Hàng nghìn con chim đến trú ngụ, vui mừng nhưng cũng phiền vì phân chim quá nhiều
Trưa 28/1, nhiều người dân ở đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Huệ (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) đã dùng chổi ráng, bàn chải và nước để chà rửa phân chim bốc mùi hôi tanh trên vỉa hè trước nhà. Mặt đường nơi có dây điện giăng phía trên cũng dính đầy phân chim én.
Theo quan sát của phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM, trên mặt đá hoa cương quanh các gốc cây trong Công viên 30/4 (nơi có tượng đài nhà nông học Lương Định Của) có rất nhiều phân chim. Trước đây, người dân và du khách đi dạo trong công viên đã thư thái ngồi trên các mặt đá hoa cương này để trò chuyện nhưng hiện nay khu vực này bốc mùi hôi tanh vì chim én “phóng uế”.


Người dân phun nước, chà rửa phân chim trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ. Ảnh: Duy Khang.
Anh Trần Mạnh Kha (ngụ TP.HCM) cho biết mỗi lần đi công việc đến TP Sóc Trăng (cũ), người đàn ông 42 tuổi này thường đi dạo tại Công viên 30/4 vào chiều tối và tập thể dục lúc rạng sáng. Tuy nhiên, trong 3 lần đến phường Phú Lợi trong 2 tháng qua, anh Kha không đi dạo và thể dục tại Công viên 30/4 vì ngại phân chim.
Nhiều người dân địa phương khi đi xe máy vào ban đêm ở khu vực đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Cách Mạng Tháng Tám… hay bị phân chim rơi trúng. Xe máy của khách dựng trên vỉa hè để mua hàng hóa dọc theo đường Hai Bà Trưng thường xuyên dính bẩn vì phân chim.


Cuộc sống của người dân bị đảo lộn sau nhiều tháng "đất lành chim đậu". Ảnh: Duy Khang.
Ông Trần Văn Nhanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, cho biết đã chỉ đạo lực lượng vệ sinh công cộng thực hiện việc phun nước và chà rửa phân chim hàng ngày. Về lâu dài, phường gửi văn bản xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường tìm hướng xử lý phân chim để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Cuối năm 2025, nhiều cây xanh ven Công viên 30/4 có rất nhiều chim én trú ngụ. Khoảng 17h ngày ngày, hàng nghìn con én tìm đến các nhánh cây nhiều lá hót ríu rít rồi bay thành từng đàn qua các cây khác.
Nhiều du khách đến phường Phú Lợi và người dân tập thể dục tại khu vực xung quanh Công viên 30/4 chứng kiến hiện tượng hàng nghìn chim én “hội tụ” lại vị trí trung tâm TP Sóc Trăng cũ nên cho rằng “đất lành chim đậu”. Đến tối, chim én tìm dây điện và nhà dân đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Đinh Tiên Hoàng… để đậu ngủ đến sáng rồi bay đi.
Hiện tượng chim én về Công viên 30/4 ở phường Phú Lợi lặp đi lặp lại mỗi ngày, kéo hơn 2 tháng qua. Các chuyên gia khí tượng cho rằng do chuyển mùa nên một số nơi sống của chim bị ẩm ướt, chúng tìm nơi khô mát để trú ngụ.
Duy Khang
1 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước