🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Nữ bác sĩ giúp nhiều người đoạn tuyệt 'nàng tiên nâu'

1 giờ trước
Bao năm chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Lan luôn tâm niệm dành trọn tình yêu thương và sự tận tụy để giúp họ đoạn tuyệt với 'nàng tiên nâu'.
00:00
00:00

Luôn tâm niệm "lương y như từ mẫu"

Hiện nay, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Lan phụ trách Tổ Y tế của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Đắk Lắk (tọa lạc tại xã Tân Tiến, Đắk Lắk).

Nhớ về chặng đường dài đã gắn bó với nơi đây, bác sĩ Lan chia sẻ, hơn 20 năm trước, vùng đất Tân Tiến còn nghèo, đường sá đi lại khó khăn, núi rừng thăm thẳm. Có những đoạn đường, mùa mưa thì nhão nhoẹt, mùa nắng bụi mù.

Giữa những khó khăn ấy, bác sĩ Lan vẫn xông xáo bám trụ công tác với khát vọng giúp càng nhiều người nghiện ma túy trở lại khỏe mạnh càng tốt.

Nhiều bạn bè, người quen của bác sĩ Lan từng ngỡ ngàng, thậm chí lo lắng rằng một phụ nữ yếu mềm liệu có thể bám trụ được bao lâu để chăm lo cho những bệnh nhân đặc biệt của mình. Trong số đó có những người bị HIV, hoặc mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội.

"Tôi luôn nghĩ và thấm nhuần câu nói 'lương y như từ mẫu'. Gian khó thì mình phải dùng sức trẻ và tâm huyết để vượt qua. Dần dần, tôi xem nơi đây như ngôi nhà lớn của mình. Chỉ cần thấy bệnh nhân khỏe mạnh, bình thường là tôi hạnh phúc, mọi nhọc nhằn cũng vơi đi", bác sĩ Lan chia sẻ.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Lan (mặc áo blouse, đang nhận hoa) luôn tâm niệm sống và làm việc theo phương châm “lương y như từ mẫu”.

Những lúc mệt mỏi, bác sĩ Lan tự nhủ: "Người nghiện ma túy là những bệnh nhân đặc biệt, họ đang cần mình giúp họ rời xa 'nàng tiên nâu'. Hãy xem việc đối diện với sự khó chịu, những cơn hò hét của bệnh nhân… là điều bình thường".

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Bao nhiêu người nghiện ma túy đã hoàn toàn đoạn tuyệt được với "nàng tiên nâu", bác sĩ Lan cũng không nhớ hết. Nhưng với chị, đôi khi vô tình gặp lại những bệnh nhân cũ đã trở lại cuộc sống bình thường, quây quần bên gia đình, trong lòng chị lại trào dâng niềm ấm áp. Cũng có lúc, khi thấy những người đang điều trị cảm nhận được sự tận tâm của bác sĩ và cán bộ tại cơ sở, lòng chị lại bừng lên niềm vui khó tả.

Bác sĩ Lan luôn tận tình chăm sóc và mong người nghiện ma túy sớm đoạn tuyệt với “nàng tiên nâu” để trở về với gia đình.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Lan cho biết hiện nay Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Đắk Lắk đang chăm sóc và cai nghiện cho khoảng 550 học viên (bao gồm cả nam và nữ, trong đó chủ yếu là các trường hợp cai nghiện bắt buộc).

Khó khăn nhất đối với các y, bác sĩ nơi đây là nhiều học viên rơi vào trạng thái loạn thần, "ngáo đá". "Với các trường hợp này, cùng với sự chia sẻ và yêu thương, động viên của các cán bộ, chúng tôi khẩn trương cho họ uống thuốc chống loạn thần. Sau đó áp dụng các biện pháp tâm lý, phân tích tác hại của ma túy kèm theo các ví dụ cụ thể. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với gia đình để củng cố tinh thần cho học viên", bác sĩ Lan nói.

Chỉ mong học viên không tái nghiện

Bác sĩ Lan cho biết tỷ lệ học viên bị "ngáo đá" khá nhiều nên họ thường không nhớ giờ uống thuốc (thuốc cắt cơn, thuốc chống loạn thần…). Vì vậy, nhân viên y tế phải thường xuyên túc trực nhắc nhở, thậm chí mang thuốc đến tận phòng để "mời" họ uống.

Có những trường hợp phải động viên, dỗ dành rất nhiều để họ nhanh chóng vượt qua giai đoạn cai nghiện.

Một số trường hợp, cán bộ và nhân viên y tế còn kiên trì phân tích về nỗi lo của người thân, hướng về một tương lai tốt đẹp hơn… nhằm giúp người nghiện có thêm động lực tinh thần và phối hợp tốt trong quá trình từ bỏ "nàng tiên nâu".

Để giúp một người nghiện ma túy nặng trở lại cuộc sống bình thường là một hành trình đầy nhọc nhằn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Lan, hiện nay nhiều người sau khi cai nghiện thành công vẫn không giữ được bản lĩnh nên lại tái nghiện.

Cùng với việc được chăm sóc, người nghiện ma túy còn được tham gia văn nghệ và học nghề.

"Tỷ lệ tái nghiện vẫn còn. Khi đó, chúng tôi lại phải bắt đầu quá trình điều trị, cắt cơn, cai nghiện cho họ như với một bệnh nhân mới. Đặc biệt, một số người nghiện còn mắc thêm các bệnh như lao, HIV… nên các y, bác sĩ phải dốc sức chăm sóc. Nếu vượt quá khả năng điều trị thì mới chuyển lên tuyến trên", bác sĩ Lan chia sẻ.

Vất vả là thế nhưng các y, bác sĩ tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Đắk Lắk vẫn thay nhau trực ngày đêm, kể cả lễ, Tết, để chăm sóc và hỗ trợ cắt cơn nghiện cho học viên hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, cơ sở còn khuyến khích học viên tham gia các hoạt động văn hóa, học nghề và hình thành thói quen lao động để có thể hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống mới sau khi cai nghiện thành công.

Để hạn chế tình trạng tái nghiện, bác sĩ Lan và các đồng nghiệp luôn mong các gia đình khi đón người thân sau cai nghiện trở về hãy mở rộng vòng tay yêu thương. Điều đó sẽ giúp họ dễ dàng bắt nhịp lại cuộc sống bình thường và tránh xa những cám dỗ.

Đông Hưng












Home Icon VỀ TRANG CHỦ