Mang niềm vui đến với gia đình chính sách, đồng bào nghèo vùng biên giới

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và các đoàn thể địa phương tặng quà Tết cho người dân nghèo khu vực biên giới.
Giúp người dân nghèo có Tết
Để cho gia đình chính sách, người già neo đơn có Tết đầm ấm, cứ mỗi độ Xuân về, các chiến sĩ biên phòng tỉnh An Giang lại phối hợp với các đoàn thể địa phương, đi đến các gia đình, giúp dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, chăm sóc hoa cảnh, chuẩn bị bàn thờ, treo cờ Tổ quốc, tặng quà và cùng đón Tết với người dân khu vực biên giới.
Cũng giống như nhiều gia đình chính sách, năm nay, gia đình ông Lý Quang Minh (thương binh hạng 3/4, ngụ phường Hà Tiên) lại rộn vang tiếng cười nói của các bạn trẻ. Mỗi người một tay, tiếp giúp gia đình ông chuẩn bị đón Tết.
“Tôi lớn tuổi, không làm việc nặng được, gia đình lại đơn chiếc. Năm hết, Tết đến, được các cô chú bộ đội biên phòng, hội phụ nữ, đoàn thanh niên địa phương tới tiếp giúp dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón xuân, tôi vô cùng vui mừng. Nhờ có chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” mà mọi người dân nghèo, gia đình chính sách đều có Tết, người dân chúng tôi rất cảm động”, ông Lý Quang Minh bày tỏ.
Theo chân các chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ vào thăm gia đình ông Tiên Bao, một nông dân nghèo ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang. Nhờ sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương, năm nay gia đình ông khấm khá hơn nhiều. Từ con bò giống được bộ đội biên phòng trao tặng dịp “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024, nay ông đã phát triển lên 5 con.
“Rất phấn khởi, vui vẻ, cảm ơn chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã tặng bò giống cho gia đình tôi, tôi rất vui mừng. Không có bò giống và sự giúp sức của cán bộ biên phòng, không biết khi nào gia đình tôi mới thoát nghèo. Tôi cố gắng chăm sóc đàn bò cho khỏe mạnh, sinh sản nhiều để thoát nghèo, để lại cho con cháu sau này”, ông Tiên Bao chia sẻ niềm vui.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Mỹ và Hội Phụ nữ xã Giang Thành tặng quà Tết cho trẻ em nghèo của nước bạn Campuchia.
Để chương trình lan tỏa khắp nẻo biên cương, giúp cho trẻ em nghèo hai bên biên giới cùng vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã có nhiều chương trình, mô hình hướng về trẻ em nghèo biên giới. Trong đó, các đơn vị nhận hỗ trợ, chăm lo cho các em nhỏ ở phía nước bạn Campuchia.
Đại úy Chin Nak, Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 335, Tỉnh đội Kampot, Vương quốc Campuchia nói: “Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn lực lượng biên phòng An Giang, phụ nữ xã Giang Thành đến thăm và tặng quà cho học sinh nghèo phía Campuchia chúng tôi. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của các bạn biên phòng Việt Nam đã thực hiện chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” giúp các học sinh nghèo có quà Tết”.
Em Lê Thị Ánh Minh, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, mồ côi cha mẹ, được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn nhận chăm sóc trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Nhờ đó, em tiếp tục được vui bước đến lớp cùng bạn bè trang lứa.
“Con rất vui vì trong những năm qua được các cô, chú bộ đội biên phòng hỗ trợ tiền, mua cho tập, sách để tiếp tục đến trường. Mỗi khi Tết đến, được cô, chú mua cho quần áo mới, con vô cùng biết ơn. Con hứa sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng các cô, các chú”, Ánh Minh chia sẻ niềm vui.
Chương trình mang tính nhân văn
Trên khu vực biên giới, biển đảo của tỉnh An Giang, có đông đồng bào Kinh, Hoa, Khmer và Chăm cùng sinh sống, đoàn kết, gắn bó. Được sự hỗ trợ từ các chương trình hành động hướng về người nghèo do bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương phát động, đời sống đồng bào các dân tộc dần khấm khá.
“Thực hiện chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, cán bộ, chiến sĩ biên phòng trên tuyến biên giới, biển đảo của tỉnh An Giang đã không chỉ giúp cho gia đình chính sách, người già neo đơn có Tết đầm ấm, mà còn mang cả tình cảm, quà Tết đến từng hộ nghèo trên địa bàn. Những phần quà xuân tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm của lực lượng biên phòng, tấm lòng biết ơn đối với những người dân biên giới”, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Nhơn Hội tặng quà Tết cho Ban Quản trị Thánh đường Khairyyah.
Những năm qua, thực hiện chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã góp công, góp sức, đóng góp kinh phí để cất, sửa chữa hàng ngàn ngôi nhà cho đồng bào nghèo, hỗ trợ con giống cho hàng trăm hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, tặng hàng chục ngàn phần quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi biển đảo và hai bên biên giới.
Cùng với đó là các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trồng cây dọc đường biên, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, "Gian hàng 0 đồng" và các chương trình văn hóa - thể thao thu hút đông đảo các lực lượng, đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia, tạo cho vùng biên giới, biển đảo thêm vui tươi, đầm ấm, tràn đầy sắc Xuân.
TIẾN VINH
Vừa xong
10 phút trước
45 phút trước
53 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
16 giờ trước
17 giờ trước
18 giờ trước
53 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
35 phút trước
Vừa xong
Vừa xong
5 phút trước
11 phút trước
22 phút trước
23 phút trước
23 phút trước
25 phút trước
27 phút trước
34 phút trước