🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

'Hai Ba Bốn…': Khi nhà văn và nhà điêu khắc song hành đếm nhịp sáng tạo

1 giờ trước
Triển lãm 'Hai Ba Bốn…' đánh dấu lần đầu Nguyễn Trương Quý và Đinh Công Đạt cùng thử sức hội họa, mở ra một đối thoại sáng tạo giàu ngẫu hứng giữa hai cá tính nghệ thuật khác biệt.

Chiều 3.4, tại Hội quán Phúc Kiến (40 Lãn Ông, Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhà văn Nguyễn Trương Quý và nhà điêu khắc Đinh Công Đạt lần đầu tiên cùng ra mắt một triển lãm hội họa, một cuộc “song tấu” hiếm gặp giữa hai nghệ sĩ vốn được biết đến ở những địa hạt khác nhau.

Toàn cảnh sự kiện khai mạc triển lãm “Hai Ba Bốn…”.

Triển lãm mang tên Hai Ba Bốn…, một nhịp đếm tưởng chừng đơn giản nhưng gợi mở nhiều tầng nghĩa. “Hai” là hai cá nhân cùng làm việc; “Ba”, “Bốn” là những bước tiếp theo, là thời gian, là những khả thể chưa định hình. Nhịp đếm ấy cũng chính là nhịp vận động của sáng tạo, nơi mọi khởi đầu đều dẫn đến những biến hóa không lường trước.

Không đặt trọng tâm vào kết quả, triển lãm hướng người xem đến chính quá trình sáng tạo vốn luôn chật vật, thử thách và công bằng với mọi nghệ sĩ. Với Đinh Công Đạt, người vốn nổi tiếng như một trong những gương mặt tiên phong của điêu khắc động vật tại Việt Nam, hội họa lần này trở thành một không gian khác để thử nghiệm và đối thoại với chính mình.

Không gian trưng bày tác phẩm của các nghệ sĩ.

Trong khi đó, với Nguyễn Trương Quý, đây là một cuộc trở về. Anh chia sẻ lời mời hợp tác từ Đinh Công Đạt như một “cú hích” để quay lại với hội họa, điểm khởi đầu trong hành trình nghệ thuật của mình. Xuất thân từ sinh viên ngành Kiến trúc công trình, Đại học Kiến trúc Hà Nội, anh từng vẽ nhiều trước khi được công chúng biết đến rộng rãi với tư cách một nhà văn giàu chất khảo cứu về Hà Nội.

“Trở lại với hội họa giống như trở lại thời thanh xuân”, anh nói. Nhưng đó không chỉ là hoài niệm, mà còn là một hành trình học hỏi mới khiến anh đối diện với những nhận xét “khắc nghiệt nhưng độ lượng”, và với một nguồn năng lượng sáng tạo mà anh gọi là “rất đặc biệt” từ người bạn đồng hành.

Tác phẩm Đối thoại 5: Chữ A của Nguyễn Trương Quý

Theo họa sĩ Nguyễn Phan Bách, dù là lần đầu ra mắt triển lãm, Nguyễn Trương Quý đã phần nào định hình được phong cách riêng, với khuynh hướng siêu thực rõ nét, một dấu hiệu đáng chú ý trong quá trình chuyển dịch giữa các hình thức biểu đạt.

Cụm tác phẩm của Đinh Công Đạt.

Phát biểu tại sự kiện, nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân cho rằng điểm thú vị đây là triển lãm hai người, thay vì solo hay tập thể: “Triển lãm hai người nếu tổng thể không tương thích sẽ có sự chênh phô nhưng ở đây cả hai nghệ sĩ cùng ứng tác, hòa điệu để tạo nên sự cộng hưởng nghệ thuật. Hai Ba Bốn... có tính đồng nhất, như sự hạnh ngộ thú vị giữa nhà điêu khắc và nhà văn”.

Nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân chia sẻ cảm nghĩ về triển lãm.

Triển lãm Hai Ba Bốn... diễn ra tới ngày 10.4 gồm 65 tác phẩm sơn dầu, acrylic, nhưng cũng là các phần ghép lại thành chỉnh thể không tách bạch trong một giai đoạn làm việc của mỗi tác giả. Nguyễn Trương Quý chia sẻ chắc chắn sẽ có một buổi triển lãm tiếp theo trong tương lai.

Minh Trang

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ