Hạnh phúc ở ngôi trường 'nguyện vọng 2'
Nguyễn Thái Bảo, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Thái Bình, phường Tân Hòa, từng buồn vì thiếu điểm đậu vào nguyện vọng 1. Nhưng sau một thời gian học ở ngôi trường này, tâm trạng của em đã hoàn toàn thay đổi.

Cô Đoàn Thị Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng với học sinh của mình. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
"Nếu không có cô, em sẽ phải lo nhiều hơn"
“Học ở đây em nhận được sự quan tâm từ mọi người, đặc biệt là cô hiệu trưởng Đoàn Thị Thu Hoài nên cuộc sống đỡ vất vả hơn. Với em, đây là một cơ duyên” - Bảo tâm sự.
Ngày đầu đến trường, Bảo đeo một chiếc ba lô cũ. Không phải vì em không thích đồ mới, mà vì không có tiền mua. “Em tới gặp cô hiệu trưởng xin được dùng lại chiếc ba lô này. Cô hỏi thêm về hoàn cảnh gia đình rồi dẫn em vào phòng, mua cho em chiếc cặp mới” - Bảo kể.
Cũng từ hôm ấy, cô hiệu trưởng còn lo luôn tiền ăn bán trú và các chi phí học tập khác cho Bảo.
Mẹ Bảo đã lớn tuổi, không rành chữ nghĩa, từng phải về quê làm việc nên có thời gian Bảo sống một mình trong phòng trọ gần khu nghĩa địa. Để có tiền trang trải, cuối tuần em đi làm thêm dựng rạp, xếp bàn tiệc, chạy bàn đám cưới. “Mỗi buổi em được trả khoảng 300.000 đồng”- Bảo nói.
Lên cấp ba, Bảo tiếp tục đi làm thêm vào cuối tuần. Việc học cũng phải tự xoay xở, từ chọn nguyện vọng, tìm hiểu trường, đến đặt mục tiêu tương lai.
Ban đầu, ngôi trường em vào học chỉ là nguyện vọng 2 nên hơi buồn. Nhưng sau một thời gian học tập, tâm trạng ấy dần thay đổi. “Lúc đầu em không thích, nhưng giờ thì quen và thấy bình thường, em còn làm lớp trưởng nữa” - Bảo khoe.
Hiện tại, mọi chi phí học tập của Bảo đều được cô Hoài hỗ trợ. “Nếu không học ở đây thì chắc em vẫn đi học, nhưng sẽ vất vả hơn và phải lo tiền nhiều hơn”- em nói.

Giờ ra chơi của học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình. Ảnh: NGUYỆT NHI
Những "người mẹ" ở trường
Không chỉ Thái Bảo, một nữ sinh khác tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình cũng được cô hiệu trưởng đỡ cho toàn bộ chi phí học tập.
Em cho biết, nguyện vọng 1 của mình không phải là ngôi trường đang theo học, nên cảm giác hụt hẫng ban đầu là điều khó tránh khỏi.
“Trước đó em nghe nói những trường có điểm thấp sẽ quậy nhiều. Nhưng khi vào học, em thấy bạn bè, thầy cô đều rất tốt, đặc biệt cô hiệu trưởng rất tâm lý và luôn quan tâm đến học sinh” - nữ sinh chia sẻ.
Bước ngoặt đến từ một cuộc gặp gỡ. Trong đợt đóng các khoản đầu năm học, trường phát phiếu ghi nhận ý kiến về những môn học mà phụ huynh cảm thấy chưa phù hợp. Gia đình nữ sinh cho rằng có nhiều môn không cần thiết nên không đăng ký. Cô Hoài đã gặp phụ huynh, trực tiếp lắng nghe hoàn cảnh và quyết định hỗ trợ những khoản gia đình không thể gánh nổi.
"Giờ em được hỗ trợ cả chi phí học tập lẫn tiền ăn bán trú. “Em không ngờ vào một ngôi trường không phải mong muốn ban đầu mà lại nhận được sự giúp đỡ lớn như vậy" - nữ sinh chia sẻ.
Không chỉ cán bộ quản lý, một nhân viên thư viện tại đây đã lặng lẽ thực hiện công việc “đỡ đầu” học sinh suốt hơn mười năm qua. Từng chứng kiến nhiều học sinh coi việc đóng học phí là một gánh nặng quá sức, bà đã âm thầm trích tiền túi để hỗ trợ thông qua giáo viên chủ nhiệm.
Bà xúc động nhớ lại kỷ niệm về hai chị em sinh đôi lớp 12 được bà hỗ trợ học phí suốt những năm cuối cấp. Ngày ra trường, hai em mang đến tặng bà hộp bánh nhỏ cùng lời cảm ơn chân thành.
“Lúc đó tôi đọc mà muốn khóc. Tôi chỉ hy vọng sau này ra đời, nếu có điều kiện, các em lại tiếp tục giúp đỡ những người khác” - bà tâm sự.
Theo cô Hoài, điều đặc biệt trong công tác chăm lo tại trường là ngoài các quỹ khuyến học hay chính sách của Nhà nước, cán bộ, giáo viên còn tự nguyện nhận “đỡ đầu” cho từng học sinh khó khăn.
Cũng theo cô Hoài, không phải mọi hoàn cảnh khó khăn đều chủ động tìm đến sự giúp đỡ. Có những em lặng lẽ chịu đựng cho đến khi không còn cách nào khác...
Đơn cử, một học sinh mồ côi mẹ từ năm 2022, cha bỏ đi, 3 anh em sống dựa vào nhau. Em không có tên trong danh sách miễn giảm đầu năm vì không cho ai biết hoàn cảnh. "Vừa rồi em nói ra tôi mới hay. Nghe xong, tôi quyết định hỗ trợ ngay, vì có những trường hợp nếu mình chần chừ, học sinh có thể ra khỏi cánh cổng trường bất cứ lúc nào" - cô Hoài kể.

Thầy Mạch Văn Công, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng giáo viên và đoàn thanh niên đến tặng quà cho 2 anh em đang được trường chăm lo trong chương trình "Vòng tay nhân ái". Ảnh: NTCC
Để không học sinh nào bị bỏ lại
Tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành, phường Bình Phú, chương trình “Vòng tay nhân ái” cũng đang lan tỏa hơi ấm đến những mảnh đời cần sự giúp đỡ.
Ông Dương Văn Út, ông ngoại của hai em nhỏ mồ côi cha mẹ vì đại dịch COVID-19 cho biết, suốt thời gian qua gia đình ông luôn nhận được sự quan tâm từ nhà trường và chính quyền địa phương.
“Lễ, Tết, ngày sinh nhật của các cháu lúc nào cũng có thầy cô, đoàn thanh niên qua thăm, tặng quà và động viên. Những lần thăm hỏi ấy giúp các cháu không bị mặc cảm hay thiệt thòi so với bạn bè” - ông Út chia sẻ.
Dù nguồn thu nhập chỉ dựa vào lương hưu, nhưng sự đồng hành của nhà trường giúp ông vững tin hơn trên hành trình nuôi các cháu ăn học thành người.
Thầy Mạch Văn Công, Phó Hiệu trưởng cho hay, trường tham gia chương trình “Vòng tay nhân ái” đã nhiều năm. Đây là một chương trình được triển khai từ trước và đến nay vẫn tiếp tục duy trì để đồng hành cùng các em.
Theo thầy Công, trong năm học này, trường đang theo dõi và hỗ trợ ba học sinh mồ côi trong đó một em đang học lớp 10. Vào các dịp lễ, Tết, hoặc đầu năm học, trường phối hợp với đoàn thanh niên, trợ lý học sinh tổ chức thăm hỏi, trao quà, động viên tinh thần các em.
“Phần lớn là chăm lo về tinh thần, nhưng khi gia đình cần hỗ trợ vật chất trường vẫn cố gắng xoay xở”- thầy Công chia sẻ.
Bên cạnh đó, trường còn phối hợp định hướng học tập, tư vấn lộ trình phù hợp để các em có thể tiếp tục theo học tại các trường công lập, hạn chế nguy cơ bỏ học hoặc rơi vào hoàn cảnh tiêu cực.
PV
NGUYỄN QUYÊN
2 phút trước
42 phút trước
1 giờ trước
2 phút trước
18 phút trước
26 phút trước
31 phút trước
36 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước