Gìn giữ thơ ca dân gian từ những người mẹ anh hùng

Tuổi trẻ Điện Bàn Bắc đang viết tiếp hành trình tri ân bằng tất cả sự chân thành. Ảnh: MẾN NGUYỄN
Từ lời ru, câu chuyện của mẹ
Trong căn nhà nhỏ ấm cúng tại tổ dân phố Châu Sơn 1, phường Điện Bàn Bắc, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bốn đón các bạn trẻ đến thăm bằng nụ cười hiền hậu. Tại đây, đoàn viên thanh niên cùng học sinh ân cần thăm hỏi, tặng quà, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và cùng nấu bữa cơm tri ân.
Không khí buổi gặp gỡ trở nên đặc biệt khi các em học sinh tiểu học trên địa bàn phường mang đến những món quà tinh thần đầy ý nghĩa là vần thơ, bài tản văn trong trẻo, hay bức tranh được vẽ bằng tất cả sự chân thành và tâm huyết, tái hiện sinh động cuộc đời cùng những hy sinh thầm lặng của mẹ Bốn - từ những câu chuyện mà các em đã tìm hiểu, ghi chép qua lời kể của mẹ cùng người thân trong chuyến thăm.
Anh Nguyễn Anh Khoa, Phó Bí thư Đoàn phường Điện Bàn Bắc, chia sẻ, những vần thơ, bức tranh và câu chuyện được trao gửi hôm nay sẽ tiếp tục được gìn giữ, nâng niu như cách tuổi trẻ Điện Bàn Bắc đang viết tiếp hành trình tri ân bằng tất cả sự chân thành, trách nhiệm. Hoạt động tri ân này cũng là nhịp cầu kết nối các thế hệ, hun đúc lòng yêu nước, lan tỏa những giá trị văn hóa dân gian trong cộng đồng.

Mỗi câu chuyện được tuổi trẻ Quế Sơn ghi chép trở thành nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại. Ảnh: ĐVCC
Cũng với ý nghĩa đó, điểm đến của các em đội viên Liên đội Trường Tiểu học Lê Độ (phường Hội An Tây) là gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lan. Tại buổi gặp gỡ, các đội viên ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện cùng mẹ Lan. Các đội viên còn cùng mẹ cất vang những giai điệu dân ca mộc mạc tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ, như một nhịp cầu sinh động đầy ý nghĩa giữa quá khứ và hiện tại.
Cô Nguyễn Thị Phương Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Độ nói, qua những câu chuyện về mẹ Lan, các em học sinh hiểu thêm về lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống, biết trân trọng quá khứ, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Từ đó, các em nhận ra việc gìn giữ ký ức, truyền thống không chỉ là của thế hệ trước mà còn là niềm tự hào và trách nhiệm của chính mình hôm nay.
Tuổi trẻ Trường THPT Thái Phiên (phường Thanh Khê) vừa có hành trình ý nghĩa khi đến thăm và tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thu. Gói ghém yêu thương trong từng câu hát, vần thơ, buổi gặp gỡ nằm trong chương trình “Gìn giữ thơ ca dân gian từ những người mẹ anh hùng". Dù đã 90 tuổi nhưng mẹ Thu vẫn còn minh mẫn. Qua những câu chuyện kể, những lời hát, vần thơ mộc mạc của mẹ Thu, tuổi trẻ Thanh Khê được tiếp thêm cảm hứng, đồng thời hiểu rõ hơn trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Đoàn viên Nguyễn Thị Hoài, Chi đoàn 11/1 xúc động bày tỏ: “Được gặp mẹ, lắng nghe những câu chuyện vô cùng sâu sắc, em càng thấm thía những hy sinh to lớn của thế hệ đi trước. Em tự nhủ sẽ sống có trách nhiệm hơn, cố gắng học tập để xứng đáng với những gì mẹ đã dành cho đất nước”.

Các chi đoàn trình bày những câu chuyện sưu tầm về Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: MẾN NGUYỄN
Gìn giữ ký ức, lan tỏa giá trị
Trong dòng chảy giáo dục truyền thống gắn với thực tiễn, buổi sinh hoạt ngoại khóa “Gìn giữ thơ ca dân gian từ những người mẹ anh hùng” của Đoàn trường THPT Phan Thành Tài (phường Hòa Xuân) mở ra hành trình trở về quá khứ, nơi những ký ức hào hùng của dân tộc được tái hiện qua những câu chuyện giản dị chân thực. Các chi đoàn lần lượt trình bày những câu chuyện sưu tầm về Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chạm đến trái tim người nghe.
Qua từng lời kể, từng câu thơ, hình ảnh những người mẹ hiện lên vừa gần gũi, vừa thiêng liêng, trở thành “ký ức sống” lưu giữ một thời kỳ cách mạng hào hùng của dân tộc. Từ những chất liệu đời thường thông qua lời kể mộc mạc, chương trình giúp các em học sinh cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình hôm nay, đồng thời khơi dậy lòng biết ơn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Chị Hồ Quỳnh Như, Bí thư Đoàn trường THPT Phan Thành Tài bày tỏ, việc gìn giữ những vần thơ, câu chuyện từ những người mẹ anh hùng không chỉ là sự tri ân, mà còn góp phần lưu truyền giá trị văn hóa dân gian, để những ký ức thiêng liêng tiếp tục lan tỏa trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ, từ đó khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc trong mỗi học sinh.
Em Nguyễn Đắc Thùy Trang (Chi đoàn 10/6, Trường THPT Phan Thành Tài) chia sẻ, cả lớp đã cùng nhau sưu tầm tư liệu về Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liêu, sống tại tổ dân phố Giáng Đông. Không chỉ tìm hiểu qua sách vở, các thành viên đến thăm, lắng nghe và ghi chép những ký ức thiêng liêng về một thời hoa lửa do chính mẹ Liêu kể lại.

Các em học sinh trường tiểu học Lê Độ quây quần bên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lan. Ảnh: MẾN NGUYỄN
Cũng với hình thức hoạt động ngoại khóa, điểm đến của các bạn đoàn viên Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường An Thắng) là gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Thọ (96 tuổi), tại khối phố Câu Nhi. Trong không khí ấm áp, các bạn đoàn viên không chỉ trao những món quà nhỏ mà còn được nghe mẹ Thọ kể về những năm tháng gian khổ, hy sinh thầm lặng và tình yêu sâu nặng dành cho Tổ quốc. Từng câu chuyện, ký ức của mẹ Thọ trở thành nguồn cảm hứng để các đoàn viên ghi chép, sưu tầm tư liệu, sáng tạo thành các tác phẩm thơ ca dân gian như một cách lưu giữ ký ức về mẹ.
"Gìn giữ thơ ca từ những người mẹ anh hùng", hành trình tri ân không chỉ dừng lại ở những phút giây gặp gỡ, mà còn lan tỏa trong đời sống tinh thần của tuổi trẻ Đà Nẵng. Các đoàn viên, học sinh giữ gìn văn hóa dân gian, hun đúc lòng yêu nước và khát vọng đóng góp cho cộng đồng, biến ký ức thiêng liêng thành hành động thiết thực, góp phần xây dựng tương lai bền vững cho quê hương.
MẾN NGUYỄN
26 phút trước
50 phút trước
3 giờ trước
2 giờ trước
13 phút trước
13 phút trước
14 phút trước
30 phút trước
32 phút trước
45 phút trước
46 phút trước
52 phút trước
59 phút trước
1 giờ trước