🔍
Chuyên mục: Khoa học

Cả ngôi làng biến mất sau lũ: Cuộc chạy đua tìm người sống sót ở Nepal

3 giờ trước
Những trận lũ quét dữ dội đã xóa sổ cả những ngôi làng dưới dòng nước và bùn đất, khiến gần 3.000 người mất tích. Tại Kathmandu, từng phút trôi qua đều là cuộc chạy đua giành giật hy vọng sống còn.
00:00
00:00

Binh sĩ Nepal giải cứu một người sống sót khỏi đường hầm của một dự án thủy điện tại huyện Rasuwa, Nepal. Ảnh: Quân đội Nepal

Theo trang The Guardian (Anh), tại một bệnh viện ở Nepal, những tấm áp phích tìm người mất tích đã phủ kín các bức tường khi lớp keo dán phía sau vẫn còn mới. Trên đó là hình ảnh của một nữ sinh mỉm cười trong bộ đồng phục; một em bé bụ bẫm đáng yêu; đôi vợ chồng rạng rỡ trong ngày cưới; chàng trai trẻ chống tay bên hông trên đỉnh núi; cô bé tóc xõa, hé nhìn qua khe cửa….

Những gương mặt ấy chỉ là số ít trong hàng nghìn người mất tích kể từ khi những trận lũ quét chết chóc cuồn cuộn qua dãy Himalaya, xóa sổ cả những ngôi làng. Đến sáng ngày 29/8, số người mất tích tại Nepal và Tây Tạng đã lên tới gần 3.000 người.

Tại Nepal, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 669 thi thể. Tuy nhiên, nhiều khu vực hẻo lánh vẫn chưa thể tiếp cận bằng đường bộ, buộc quân đội phải dùng trực thăng rà tìm người sống sót. Các đội cứu hộ cho biết gần như không thể xác định còn bao nhiêu người đang bị vùi lấp dưới bùn đất.

Ngay cả việc nhận dạng người thiệt mạng cũng trở thành nhiệm vụ đầy thách thức.

Tại thành phố Chitwan, các nhà xác đã quá tải trước số lượng thi thể dồn về ngày càng nhiều. Một tòa nhà tạm đã được dựng lên để làm nơi lưu trữ thi thể các nạn nhân.

Cơn lũ dữ dội đến mức một số thi thể đã bị cuốn trôi hàng chục, thậm chí hàng trăm km theo dòng sông và được tìm thấy ở tận nước láng giềng Ấn Độ.

Những tòa nhà bị hư hại và bao quanh bởi lớp bùn dày và đất đá dọc sông Trishuli sau trận lũ quét, tại Kathmandu, ngày 29/8/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Tại Bệnh viện Giảng dạy Đại học Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu, nhiều người vẫn ngày ngày tìm đến ngóng chờ tin tức của người thân trong tuyệt vọng. Bốn ngày sau thảm họa, họ tiếp tục chen chúc bên bàn tiếp nhận của cảnh sát để khai báo tên những người mất tích.

Bên trong các phòng bệnh, hàng trăm người bị thương đang điều trị tích cực. Trong khi đó, nhiều người liên tục rà soát danh sách bệnh nhân, chỉ mong tìm thấy cái tên quen thuộc để biết rằng người họ yêu thương vẫn còn sống.

Khi các khu vực bị ảnh hưởng gần như hoàn toàn cô lập và thông tin vẫn bặt tăm, nhiều gia đình đã phải tự làm tờ rơi, hy vọng ai đó có thể nhận ra người thân của họ và cung cấp manh mối.

Anh Yavraj Lama cho biết em gái, em rể cùng hai người con của họ đã mất tích sau khi ngôi làng Jaydada, huyện Rusawa, bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Nước mắt trào ra khi Lama dán lên tường bệnh viện bức ảnh Sijan Tawang, cậu bé mới một tuổi đang nằm trong vòng tay mẹ. Bên cạnh là ảnh Sahil, em trai 12 tuổi của anh.

“Chúng tôi chết lặng, không biết phải nói gì để diễn tả nỗi buồn và tuyệt vọng lúc này. Điều chúng tôi mong mỏi nhất là tìm được Sijan, cậu bé ngoan ngoãn, ngây thơ. Chúng tôi không thể nghĩ rằng giờ đây em đã không còn ở bên mình. Nhưng cả ngôi làng đã biến mất. Vì thế, chúng tôi gần như không còn hy vọng ai trong số họ sống sót”, anh nói.

Cô Monita Nepali, 22 tuổi, không thể kìm được nước mắt khi tấm áp phích có ảnh người chồng mất tích Vishal Nepali, 30 tuổi, được ghim lên tường bệnh viện. Hai người mới kết hôn cách đây 6 tháng. Công việc lái xe thường xuyên buộc Vishal phải đến khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng.

Khoảng một giờ trước khi cơn lũ tràn xuống, Monita vẫn còn nói chuyện với chồng khi anh đang đi bộ buổi sáng ở Rusawa. Vishal hứa sẽ gọi cho cô vào tối hôm đó. Nhưng kể từ đó, điện thoại của anh không một lần có tín hiệu.

“Tôi không muốn sống trên cõi đời này nếu thiếu anh ấy”, cô nói.

Bốn ngày đã trôi qua, nhưng Monita vẫn không thôi tin chồng mình sẽ trở về. “Tôi cảm nhận từ trong tim rằng anh ấy sẽ quay lại”, cô nói.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường lũ quét ở Rasuwa, Nepal ngày 29/8/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Với một số gia đình, mất mát lớn đến mức không thể nào hình dung nổi.

Bà Tulmaya Tamang, 36 tuổi, đến bệnh viện với những tấm áp phích mang ảnh một số người trong gia đình. Trong số 12 người mất tích có cháu gái mới 5 tháng tuổi của bà. Họ sống tại một ngôi làng ở Rusawa và đều mất tích kể từ khi lũ quét ập xuống.

“Gia đình chúng tôi đang chịu sức ép khủng khiếp. Quá nhiều người đã ra đi, còn những người ở lại đang phải vật lộn để vượt qua”, bà nói.

Khi hy vọng người thân sống sót ngày càng tắt dần, Tamang cho biết gia đình hiện chỉ mong tìm lại được thi thể của họ.

“Nếu có thể tìm thấy thi thể, ít nhất chúng tôi còn có thể nguôi lòng. Nếu không, gia đình sẽ mãi day dứt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nỗi đau này sẽ còn kéo dài rất lâu”, bà nói.

Ít nhất 900 người trong số những nạn nhân mất tích là công nhân tại các dự án thủy điện quy mô lớn dọc hành lang sông Trishuli, nằm sâu trong dãy Himalaya. Lũ quét và sạt lở đất đã tàn phá nặng nề các công trình này.

Phần lớn công nhân là lao động phổ thông với mức lương thấp, trong đó có ít nhất 63 người đến từ Ấn Độ.

Ngày 28/8, binh sĩ Nepal đã kéo nhiều người sống sót ra khỏi một đường hầm ngập trong bùn đất tại dự án thủy điện Trishuli-1. Quân đội Nepal cho biết ít nhất 100 người khác vẫn mắc kẹt bên trong các đường hầm, trong khi hàng chục người có thể còn bị chôn vùi dưới lòng đất tại nhà máy thủy điện Trishuli-3.

Trong số những người mất tích có Sujan Nepali, 24 tuổi. Anh vừa kết thúc ca làm đêm tại dự án thủy điện và đang ngủ thì dòng nước khổng lồ bất ngờ cuồn cuộn đổ xuống thung lũng.

Tại trung tâm chấn thương của một bệnh viện ở Nepal, chị gái của Sujan, cô Sushisha Maluwar, ngày nào cũng thấp thỏm quay lại, kiểm tra xem tên em trai có xuất hiện trong danh sách những người được tìm thấy hay không.

“Chúng tôi vẫn chưa mất hy vọng. Chúng tôi đã viết tên em ấy tại các bệnh viện và dán ảnh em ở khắp nơi, hy vọng có thể tìm thấy em ở đâu đó. Có thể em đã được cứu. Có thể em đã tự thoát ra và sống sót”, cô nói.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

TIN LIÊN QUAN






















































Home Icon VỀ TRANG CHỦ