Người mẹ đơn thân gãy cột sống lại 'gánh' thêm bệnh ung thư
Trong căn phòng trọ chật hẹp (phường Phước Long, thành phố Đồng Nai), mọi sinh hoạt tối thiểu của chị Âu đều phải phụ thuộc vào đôi tay của mẹ già và con nhỏ. Gia đình khánh kiệt, nợ nần chất chồng, sự sống của người mẹ đơn thân ấy chỉ còn được tính bằng ngày, nếu không có một phép màu từ cộng đồng.
Bi kịch bủa vây người phụ nữ bất hạnh
Cuộc đời chị Âu là một chuỗi dài những ngày cơ cực. Năm 2010, cha chị qua đời vì ung thư phổi, để lại gia đình đông con nheo nhóc. Không mảnh đất cắm dùi, mẹ của chị là bà Nguyễn Thị Thơi (71 tuổi) đành rời quê Bạc Liêu, dắt díu các con lên Phước Long ở trọ, làm thuê những mong thoát cảnh đói nghèo.

Sau tai nạn gãy cột sống và thêm căn bệnh ung thư tử cung, chị Âu giờ đây chỉ có thể duy trì sự sống mong manh qua ống thông tiểu và những đợt thuốc cầm chừng. Ảnh: Thu Hiền
Năm 2011, chị Âu kết duyên với người chồng cùng cảnh đời công nhân. Nào ngờ hạnh phúc chẳng tày gang, khi con gái Cần Thanh Vy chập chững biết đi, cũng là lúc người chồng dứt áo ra đi tìm hạnh phúc mới. Năm 2019, chị Âu một lần nữa mở lòng, mong tìm được một “bờ vai” để cùng gánh vác gia đình. Nhưng số phận thật nghiệt ngã với chị, kịch bản cũ lặp lại đầy cay đắng: chị bị bỏ rơi ngay trên bàn sinh bé Đào Duy Lâm.
Nuốt nước mắt, chị Âu chấp nhận phận mẹ đơn thân “3 không”: không chồng, không nhà, không tài sản. Chị từng nghĩ chỉ cần mình bán sức lao động, chăm chỉ làm lụng thì sẽ nuôi được mẹ già và các con ăn học tới nơi tới chốn.
Nào ngờ tai họa ập đến đã "bẻ gãy" mọi hy vọng cuối cùng của người mẹ nghèo. Tháng 7-2025, một tai nạn nghiệt ngã đã thay đổi hoàn toàn số phận chị. Trong lúc leo thang lấy quần áo, chị Âu không may bị ngã, chấn thương cột sống nghiêm trọng dẫn đến liệt hoàn toàn 2 chân. Đau đớn nối tiếp khi trong quá trình điều trị chấn thương, các bác sĩ phát hiện chị còn mắc thêm căn bệnh ung thư tử cung. Hai bản án nghiệt ngã cùng lúc đổ xuống người phụ nữ gầy gò, đẩy chị vào ngõ cụt của sự sống.

Đôi tay nhỏ bé của hai đứa trẻ tội nghiệp thay nhau xoa bóp, vỗ về đôi chân liệt của mẹ với ước mong: “Mẹ ơi! Mau khỏe lại, đừng bỏ chúng con…”. Ảnh: Thu Hiền
"Chi phí thuốc men, dịch truyền mỗi tháng lên tới gần 7 triệu đồng... Số tiền đó với gia đình tôi lúc này là không tưởng. Từ một người trụ cột, giờ đây tôi trở thành phế nhân. Sức khỏe suy kiệt lắm rồi, nhưng vì không có tiền nhập viện nên đành xin về nhà điều trị cầm chừng, phó mặc cho số phận" - chị Âu nghẹn ngào chia sẻ.
Nỗi lo sinh - tử và con trẻ nghỉ học giữa chừng
Để giành giật lại mạng sống cho em gái suốt thời gian qua, anh Đào Văn Hiên đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi với số nợ khổng lồ lên đến gần 200 triệu đồng. Bản thân anh Hiên vốn chỉ là thợ hồ, công việc bấp bênh “ráo mồ hôi là hết tiền”, nên chẳng biết bao giờ mới trả xong số nợ đã vay. Cố nén tiếng thở dài, anh Hiên quệt vội những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt sạm đen vì nắng gió. Giọng anh nghẹn lại, đầy xót xa và bế tắc: Thôi thì còn nước còn tát, tôi chỉ ước mình có phép màu để cứu lấy em gái, nhưng thực sự sức người đến đây là cùng cực... chỗ nào vay được cũng đã vay rồi, nhìn em đau đớn mà người làm anh như tôi đau như cắt từng khúc ruột.

Ở tuổi 71, bà Thơi vẫn cặm cụi cạo hạt điều thuê xuyên đêm cùng cháu ngoại, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để đổi lấy thuốc cho con gái. Ảnh: Thu Hiền
Để phụ con trai trang trải cái ăn hằng ngày và gom góp tiền thuốc men cho con gái, đôi bàn tay run rẩy vì tuổi già của bà Thơi chưa một ngày được ngơi nghỉ. Ở tuổi 71, cái tuổi lẽ ra phải được con cháu phụng dưỡng, an hưởng tuổi già, thì bà vẫn cặm cụi ngày đêm với từng rổ hạt điều cạo vỏ lụa thuê, kiếm vài đồng bạc lẻ.
Xót xa nhất vẫn là 2 đứa trẻ tội nghiệp, đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Cháu Cần Thanh Vy (15 tuổi, đang học lớp 6) cứ mỗi khi đi học về lại vội ngồi vào bàn cạo hạt điều thuê để phụ giúp bà ngoại và chăm sóc người mẹ bệnh tật. Trong khi đó, cậu con trai nhỏ Đào Duy Lâm (7 tuổi, học lớp 1) vẫn còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau của gia đình. Chứng kiến cảnh mẹ nằm liệt giường, Lâm chỉ biết thốt lên những lời khiến người nghe không cầm được nước mắt: "Con chỉ mong mẹ khỏe lại để con được đi học tiếp. Con không muốn mẹ bỏ chị em con đâu...".
Hai đứa trẻ ấy chính là động lực cuối cùng để chị Âu gắng gượng giành giật sự sống từng ngày, với khao khát cháy bỏng là được nhìn các con khôn lớn và học hành nên người. Cả gia đình đều đã vắt kiệt sức lực, nhưng cái vòng luẩn quẩn: nghèo khó - ở trọ - bệnh tật cứ bám riết lấy họ như một định mệnh nghiệt ngã.
Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV) xin được làm nhịp cầu nối nhân ái, tiếp nhận mọi sự sẻ chia, trợ giúp từ những tấm lòng nhân ái gửi trao để hồi sinh một gia đình đang bên bờ vực thẳm.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.
Tài khoản tiếp nhận: 6550069226- Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Âu
Chương trình kết nối, trao hỗ trợ “Chia sẻ nỗi đau” sẽ diễn ra lúc 9h00, ngày 9-5-2026, tại nhà trọ của chị Đào Thị Âu (phường Phước Long, thành phố Đồng Nai).
Thu Hiền
1 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước