World Cup 2026: Những điểm hẹn Việt giữa lòng Australia

Khu vực màn hình lớn ở công viên Tumbalong, Sydney, nơi chiếu trận đấu đầu tiên của Australia tại World Cup 2026 lúc gần hết trận. Ảnh: Trung Trang/PV TTXVN tại Australia
Những tiếng hò reo sau mỗi pha bóng, những bàn ăn chật kín bạn bè và những câu hô “Aussie, Aussie, Aussie” (người Australia) cho thấy bóng đá là cách để cộng đồng người Việt gặp nhau, chia sẻ niềm vui và gắn bó hơn với cuộc sống tại quốc gia châu Đại Dương này.
Có những quán chuẩn bị cả khu vực ngoài trời với bãi cỏ, khung thành nhỏ cho trẻ em, màn hình lớn, đồ ăn và một không gian để mọi người có thể cùng cổ vũ. Anh Anthony, đồng chủ quán “Làng Ăn” ở khu Canley Vale, bang New South Wale cho biết điều quan trọng nhất không chỉ là một trận bóng được phát sóng, mà là tạo ra một nơi để mọi người cùng có mặt. Anh chia sẻ: “Chúng tôi có cảm giác Việt Nam ở đây. Có ghế thấp, có đồ nướng, có cây chuối, có nước mía. Khi ở đây, bạn có thể cảm thấy như mình đang ở Việt Nam”.
Với anh Thịnh Huỳnh, việc đến “Làng Ăn” không chỉ là để xem một trận bóng bởi trong thời đại này, ở đâu người hâm mộ cũng có thể dõi theo một trấn đấu bóng đá. Nhưng anh và bạn bè tập trung nhau tại quán để được tận hưởng bầu không khí sôi động, mang lại cảm giác cộng đồng mà nhiều người Việt vẫn giữ từ quê nhà.
Ngay cả các cổ động viên nữ cũng cuồng nhiệt không kém. Nhóm bạn gồm Quý Phượng, Tâm Thủy, Phương Nga và Helen cho biết họ đến xem bóng tại quán “Làng Ăn” trước hết để ủng hộ một không gian của cộng đồng Việt, sau đó là để cùng hòa vào bầu không khí cổ vũ bởi xem ở ngoài quán mang lại một cảm giác khác hẳn so với ở nhà, vui hơn rất nhiều.
Tại Canley Vale, những quán ăn Việt từ lâu không chỉ là nơi để ăn uống. Với nhiều người trong cộng đồng, đó còn là điểm hẹn cuối tuần, nơi gặp bạn bè, đưa gia đình đi chơi, cập nhật chuyện đời sống và giữ một phần thói quen sinh hoạt cộng đồng. World Cup khiến những không gian đó trở nên sôi động hơn. Một trận đấu có thể biến một buổi chiều Chủ nhật thành cuộc gặp gỡ của nhiều thế hệ: người lớn theo dõi từng đường bóng, trẻ em chạy quanh khu vực ngoài trời, nhóm bạn đứng lên cùng hô sau một bàn thắng. Điều đưa mọi người xích lại gần nhau không chỉ là bóng đá, mà là cảm giác thân thuộc. Những không gian ấm cúng của cộng đồng người Việt mang lại cho họ cảm giác như đang được sống tại đất nước, quê hương.
Cảm giác ấy cũng xuất hiện trong cách nhiều người cổ vũ cho đội tuyển Australia. Họ có thể là người Việt, người Australia gốc Việt, hoặc những gia đình đã sống qua nhiều quốc gia trước khi đến “xứ Chuột túi”. Tuy nhiên, khi đội tuyển Australia ghi bàn, tiếng hô vang lên rất rõ ràng: đây là đội bóng của nơi họ đang sống.
Thanh Tú (TTXVN)
2 ngày trước
2 giờ trước
23 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước