🔍
Chuyên mục: Thế giới

Khoảnh khắc 'nghẹt thở' giải cứu bé gái 6 tuổi sau 3 ngày bị vùi dưới bùn đất ở Nepal

43 phút trước
Tối 28/8, lực lượng cứu hộ Nepal đã kéo một bé gái 6 tuổi còn sống ra khỏi lớp bùn đất và đống đổ nát dày đặc, 3 ngày sau khi trận lũ dữ quét qua huyện Rasuwa.
00:00
00:00

Vụ việc xảy ra ở làng Timure. Ảnh: X

Cuộc giải cứu nghẹt thở trở thành tia hy vọng hiếm hoi giữa lúc các đội cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống.

Bé gái được tìm thấy tại làng Timure, huyện Rasuwa, nơi vừa hứng chịu trận lũ do nước sông Bhote Koshi dâng cao, tràn bờ và cuốn phăng nhiều khu vực.

Trong lúc rà soát hiện trường, lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal (APF) bất ngờ nghe thấy những tiếng kêu yếu ớt vọng lên từ dưới lớp đất. Không chần chừ, các nhân viên cứu hộ lập tức đào bới theo hướng phát ra âm thanh và nhanh chóng tiếp cận được bé gái, đưa em ra ngoài an toàn.

Bé được sơ cứu tại chốt biên phòng của APF ở Timure. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của em xấu đi, buộc nhà chức trách phải khẩn cấp chuyển tới một cơ sở y tế có điều kiện điều trị tốt hơn.

Một chuyến trực thăng đưa bé tới Kathmandu được lên kế hoạch vào tối 28/8, nhưng thời tiết xấu cùng tầm nhìn hạn chế khiến hành trình phải trì hoãn. Lực lượng cứu hộ tiếp tục theo dõi và duy trì tình trạng ổn định cho em trong khi chờ điều kiện thuận lợi.

Đến chiều 29/8, khi thời tiết quang hơn, trực thăng mới có thể cất cánh, đưa bé tới một bệnh viện ở Kathmandu. Em hiện được điều trị chuyên khoa và tiếp tục nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ y tế.

Video lực lượng cứu hộ Nepal đào bới lớp bùn đất, giải cứu bé gái 6 tuổi còn sống sau 3 ngày bị vùi lấp trong đống đổ nát do lũ quét tại huyện Rasuwa. (Nguồn X):

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc giải cứu bé. Gái nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lời ngợi ca dành cho lực lượng cứu hộ.

“Xin dành sự tôn trọng cho đội Cảnh sát Vũ trang Nepal, những người chưa bao giờ ngừng tìm kiếm”, một người dùng viết trên X.

“Ngay cả khi mọi hy vọng tưởng như đã vụt tắt, nhưng cô bé vẫn được tìm thấy”, một người dùng khác chia sẻ.

Nhiều người kêu gọi tiếp tục lan tỏa câu chuyện để bé gái sớm được đoàn tụ với gia đình.

“Nhà chức trách hiện đang tìm kiếm gia đình hoặc người thân của em. Nếu bất kỳ ai nhận ra Manisha Magar hoặc có thông tin về gia đình em, hãy lập tức liên hệ với cơ quan chức năng”, một người dùng viết.

Trong khi Nepal tiếp tục đối mặt với quy mô tàn phá khủng khiếp của trận lũ, Ngoại trưởng Shisir Khanal ngày 29/8 cảnh báo chi phí tái thiết có thể lên tới hàng tỷ USD.

“Công cuộc tái thiết và khôi phục có thể tiêu tốn hàng tỷ USD”, ông nói với các phóng viên tại Kathmandu. “Chúng tôi sẽ đánh giá thiệt hại và tổn thất, sau đó xây dựng kế hoạch. Tuy nhiên, tôi đang kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế”.

Tính đến ngày 29/8, các đội cứu hộ đã tìm thấy 675 thi thể, trong khi trên 2.400 người vẫn mất tích tại Nepal.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo NDTV)

TIN LIÊN QUAN







































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ