Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân Bệnh viện Đà Nẵng

Chương trình “Tiếng đàn tặng mẹ” mang đến không khí ấm áp cho bệnh nhân Bệnh viện Đà Nẵng trong ngày 8/3. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG
Sẻ chia nhỏ, niềm vui lớn
Giữa nỗi lo lắng thường trực nơi bệnh viện, tiếng đàn và tiếng hát bỗng cất lên dịu dàng, như vỗ về phần nào những trái tim đang kiên cường chống chọi với bệnh tật.
Trên hàng ghế khán giả, có bệnh nhân vừa truyền dịch vừa khe khẽ ngân nga theo giai điệu quen thuộc. Có người livestream chia sẻ niềm vui cùng người thân. Lại có người lặng lẽ quay đi, lau vội giọt nước mắt.
Khoảnh sân trước Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đà Nẵng) chiều 8/3 đong đầy người, cũng đong đầy tình.

Bệnh nhân livestream chương trình văn nghệ để chia sẻ với người thân. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG
Ngồi lặng lẽ giữa đám đông, bà Huỳnh Thị Lan (66 tuổi, quê Quảng Ngãi) chăm chú dõi theo từng tiết mục. Không chồng con, tuổi trẻ của bà tất bật với tháng ngày bươn chải mưu sinh nên hiếm khi có dịp tham gia các buổi sinh hoạt đông vui.
“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình văn nghệ như vậy. Ngồi nghe mọi người hát, thấy vui lắm, cảm giác cô đơn cũng vơi đi phần nào. Hạnh phúc nên tôi không còn nghĩ nhiều đến muộn phiền”, bà Lan xúc động.
[VIDEO] - Ngày 8/3 của những đóa hoa nghị lực:
Bên cạnh âm nhạc, chương trình còn tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhân nữ có ngày sinh trong tháng 3, tổ chức trò chơi đố vui và trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn.
Trong vòng tay yêu thương của những “người lạ”, ba nữ bệnh nhân cùng gửi ước nguyện vào ngọn nến bé xinh trên chiếc bánh sinh nhật. Ánh nến vừa tắt, tiếng vỗ tay khẽ vang lên. Những bó hoa tươi được trao tặng như gửi gắm lời động viên chân thành.

Ba nữ bệnh nhân cùng thổi nến trong buổi sinh nhật đặc biệt tại bệnh viện. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG
Bà Nguyễn Thị Hóa (56 tuổi, ngụ Đà Nẵng) không khỏi bồi hồi, dẫu sinh nhật vừa qua vài ngày. “Tôi vốn không có thói quen tổ chức sinh nhật. Mấy hôm nay chồng tôi tạm về nhà giải quyết công việc gia đình nên mình tôi ở lại bệnh viện điều trị. Không ngờ lại được mọi người nhớ đến và tổ chức sinh nhật. Tôi thấy rất ấm lòng”, bà Hóa tâm sự.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Kiều Diễm (25 tuổi, quê Quảng Ngãi) đón ngày lễ tại bệnh viện khi không có người thân kề cận. Đang điều trị tại Khoa Sản, cô gái trẻ vẫn còn chút ngượng ngùng khi nhận bó hoa từ chương trình, nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui.
Mới hôm trước, chị vừa bịn rịn tiễn chồng trở lại công việc mưu sinh xa nhà. Đứa con chưa tròn hai tháng tuổi đang nhờ cậy ông bà ở quê chăm sóc. Trong nỗi nhớ chồng và nỗi lo cho con nhỏ, chị không ngờ mình lại nhận được niềm vui bất ngờ như thế.

Chị Nguyễn Thị Kiều Diễm (trái) và bà Nguyễn Thị Hóa hạnh phúc khi được tổ chức sinh nhật tại bệnh viện. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG
“Những năm trước, tôi thường quây quần bên gia đình và bạn bè vào dịp sinh nhật, ngày 10/3. Năm nay nằm viện một mình, tôi cũng có chút chạnh lòng. Nhưng khi nhận được hoa và lời chúc từ mọi người, tôi thấy rất ấm áp. Những khoảnh khắc như vậy giúp tôi có thêm động lực để cố gắng điều trị, sớm khỏe lại để về với con”, chị Diễm chia sẻ.
Điểm tựa tinh thần cho bệnh nhân
Giữa hành trình điều trị nhiều thử thách, những sự quan tâm giản dị nhưng chân thành trở thành nguồn động viên để bệnh nhân thêm vững tin.
Theo bác sĩ Đàm Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng, đối với bệnh nhân ung thư, quá trình điều trị không chỉ dừng lại ở các phác đồ y khoa mà còn cần chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần và tâm lý cho bệnh nhân.
“Những bệnh nhân có tâm lý ổn định, tinh thần lạc quan thường đạt hiệu quả điều trị tốt hơn”, bác sĩ Sơn cho biết.

Khoa Ung bướu duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân.

Các chương trình văn nghệ góp phần giúp bệnh nhân vơi bớt áp lực trong quá trình điều trị.
Chính vì vậy, Khoa Ung bướu đã duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân như “Tiếng hát yêu thương” tổ chức hằng tháng, các chương trình theo mùa như “Giáng sinh an lành”, “Xuân yêu thương”… Những hoạt động này góp phần tạo không khí vui tươi, giúp bệnh nhân vơi bớt áp lực trong quá trình điều trị.

Bệnh viện Đà Nẵng luôn tạo điều kiện tốt nhất để bệnh nhân nữ giảm bớt áp lực tâm lý trong quá trình điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Theo bác sĩ Sơn, tại Khoa Ung bướu, bệnh nhân nữ chiếm khoảng 1/3 đến 2/5 tổng số bệnh nhân. Họ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, từ những người còn rất trẻ, chưa lập gia đình, đến những người đã làm mẹ, làm bà. Vì vậy, khi phát hiện bệnh, nhiều người đối mặt cú sốc tâm lý rất lớn.
“Chúng tôi luôn cố gắng thấu hiểu và tạo điều kiện tốt nhất để bệnh nhân nữ giảm bớt áp lực tâm lý trong quá trình điều trị”, bác sĩ Sơn chia sẻ.

Bệnh viện Đà Nẵng thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nữ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ban đầu, khi triển khai các hoạt động hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân, đơn vị cũng băn khoăn về khả năng duy trì lâu dài. Tuy nhiên, những chương trình đầu tiên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ bệnh nhân và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Nhờ sự đồng hành của nhiều cá nhân và tổ chức, các chương trình ý nghĩa này đã được duy trì liên tục từ năm 2017 đến nay, góp phần mang đến những khoảnh khắc ấm áp cho bệnh nhân giữa hành trình điều trị nhiều gian nan.
TRÂM ANH - HỮU TRUNG
23 giờ trước
1 ngày trước
34 phút trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
2 giờ trước