🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Chiến sĩ 'sao vuông' trên thao trường nắng cháy

1 giờ trước
Mặc cái nắng đổ lửa của mùa khô Tây Nguyên trong những ngày đầu tháng 5, trên thao trường, bãi tập, các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất Ban CHQS phường Ea Kao (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) vẫn tích cực luyện rèn, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

“Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, sau 2 tuần vượt nắng, thắng mưa, các chiến sĩ đã quen dần với những động tác, kỹ thuật gói buộc lượng nổ, đứng ném lựu đạn, nằm bắn súng tiểu liên AR-15, điều lệnh đội ngũ, võ chiến đấu tay không, chiến thuật từng người, chiến thuật cấp tổ. Trên điểm cao 491, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm được các “sao vuông” thể hiện rõ nét trong từng lần tập.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ea Kao (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy đơn vị ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ, ý thức tham gia học tập, huấn luyện của các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất. Qua kiểm tra, hội thao, đánh giá kết quả sau từng nội dung, khoa mục, nhất là các nội dung chính trị, “3 nổ”, các chiến sĩ đều nắm chắc, hiểu sâu, biết liên hệ, vận dụng linh hoạt vào thực tế công tác, chiến đấu sau này”.

“Sách bên hoa, đàn bên súng”, phút giải lao trên thao trường nắng cháy, trong tiếng nhạc rộn ràng, cả đơn vị lại hòa nhịp hát vang các ca khúc cách mạng hào hùng đi cùng năm tháng.

Cán bộ Ban CHQS phường Ea Kao phổ biến, quán triệt ý định huấn luyện cho đơn vị.

Trước "Ngày hội bắn", ai cũng nỗ lực, cố gắng, quyết tâm giành hoa bắn giỏi.

Cán bộ huấn luyện quan sát, hướng dẫn các chiến sĩ thực hiện động tác ngắm bắn.

Niềm vui của chiến sĩ dân quân năm thứ nhất Giang Thanh Ánh Tuyết khi được cán bộ huấn luyện biểu dương vì khả năng lấy đường ngắm tốt và ổn định.

Dưới trời nắng nóng, mỗi lượt ném lựu đạn đều thể hiện rõ nét tinh thần, ý chí quyết tâm của các chiến sĩ.

Thuần thục, tự tin gói buộc lượng nổ khối, lượng nổ dài.

Giờ huấn luyện Điều lệnh đội ngũ tay không của các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất.

Tham gia khóa huấn luyện, vợ chồng chiến sĩ dân quân năm thứ nhất Y Bông Xanh Byă và H Sani Hdơk luôn động viên, hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phút giải lao giữa giờ huấn luyện của các nữ chiến sĩ "sao vuông".

HÀ LÊ

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ