🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Mỗi cốc nước, một tấm lòng

20 giờ trước
Ai đi qua cửa hàng cơm của gia đình anh Thu ở số 74 phố Nghĩa Dũng, phường Hồng Hà đều thấy trước cửa nhà có dòng chữ giản dị mà ấm áp: 'Nước uống miễn phí'. Tấm biển nhỏ được đặt cạnh một chiếc bàn con có bình nước lọc và vài chiếc cốc giấy. Giữa trưa, một tài xế xe ôm dừng lại trước cửa, ngập ngừng hỏi:

- Chú ơi, tôi xin cốc nước được không?

Cô gái trong nhà bước ra, nhanh nhẹn rót nước rồi đưa cho người lái xe ôm:

- Bác cứ uống thoải mái ạ!

Người lái xe ôm uống xong, lau mồ hôi rồi cười hiền:

- Giữa phố đông thế này mà có chỗ cho nước uống miễn phí như thế này, thật quý hóa quá cô ạ!

Đáp lại lời người lái xe ôm, vợ chồng anh Thu mỉm cười chia sẻ rằng đó chỉ là việc rất nhỏ họ có thể làm để giúp đỡ mọi người. Anh Thu cho biết những ngày nắng nóng, nhiều người lao động tự do như bác lái xe ôm, anh shipper giao hàng... hay các học sinh đi học qua nhà có thể thấy khát nước. Chính vì vậy, nhà anh quyết định đặt bình nước trước cửa để ai đi qua thấy cần, đều có nước dùng kịp thời.

Giữa nhịp sống vội vã của phố thị, việc làm đơn giản mà đầy tình cảm của vợ chồng anh Thu khiến những người biết đến địa chỉ dễ thương này, đều thấy cảm động. Trao đổi với Người Xây Dựng, người chứng kiến bày tỏ, trong xã hội cần thật nhiều những hành động đẹp như thế!

Người Xây Dựng











Home Icon VỀ TRANG CHỦ