🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Dòng người thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

9 giờ trước
Cùng với công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh), mỗi ngày có hàng trăm lượt người dân đến dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong dòng người lặng lẽ ấy có cả những cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ mang theo giấy báo tử và niềm hy vọng mong tìm lại người thân sau gần 60 năm.
00:00
00:00

Dòng người lặng lẽ dâng hương tưởng niệm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Những nén tâm hương từ lòng dân

Những ngày qua, Công viên Lê Thị Riêng trở thành điểm hội tụ của những tấm lòng hướng về các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều người dân mang theo hoa tươi, hương, trái cây và lễ vật đến Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và khu vực Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú để dâng hương tưởng niệm.

Dòng người lặng lẽ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không gian trang nghiêm, từng nén nhang được thắp lên như lời tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Những bó hoa, mâm cơm, đĩa trái cây giản dị được người dân thành kính dâng lên, gửi gắm lòng biết ơn và mong các Anh hùng liệt sĩ sớm được trở về với gia đình.

Chị Nguyễn Thị Khánh Vân (phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) cho biết gia đình có truyền thống cách mạng, cha từng từ miền Bắc vào Nam chiến đấu. Khi biết Công viên Lê Thị Riêng là một trong những địa điểm thuộc Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chị đã mang hương hoa và lễ vật đến thắp hương.

Chị Nguyễn Thị Khánh Vân mang hương hoa và lễ vật đến thắp hương cho các Anh hùng liệt sĩ và tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú.

"Tôi mong các anh sớm được trở về với gia đình. Đây cũng là cách thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh để đất nước có được hòa bình", chị Vân chia sẻ.

Còn đối với chị Cúc, suốt hơn một tháng qua, sáng nào chị cũng dậy từ tờ mờ sáng nấu cháo, cơm cùng một số món ăn giản dị mang vào công viên cúng các Anh hùng liệt sĩ.

Chị Cúc chuẩn bị mâm cơm cúng vong linh các Anh hùng liệt sĩ.

"Tôi không cầu danh cầu lợi, chỉ làm bằng cái tâm. Chừng nào công tác khai quật còn diễn ra thì tôi còn mang cơm đến cúng các chú", chị nói.

Theo chị Cúc, việc làm này đã được chị duy trì suốt sáu năm qua tại nhiều địa phương trên cả nước. Với chị, những liệt sĩ nằm lại chiến trường suốt hàng chục năm cũng cần được đón nhận bằng một bữa cơm ấm cúng như người thân trong gia đình.

Hy vọng đoàn tụ sau gần sáu thập kỷ

Trong dòng người đến dâng hương có nhiều cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ mang theo giấy báo tử, hồ sơ quân nhân với mong muốn tìm lại người thân.

Bà Đoàn Lê Phong (77 tuổi), cựu chiến sĩ tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, không giấu được xúc động khi đứng trước khu vực tưởng niệm.

Bà Đoàn Lê Phong (77 tuổi), cựu chiến sĩ tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 xúc động khi nhắc về đồng đội hy sinh.

"Tôi rất xúc động khi nhìn thấy những hài cốt được tìm thấy. Không biết trong số đó có đồng đội của mình hay không. Gần 60 năm trôi qua, nhiều người vẫn chưa được trở về với gia đình", bà Phong nghẹn ngào.

Cũng mang theo hy vọng ấy, bà Nguyễn Thị Đạt (69 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh) cẩn thận cầm trên tay giấy báo tử của anh trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Rận (Tắc), đơn vị K17 Sài Gòn - Gia Định, hy sinh ngày 5/5/1968.

Bà Nguyễn Thị Đạt (69 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh) cầm trên tay giấy báo tử của anh trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Rận hy sinh năm 1968.

Bà cho biết, gia đình cũng đã gần 60 năm đi tìm hài cốt người thân nhưng chưa có kết quả. Khi biết lực lượng chức năng phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, bà lập tức cùng người thân đến dâng hương và tìm hiểu thông tin.

"Tôi sẽ làm thủ tục lấy mẫu ADN để đối chiếu. Chỉ mong tìm được anh trai để đưa anh về với gia đình", bà Đạt chia sẻ.

Những tấm lòng hướng về các anh hùng liệt sĩ.

Tương tự, anh Nguyễn Hữu Lộc (phường Bình Tây) cũng mang theo giấy báo tử đến Công viên Lê Thị Riêng với hy vọng tìm được thông tin về ông ngoại vợ là liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệp, hy sinh tháng 11/1968.

Theo lời kể của gia đình, trong trận chiến tại khu vực gần Bến xe Miền Tây năm 1968, ba chiến sĩ thuộc Đội Biệt động Quận 6 Sài Gòn, gồm ông ngoại vợ của anh Lộc, một người bác và một người em đã bị địch bắt rồi bắn chết. Khi đó, gia đình chỉ kịp đưa thi thể người bác về an táng. Hai thi thể còn lại không thể đưa đi ngay vì lo bị lộ. Đến tối quay lại tìm thì cả hai đã không còn.

"Hiện gia đình chỉ còn duy nhất một người cùng huyết thống có thể lấy mẫu ADN để đối chiếu. Khi biết lực lượng chức năng khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng và phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tôi tin khả năng ông ngoại vợ mình nằm tại đây là rất lớn. Một khả năng khác là ông được chôn cất tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất", anh Lộc chia sẻ.

Nén tâm hương dâng những người đã khuất.

Mỗi nén hương được thắp lên tại Công viên Lê Thị Riêng những ngày này không chỉ thể hiện lòng biết ơn của người dân đối với các Anh hùng liệt sĩ mà còn gửi gắm khát vọng đoàn tụ của những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi gần sáu thập kỷ.

Cùng với việc tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và giám định ADN, niềm tin về ngày những người con của Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình vẫn đang được gìn giữ trong trái tim của biết bao người.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 18/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện 100 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Công tác khai quật, tìm kiếm và xác minh danh tính các liệt sĩ vẫn đang được các lực lượng khẩn trương thực hiện.

Bài, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ