Điểm tựa từ những mái nhà tri ân
Thực tế tại các địa phương, những ngôi nhà tình nghĩa đã trở thành điểm tựa, giúp người có công xoa dịu những mất mát, thiệt thòi do chiến tranh để lại. Sau mỗi bức tường, mỗi mái ngói là câu chuyện về lòng biết ơn, về sự tri ân đối với những người đã dành cả tuổi xuân, thậm chí là máu xương của mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Cán bộ Ban CHQS phường Bá Xuyên thăm hỏi, động viên gia đình bà Dương Thị Chất - vợ liệt sĩ.
Chiều muộn, trong căn nhà mới khang trang ở tổ dân phố La Cảnh 2, phường Bá Xuyên, bà Dương Thị Chất lại chậm rãi thắp nén hương trên bàn thờ chồng – liệt sĩ Trương Văn Sắt. Ở tuổi gần 90, ký ức về những năm tháng khó khăn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người vợ liệt sĩ. Chồng hy sinh khi hai người con còn thơ dại. Một mình bà vừa làm mẹ, vừa làm cha, tần tảo nuôi con khôn lớn.
Cuộc sống vốn đã chật vật lại càng thêm khó khăn khi một người con mang di chứng chất độc da cam. Nhiều năm liền, gia đình sống trong căn nhà đã xuống cấp, mỗi mùa mưa bão đến lại thấp thỏm lo âu. Với bà Chất, một ngôi nhà kiên cố từng là ước mơ quá xa vời.
Năm 2018, từ sự chung tay của Quân khu 1 và tỉnh Thái Nguyên, căn nhà tình nghĩa được xây dựng. Từ đó, gia đình bà có một mái ấm mới, vững chãi và ấm áp hơn. “Có ngôi nhà mới, mẹ tôi vui lắm. Gia đình không còn phải lo mỗi khi mưa bão nữa. Điều chúng tôi xúc động hơn cả là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với gia đình liệt sĩ”, chị Đồng Thị Mai, con dâu bà Chất, chia sẻ.
Ngôi nhà ấy không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là sự động viên, an ủi lớn lao đối với những người ở lại. Sự hy sinh đối với người thân của họ chưa bao giờ bị lãng quên.
Tại xã Tân Cương, gia đình bà Nguyễn Thị Minh ở xóm Long Vân, cũng tìm thấy niềm vui và sự bình yên từ mái nhà nghĩa tình. Chồng bà là cựu chiến binh Trần Văn Đại, từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Trở về sau chiến tranh với thương tật và di chứng chất độc da cam, ông cùng vợ tần tảo nuôi sáu người con khôn lớn.
Cuộc sống khó khăn, căn nhà cũ ngày một xuống cấp nhưng gia đình không đủ điều kiện sửa chữa. Năm 2022, niềm vui đến với gia đình khi được hỗ trợ xây dựng một căn nhà tình nghĩa khang trang. Nhưng chỉ năm tháng sau ngày dọn về nhà mới, vết thương chiến tranh tái phát, người cựu binh ấy mãi mãi ra đi. Ông không còn nữa, nhưng ngôi nhà nghĩa tình vẫn ở lại, tiếp tục chở che cho người vợ và các con của ông.
Bà Nguyễn Thị Minh nghẹn ngào: Ông ấy chỉ kịp ở trong ngôi nhà mới được vài tháng. Nhưng gia đình tôi luôn biết ơn vì những năm tháng cuối đời, ông đã được sống trong một ngôi nhà khang trang, được Đảng, Nhà nước và mọi người quan tâm, sẻ chia.

Bà Nguyễn Thị Minh thắp hương cho chồng trong căn nhà mới.
Những câu chuyện như của gia đình bà Dương Thị Chất và bà Nguyễn Thị Minh là minh chứng cho giá trị nhân văn của những ngôi nhà tình nghĩa trên quê hương Thái Nguyên. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 40 ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng và sửa chữa với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2,7 tỷ đồng. Cùng với đó là hàng nghìn ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương.
Có những căn nhà được dựng lên từ những chuyến xe chở vật liệu miễn phí hoặc từ những ngày nghỉ của cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên hay từ sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tình cảm của bà con, lối xóm.
Mỗi viên gạch được đặt xuống, xây lên thành những căn nhà đều mang theo sự tri ân. Mỗi mái nhà hoàn thành là kết tinh của nghĩa tình đồng chí, đồng đội và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Điều đáng quý hơn là sau lễ khánh thành, nhiều gia đình chính sách còn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và các nhà hảo tâm. Những món quà là vật dụng sinh hoạt, cây giống, con giống hay một khoản kinh phí hỗ trợ sản xuất tuy không lớn nhưng đã tiếp thêm động lực, giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và vươn lên.
Đại tá Phan Quyết Thắng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của lực lượng vũ trang đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi ngôi nhà hoàn thành không chỉ giúp người có công an cư mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ hôm nay.
Những mái nhà tri ân hôm nay không chỉ là nơi an cư của các gia đình chính sách mà còn là biểu tượng của nghĩa tình quân dân, của trách nhiệm và đạo lý của dân tộc Việt Nam. Từ những ngôi nhà bình dị ấy, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực, nhân văn, để không một gia đình người có công nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của quê hương, đất nước.
Thiều Chung
2 giờ trước
6 giờ trước
16 giờ trước
18 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
2 phút trước
32 phút trước
5 giờ trước
18 phút trước
5 phút trước
16 phút trước
31 phút trước
32 phút trước
33 phút trước
42 phút trước
46 phút trước