, tích cực tham gia luyện tập các phương án hỗ trợ đồn, trạm biên phòng, chốt dân quân bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, bài trừ tệ nạn xã hội.
An cư tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ấp Bừng Ràm (xã Hưng Điền), ông Nguyễn Ngọc Lực chia sẻ: “Nhà nước và Quân đội đã có nhiều chính sách thiết thực, quan tâm đầu tư để vùng biên chúng tôi có được diện mạo mới. Vì vậy, người dân chúng tôi cũng phải có trách nhiệm chấp hành tốt pháp luật, tích cực lao động, sản xuất, khi có vấn đề gì là báo liền cho lực lượng chức năng”.

Lực lượng dân quân và bộ đội biên phòng phối hợp tuần tra tuyến biên giới.
Đại tá Trần Đình Hưng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cho biết: Chúng tôi xác định rõ xây dựng chốt dân quân biên giới không chỉ là nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, mà còn là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Vì vậy, cùng với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, doanh trại, công trình chiến đấu cho các chốt, đơn vị đặc biệt chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng cho lực lượng dân quân về bản lĩnh chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng với các lực lượng, xử trí tốt các tình huống xảy ra tại địa phương.
Với các hộ dân vùng biên tỉnh Tây Ninh, cán bộ, chiến sĩ dân quân như người thân trong gia đình. Chính tình cảm ấy đã tiếp thêm động lực để người "chiến sĩ sao vuông" tiếp tục bám chốt, bám dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
LƯƠNG ANH - HOÀI NHÂN
1 giờ trước
55 phút trước
34 phút trước
6 phút trước
47 phút trước
56 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước