🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Đám cưới khoảng 65 triệu đồng với không một vị khách nào

1 giờ trước
Bạn nghĩ sao về đám cưới trị giá khoảng 65 triệu đồng, với không một vị khách nào? Vậy mà nó đã nhận được vô số lời khen ngợi.
00:00
00:00

Câu chuyện về một người phụ nữ lớn lên trong trại trẻ mồ côi và tổ chức đám cưới mà không có bất kỳ vị khách nào ở phía nhà gái đang chạm đến trái tim nhiều người. Chỉ chi 3,5 triệu won (khoảng 65 triệu đồng) cho buổi lễ, cô chia sẻ rằng, hiện mình rất hạnh phúc với cuộc sống thường ngày, cùng chồng nấu ăn, tiết kiệm tiền và lên kế hoạch cho tương lai trong ngôi nhà nhỏ của mình.

Chia sẻ về chi phí đám cưới, cô nhận định: "Những lời nói cho rằng đây là sự kiện chỉ có một lần trong đời thực chất chỉ là chiêu trò tiếp thị. Những người như chúng tôi nên dành số tiền đó để đóng tiền đặt cọc thuê nhà dài hạn hoặc đầu tư". Cư dân mạng khi biết đến câu chuyện của cô đã để lại những bình luận như: "Cách làm này ý nghĩa hơn nhiều so với một đám cưới chỉ để phô trương" và "Họ thật sáng suốt khi tổ chức đám cưới phù hợp với khả năng tài chính của mình".

Vào ngày 14/8, một bài đăng xuất hiện trên cộng đồng trực tuyến chuyên chia sẻ thông tin về đám cưới, với câu hỏi: "Đã bao giờ có đám cưới nào mà cô dâu không có lấy một vị khách nào chưa?".

Tác giả, tạm gọi là "A", mở đầu bằng việc giới thiệu bản thân là người lớn lên trong trại trẻ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn, thường được gọi ở Hàn Quốc là xuất thân "thìa đất" (nghèo khó). Cô chia sẻ rằng mình không còn cha mẹ và từng bị bắt nạt suốt thời trung học. Khi lên đại học, cô phải làm thêm công việc cọ rửa vỉ nướng để trang trải cuộc sống, khiến cô không có thời gian kết giao bạn bè thân thiết. Chưa từng hẹn hò với ai cho đến khi bước sang tuổi 30, cô cảm thấy mình như một "hòn đảo biệt lập" tách rời khỏi thế giới bên ngoài. Thực tế là vào ngày cưới, không có lấy một vị khách nào đại diện cho phía nhà gái.

A cho biết, việc gặp gỡ người chồng hiện tại đã giúp cô lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu và nhận ra rằng, một cuộc đời "tỏa sáng rực rỡ với muôn vàn sắc màu" thực sự tồn tại. Chỉ khi đó, cô mới hiểu được lý do tại sao người ta lại có thể cười và khóc vì tình yêu.

Tuy nhiên, viễn cảnh kết hôn lại khiến cô cảm thấy e ngại. Cô đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh các cô dâu bước vào lễ đường trong khi nắm tay cha mình, và thậm chí từng nghĩ đến việc từ bỏ ý định kết hôn khi tưởng tượng ra cảnh hàng ghế dành cho nhà gái hoàn toàn trống trải. Việc nhìn thấy những bài đăng trên mạng, nơi người ta đánh giá đối tượng kết hôn dựa trên công việc, gia cảnh và tình hình tài chính, càng khiến cô cảm thấy mình "không xứng đáng để kết hôn".

Thế nhưng, bạn trai cô lại chẳng hề bận tâm về điều đó. Anh nói với cô rằng, việc bỏ qua lễ cưới cũng chẳng sao cả, và việc hai người sống hạnh phúc bên nhau quan trọng hơn nhiều so với những gì người khác nghĩ. Sau này, A nhận ra rằng, "thế giới mạng và thực tế là hai thế giới hoàn toàn khác biệt", đồng thời nhấn mạnh rằng, không nên so sánh bản thân với cuộc sống của người khác trên mạng xã hội.

Cặp đôi bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới. Họ tự mình tìm kiếm địa điểm tổ chức ở vùng ngoại ô và ký hợp đồng trọn gói trị giá 3,5 triệu won (khoảng 65 triệu đồng), bao gồm chụp ảnh tại studio, váy cưới và trang điểm. Họ quyết định bỏ qua hầu hết các dịch vụ phát sinh thêm chi phí, chẳng hạn như nâng cấp váy cưới hay làm album ảnh tập thể trang trọng...

Họ cũng cắt giảm chi phí cho thiệp mời và các vật dụng cần thiết cho buổi lễ. Đối với thiệp mời điện tử, cô tự tay thiết kế với chi phí 9.900 won (khoảng hơn 183.000 đồng)... đồng thời chọn giày cưới có giá khoảng 47.000 won (khoảng chưa đến 100.000 đồng) và váy mặc trong tiệc chiêu đãi với giá chừng 48.000 won (khoảng 100.000 đồng). Hôn lễ được chủ trì bởi một nữ tu, người vốn coi A như con cái trong nhà.

A chia sẻ rằng, cô muốn chứng minh cho những ai đang có ý định từ bỏ chuyện hẹn hò hay kết hôn vì thiếu thốn tài chính, không có cha mẹ hay bạn bè bên cạnh thấy rằng: "Một đám cưới như thế này hoàn toàn có thể thực hiện được". Cô kết lại bài viết bằng lời nhắn nhủ: "Tôi xin dành tặng câu chuyện này cho tất cả những anh chị em mà tôi từng quen biết tại trại trẻ mồ côi".

Bài viết đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng và ủng hộ cặp đôi: Suy cho cùng, cuộc sống mà hai người cùng vun đắp quan trọng hơn nhiều so với bản thân đám cưới; Mong rằng họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn; Hôn nhân là lời cam kết cùng nhau xây dựng tổ ấm, và một đám cưới giản dị như thế này lại càng trở nên đáng quý biết bao...

Ly Ly











Nguồn cội
Báo Đà Nẵng 12 giờ trước

Home Icon VỀ TRANG CHỦ