Người có uy tín của khu phố Đông Quý

Ông Danh Sóc (thứ 2, từ trái qua) gặp gỡ bà con khu phố Đông Quý. Ảnh: THỊ HOA
Những ngày giữa tháng 6, trong căn nhà nhỏ của ông Danh Bông, ngụ tổ 6, khu phố Đông Quý, câu chuyện về ông Danh Sóc được nhắc đến bằng sự biết ơn và trân quý. Vài năm trước, khi vợ ông Bông lâm bệnh nặng, kinh tế gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Biết được hoàn cảnh ấy, ông Danh Sóc vận động bà con, nhà hảo tâm hỗ trợ một phần chi phí điều trị, đồng thời thường xuyên mang gạo và nhu yếu phẩm đến giúp gia đình ông Bông vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông Danh Bông xúc động kể: “Lúc vợ tôi bệnh, gia đình không biết xoay xở ra sao. Nhờ sự quan tâm của ông Danh Sóc và bà con mà gia đình tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn. Tôi rất biết ơn”.
Hiện là thành viên Ban Công tác Mặt trận khu phố Đông Quý, ông Danh Sóc có 2 nhiệm kỳ được người dân tín nhiệm bầu chọn là người có uy tín. Với ông, uy tín không đến từ những lời nói suông mà được vun đắp bằng sự gương mẫu và trách nhiệm trong cuộc sống hằng ngày. Nhiều năm qua, ông luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Với sự am hiểu phong tục, tập quán và sự gần gũi với bà con, ông thường xuyên đứng ra hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng. Từ những bất đồng giữa các thành viên trong gia đình đến xích mích giữa hàng xóm láng giềng, ông đều kiên trì lắng nghe, phân tích đúng, sai để mọi người thấu hiểu nhau hơn. Bà Thị Sậm, ngụ khu phố Đông Quý cho biết: “Ông Sóc sống rất hòa đồng, gần gũi với bà con. Khi gia đình hay hàng xóm có mâu thuẫn, ông đều đến hòa giải để mọi người hiểu nhau. Nhờ vậy, nhiều năm qua ở khu phố không xảy ra mất đoàn kết, bà con cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.
Ông Danh Sóc còn là tấm gương trong phát triển kinh tế gia đình. Trước đây, gia đình ông chủ yếu sản xuất lúa trên diện tích đất kém hiệu quả. Sau quá trình nghiên cứu, ông mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình 1 vụ tôm, 1 vụ lúa. Với sự kiên trì, mô hình mang lại “quả ngọt” giúp gia đình ông có thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Ông Danh Huỳnh Lợi, ngụ khu phố Đông Quý cho biết: “Sau khi thấy mô hình tôm - lúa của ông Sóc mang lại thu nhập ổn định, tôi và bà con địa phương cũng mạnh dạn chuyển đổi. Trong sản xuất, khi chúng tôi gặp khó khăn về kỹ thuật, ông Sóc đều hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Nhờ vậy, nhiều hộ dân cải thiện được thu nhập, cuộc sống ngày càng ổn định hơn”.
Những việc làm thiết thực của ông Danh Sóc góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Trần Đức Nhan - Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã An Biên cho biết: “Với vai trò người có uy tín, ông Danh Sóc tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng. Ông còn tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để người dân cùng vươn lên ổn định cuộc sống”.
Ở tuổi ngoài 70, ông Danh Sóc vẫn miệt mài với những việc làm bình dị nhưng nhiều ý nghĩa. “Tôi còn sức khỏe thì còn cố gắng đóng góp cho địa phương. Điều tôi mong muốn nhất là bà con luôn đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật, chăm lo làm ăn để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Khi mọi người đồng lòng thì quê hương sẽ ngày càng phát triển”, ông Danh Sóc chia sẻ.
THỊ HOA
(Sở Dân tộc và Tôn giáo)
1 giờ trước
4 phút trước
1 giờ trước
17 phút trước
18 phút trước
24 phút trước
26 phút trước
29 phút trước
32 phút trước
35 phút trước
39 phút trước
44 phút trước
45 phút trước
47 phút trước
53 phút trước
54 phút trước