Gieo chữ

Giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, phường Tân Triều sáng tạo mô hình Tàu điện đưa vào dạy học cho học sinh. Ảnh: Công Nghĩa
Nhiều thầy cô vẫn ngày ngày miệt mài ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để đến với học trò nghèo. Họ không chỉ dạy chữ mà còn mang theo tình thương, sự kiên nhẫn và niềm tin vào giá trị của tri thức. Trên địa bàn tỉnh, bên cạnh những lớp học khang trang vẫn có những lớp học tình thương, nơi mỗi thầy, cô giáo dành thời gian ngoài giờ để giúp các em thiệt thòi không bị bỏ lại phía sau.
Dù đứng trên bục giảng chính quy hay tại những lớp học giản dị được dựng lên từ tấm lòng thiện nguyện, những người thầy luôn giữ chung một sứ mệnh: thu hẹp khoảng cách tri thức, trao cho trẻ em cơ hội vươn lên, thay đổi cuộc đời.
Dịp này, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai giới thiệu một số hình ảnh khắc họa một cách chân thực và sâu sắc nét đẹp của nghề giáo và hoạt động thiện nguyện dạy chữ cho học sinh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lớp học vui vẻ. Ảnh chụp tại Trường mầm non Mã Đà, xã Trị An. Ảnh: Trần Hữu Cường

Gieo chữ nơi bản làng. Ảnh chụp tại xã vùng biên Lộc Ninh. Ảnh: Nguyễn Tuấn Nhựt

Rèn chữ. Ảnh chụp tại một lớp học trong nhà dòng ở xã Xuân Định. Ảnh: Nguyễn Thị Tỉnh

Giờ ngoại khóa tại Trường Tiểu học Xuân Thạnh, xã Dầu Giây. Ảnh: Lê Hữu Thiết

Cô và trò Trường THPT Đoàn Kết (xã Tân Phú) trong tiết học Vật lý. Ảnh: Lê Hữu Thiết

Học chữ Chăm tại xã Xuân Hòa. Ảnh: Đỗ Duy Thể

Cô giáo tranh thủ giờ ra chơi để dò bài cho học sinh. Ảnh chụp tại điểm trường thuộc Trường TH-THCS Phước Thiện (xã vùng biên Hưng Phước). Ảnh: Hải Yến

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) tình nguyện đến dạy chữ tại lớp học tình thương giữa lòng hồ Trị An (thuộc ấp 5, xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai) hơn 7 năm qua. Ảnh: An Nhơn
Phạm Lê Dũng
1 giờ trước
5 phút trước
7 giờ trước
30 phút trước
45 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước