🔍
Chuyên mục: Khoa học

Kỳ diệu bé gái 6 tuổi sống sót thần kỳ sau 3 ngày bị vùi lấp trong lũ quét ở Nepal

2 giờ trước
Lực lượng chức năng Nepal vừa tìm thấy một bé gái 6 tuổi bị vùi lấp dưới lớp đất đá tại khu vực Timure, nhiều ngày sau trận lũ quét kinh hoàng tàn phá khu vực này. Cô bé đã được đưa đến thủ đô Kathmandu cấp cứu sau khi tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu.
00:00
00:00

Ngày 28/8, lực lượng cứu hộ tại Nepal đã tạo nên một phép màu khi tìm thấy bé gái 6 tuổi còn sống sót dưới đống đổ nát ở quận Rasuwa. Cuộc giải cứu diễn ra ba ngày sau khi trận lũ quét thảm khốc càn quét quốc gia vùng Himalaya này, cướp đi sinh mạng của hơn 650 người.

Cô bé bị mắc kẹt tại Timure và được Đội Cảnh sát Vũ trang phát hiện sau khi họ nghe thấy tiếng khóc phát ra từ dưới lớp đất đá. Lúc này, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực rà soát để tìm kiếm những người bị cô lập do nước lũ trên sông Bhote Koshi. Đến ngày 29/8, em đã được chuyển đến Kathmandu để tiếp tục điều trị y tế.

Cuộc giải cứu diễn ra trong bối cảnh các đội cứu hộ đang phải nỗ lực làm việc tại những khu vực bị tàn phá nặng nề bởi lũ lụt, bắt nguồn từ một vụ sập sông băng vào hôm 26/8. Dòng thác cuồn cuộn cuốn theo đá, băng, bùn và nước đã đổ ập xuống các hệ thống sông trên núi, khiến ít nhất 669 người thiệt mạng tại Nepal và 7 người ở Tây Tạng, đồng thời phá hủy vô số nhà cửa, cầu cống, đường sá và mạng lưới điện.

Hiện tại, gần 3.000 người vẫn đang mất tích trên khắp Nepal và Tây Tạng, bao gồm khoảng 2.426 người ở Nepal và 554 người tại huyện Gyirong (Tây Tạng). Trong số những người chưa rõ tung tích có ít nhất 540 người nước ngoài, phần lớn là các đoàn khách hành hương người Ấn Độ đang trên đường thực hiện chuyến đi Kailash Mansarovar Yatra.

Hoạt động cứu hộ đã có lúc bị gián đoạn do mưa lớn, sương mù và nguy cơ tràn bờ của một hồ nước hình thành sau lũ nằm gần biên giới Nepal - Tây Tạng. Lực lượng chức năng chỉ có thể nối lại công tác tìm kiếm vào ngày 29/8 khi điều kiện thời tiết đã cải thiện.

Tại Rasuwa, nơi cô bé được giải cứu, đội cảnh sát đã lập tức đào bới ngay khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ và cuối cùng đã tìm thấy em bị chôn vùi dưới lớp bùn đất. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Tiền đồn Biên giới của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang ở Timure, nhưng tình trạng sức khỏe của em bắt đầu có dấu hiệu suy yếu.

Chính quyền đã cố gắng điều động trực thăng đưa em đến Kathmandu ngay trong ngày 28/8, nhưng bóng tối và thời tiết khắc nghiệt đã cản trở chuyến bay. Cuối cùng, cô bé đã được đưa đến thủ đô vào chiều 29/8 và hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Đoạn video ghi lại cuộc giải cứu cho thấy các nhân viên đang nỗ lực vượt qua đống bùn lầy, các mảng kiến trúc đổ nát và đất đá ngổn ngang để tiếp cận cô bé. Những người cứu hộ cẩn thận gỡ bỏ từng lớp vật cản trước khi nhấc bổng đứa trẻ lên và đưa đến nơi an toàn.

Sự sống sót của bé gái đã mang lại một tia hy vọng hiếm hoi giữa thảm kịch tàn khốc, nơi hàng nghìn gia đình vẫn đang mòn mỏi tìm kiếm người thân.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đã mở lại chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn. Đồng thời, các đội chuyên gia từ Ấn Độ và Trung Quốc cũng đang hỗ trợ Nepal trong công tác cứu hộ, khôi phục hạ tầng và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

Trong bối cảnh rủi ro lũ lụt vẫn đang được theo dõi sát sao và chi phí tái thiết ước tính lên tới 4 - 5 tỷ USD, ưu tiên hàng đầu hiện tại là tìm kiếm những người sống sót, xác định danh tính nạn nhân và giúp đỡ cộng đồng vượt qua thảm họa.

Việt Vũ

TIN LIÊN QUAN






















































Home Icon VỀ TRANG CHỦ