Nổ lớn tiếp tục vang khắp Tehran, người dân thủ đô Iran đối mặt với lựa chọn 50/50

Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2/2026 đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran và nhiều quan chức, chỉ huy cấp cao của nước này thiệt mạng. Chính phủ Iran thông báo lễ tang cấp nhà nước dành cho Đại Giáo chủ Ali Khamenei dự kiến tổ chức tại Tehran trong tối 4/3/2026 đã bị hoãn do dự báo số người tham dự “chưa từng có”. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin ngày tổ chức lễ tang mới sẽ được thông báo sau. (Trong ảnh: Người dân thương tiếc Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại Tehran, Iran ngày 1/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN)
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 5/3 dẫn thông tin do Tasnim - hãng thông tấn bán chính thức của Iran - đăng tải cho biết những tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại thủ đô từ sáng sớm cùng ngày.
Một cư dân vừa rời khỏi Tehran cũng nói với đài CNN của Mỹ rằng các cuộc oanh kích dường như diễn ra trên diện rộng.
“Bom rơi khắp nơi: Bắc, Nam, Đông, Tây. Dường như họ đang nhắm vào bất cứ thứ gì và mọi thứ”, người này nói, yêu cầu giấu tên vì lo sợ bị trả đũa.
Người dân mô tả tình trạng bất định
Người đàn ông cho biết anh đã rời Tehran cùng vợ - một bác sĩ - vài đêm trước và mô tả sự bất định mà người dân phải đối mặt khi các cuộc tấn công tiếp diễn.
“Bạn không biết điều gì hoặc ai sẽ trở thành mục tiêu”, người đàn ông này nói.
Đầu tuần này, một ăng-ten truyền hình và phát thanh gần nhà họ đã bị đánh trúng, làm rung chuyển khu dân cư xung quanh.
Hiện hai vợ chồng đang ở tại một thị trấn nhỏ gần Damavand, đỉnh núi cao nhất của Iran. Theo lời người này, ban đêm tại đây thường xuyên vang lên tiếng máy bay chiến đấu, dù cho đến nay khu vực của họ chưa bị tấn công.
Một số cư dân chọn ở lại
Người đàn ông này cho biết thêm rằng nhiều bạn bè và người thân của anh vẫn ở lại Tehran dù các vụ nổ vẫn xảy ra.
“Rất nhiều bạn bè và người thân vẫn ở lại Tehran lúc này, vì họ nghĩ rằng dù đi đâu thì nơi đó cũng có thể trở thành mục tiêu”, anh nói.
Anh cũng cho biết việc rời khỏi thành phố khiến nhiều người lo ngại thêm. Đi về phía Nam làm dấy lên nỗi sợ có thể đối mặt với lực lượng nước ngoài gần biên giới, trong khi đi về phía Bắc có thể khiến họ mắc kẹt trong tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường cao tốc Chalus.
“Nhiều người nghĩ rằng tốt hơn hết là cứ ở yên nơi mình đang ở”, anh nói.

Thiệt hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran ngày 3/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Tình hình di dời dân sự lớn ở Tehran do leo thang quân sự
báo cáo tình hình của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) công bố hôm 4/3 cho biết đã xảy ra một làn sóng di cư đáng kể khỏi thủ đô Tehran của Iran.
Cảnh sát giao thông ghi nhận mỗi ngày có từ 1.000 đến 2.000 phương tiện rời thành phố, chủ yếu di chuyển về các tỉnh phía Bắc.
Mặc dù số người di tản trong nước tăng đột biến, nhưng UNHCR cho biết di chuyển qua biên giới hiện vẫn tương đối ổn định.
Cửa khẩu Islam Qala với Afghanistan không ghi nhận “thay đổi đáng kể”, trong khi cửa khẩu Milak đã mở cửa trở lại vào ngày 2/3.
Sự ổn định tương đối tại các điểm biên giới đối lập rõ rệt với tình trạng hỗn loạn bên trong Iran, nơi tổng số người di dời trong nước hiện đã lên tới khoảng 275.400 người.
UNHCR cảnh báo rằng các đợt không kích của Mỹ và Israel đã làm trầm trọng thêm bối cảnh nhân đạo vốn mong manh trong khu vực.
Những khu vực bị ảnh hưởng vốn là nơi sinh sống của 24,6 triệu người bị cưỡng bức di dời ngay từ trước khi giao tranh mới nổ ra, nhiều người trong số đó “đã phải đối mặt với rủi ro bảo vệ nghiêm trọng và nhu cầu nhân đạo lớn”, bên cạnh áp lực lên các cộng đồng sở tại.
Các cộng đồng tiếp nhận tại Afghanistan, Iran và Liban (Lebanon) hiện đang đối mặt với rủi ro bảo vệ ngày càng cao, làm dấy lên lo ngại về khả năng của hệ thống cứu trợ vốn đã quá tải trong việc tiếp nhận thêm các làn sóng di dời mới.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước
12 giờ trước
13 giờ trước
13 giờ trước
22 giờ trước
1 ngày trước
1 giờ trước
46 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước