Đoàn thanh niên TTXVN-Sư đoàn 304: 'Gắn kết nghĩa tình - Vững bước sắt son'

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của tuổi trẻ cả nước hướng về hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 21/3/2026, 5 chi đoàn cơ sở thuộc Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (gồm Văn phòng, Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn, Báo Điện tử VietnamPlus, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Thông tấn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In và Thương mại) phối hợp với Đoàn Thanh niên Trung đoàn 24 (Sư đoàn 304) tổ chức Chương trình giao lưu truyền thống “Gắn kết nghĩa tình - Vững bước sắt son.” (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chương trình được tổ chức trong thời điểm đặc biệt ý nghĩa, khi hai đơn vị đang hướng tới dấu mốc 40 năm kết nghĩa. Bốn thập kỷ qua là hành trình bền bỉ của sự gắn bó, đồng hành trong cùng một lý tưởng: Sống, chiến đấu, lao động, học tập và cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đinh Khắc Hùng, Ủy viên Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn bộ binh 304, cho biết ngày 14/4/1960, tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa - nơi đơn vị đóng quân, đại diện Ban lãnh đạo TTXVN là đồng chí Hoàng Tư Trai, Phó Tổng giám đốc và đại diện Sư đoàn 304 là đồng chí trung tá Nguyễn Thế Bôn, Sư đoàn phó, Tham mưu trưởng cùng đông đảo cán bộ phóng viên, biên tập viên TTXVN cùng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã tổ chức lễ kết nghĩa; từ đó cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên TTXVN trở thành người anh em thân thiết của Sư đoàn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng, cũng đánh giá chương trình không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa kỷ niệm, mà còn là dịp để cán bộ, đoàn viên hai viên hai bên cùng nhìn lại, khẳng định và tiếp tục vun đắp một mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, sắt son giữa hai đơn vị. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại chương trình, Đại tá Đinh Khắc Hùng, Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của hai bên và đoàn viên, thiên niên của các chi đoàn cùng các chiến sỹ, tân binh thuộc Trung đoàn 24, đã cùng tham gia hoạt động trồng cây, tặng sách, giao lưu, chia sẻ về truyền thống của TTXVN và Sư đoàn 304. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng, 40 năm qua là một chặng đường đủ dài để kiểm chứng giá trị của niềm tin, của sự gắn bó và trách nhiệm. Trong suốt hành trình đó, các thế hệ cán bộ, đoàn viên của hai đơn vị đã luôn đồng hành, sẻ chia, góp phần làm sâu sắc thêm tình cảm quân - dân, tình cảm giữa người chiến sĩ và người làm báo - những con người tuy ở những vị trí khác nhau nhưng cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Tết trồng cây, hoạt động trao tặng 40 cây vú sữa hôm nay mang ý nghĩa rất sâu sắc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đó không chỉ là hành động thiết thực vì môi trường, mà còn là biểu tượng sinh động cho 40 năm nghĩa tình được vun trồng, gìn giữ và phát triển. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những mầm cây hôm nay sẽ lớn lên, bén rễ sâu vào lòng đất; cũng như tình cảm của hai đơn vị sẽ tiếp tục bền chặt theo thời gian, lan tỏa qua các thế hệ mai sau. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đại tá Đinh Khắc Hùng cũng đánh giá cao việc các chi đoàn cơ sở của Đoàn Thanh niên TTXVN và Đoàn Thanh niên Trung đoàn 24, đã tổ chức Chương trình giao lưu truyền thống “Gắn kết nghĩa tình - Vững bước sắt son.” (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

“Với tất cả tình cảm, niềm tin vào thế hệ trẻ, tôi hy vọng Đoàn Thanh niên hai cơ quan, đơn vị sẽ ‘Gắn kết nghĩa tình - Vững bền sắt son,’ phối hợp hành động, giành nhiều thắng lợi mới trong phong trào hành động cách mạng,” Đại tá Đinh Khắc Hùng nói. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, người lính Sư đoàn 304 đã chiến đấu gan dạ, dũng cảm, lập nên những chiến công vang dội, góp phần to lớn vào sự nghiệp thống nhất Tổ quốc. Chính trong những năm tháng ác liệt đó, nhiều cán bộ, phóng viên của TTXVN từng kề vai, sát cánh với người chiến sỹ Sư đoàn, thường xuyên có mặt ở khắp các chiến trường, dưới chiến hào, mịt mùng khói lửa, dưới mưa bom, bão đạn để ghi lại chiến công qua từng trận đánh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 luôn đùm bọc, che chở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các phóng viên TTXVN ghi lại giờ phút hào hùng của dân tộc. Những tin tức chiến đấu và chiến thắng của Sư đoàn qua những người anh em đã kịp thời được truyền về hậu phương lớn, làm nức lòng đồng bào và chiến sỹ cả nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Kể từ khi kết nghĩa anh em đến nay, trải qua hơn nửa thế kỷ, hai cơ quan, đơn vị đã kề vai sát cánh bên nhau, người chiến sĩ cầm bút trên mặt trận tư tưởng văn hóa và người chiến sĩ cầm súng trên tuyến đầu của cuộc đấu tranh giai cấp, cùng chung mục tiêu, lý tưởng, luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gắn bó máu thịt, đồng cam cộng khổ, cùng chung một chiến hào, động viên, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các đồng chí phóng viên vừa cầm bút, vừa cầm máy, vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu, kịp thời đưa tin chiến thắng của quân và dân ta cũng như những chiến công, thành tích chiến đấu của Sư đoàn 304. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cùng với đó là những cuốn sách - món quà của tri thức và khát vọng, càng làm giàu thêm giá trị tinh thần của chương trình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Và việc trao tặng, giới thiệu những hình ảnh, kỷ vật tại Nhà truyền thống số của thanh niên Đoàn cơ sở Trung đoàn 24, trong đó có dấu ấn của các phóng viên TTXVN, chính là sự kết nối ý nghĩa giữa lịch sử và hiện tại, giữa ký ức và trách nhiệm, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay trân trọng quá khứ, sống xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của cha anh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Với nền tảng 40 năm đã được bồi đắp bằng tâm huyết và trách nhiệm, mối quan hệ kết nghĩa giữa đoàn thanh niên của hai đơn vị, sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả. Qua đó góp phần giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ vững vàng về bản lĩnh chính trị, giàu tri thức, giàu khát vọng cống hiến. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Kể từ khi kết nghĩa anh em đến nay, trải qua hơn nửa thế kỷ, hai cơ quan, đơn vị đã kề vai sát cánh bên nhau, người chiến sĩ cầm bút trên mặt trận tư tưởng văn hóa và người chiến sĩ cầm súng trên tuyến đầu của cuộc đấu tranh giai cấp, cùng chung mục tiêu, lý tưởng, luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gắn bó máu thịt, đồng cam cộng khổ, cùng chung một chiến hào, động viên, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các đồng chí phóng viên vừa cầm bút, vừa cầm máy, vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu, kịp thời đưa tin chiến thắng của quân và dân ta cũng như những chiến công, thành tích chiến đấu của Sư đoàn 304. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sau ngày đất nước được độc lập, thống nhất, Sư đoàn 304 về “đứng chân” trên miền Bắc, tình cảm giữa TTXVN và Sư đoàn 304 càng có điều kiện gắn kết hơn. Lãnh đạo hai cơ quan, đơn vị thường xuyên có các hoạt động giao lưu, thăm hỏi chia sẻ những kinh nghiệm, động viên giúp đỡ lẫn nhau. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đoàn thanh niên của hai đơn vị đã tăng cường các hoạt động phối hợp, như trao đổi đoàn, gặp mặt, tọa đàm, diễn đàn, kể chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tăng cường tình đoàn kết gắn bó, động viên, trao đổi kinh nghiệm hoạt động và cổ vũ cho nhau trong công tác. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đoàn thanh niên hai đơn vị xác định: “GẮN KẾT NGHĨA TÌNH – VỮNG BỀN SẮT SON”, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kết nghĩa; phát huy hơn nữa những thành tựu mô hình phối hợp đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh hoạt động phối hợp, triển khai thực hiện tốt phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
4 giờ trước
41 phút trước
1 giờ trước
14 phút trước
25 phút trước
26 phút trước
36 phút trước
56 phút trước
59 phút trước