Ấn tượng màn múa súng của Đoàn Nghi lễ Quân đội tại Trường Sa
Đoàn công tác số 11 do đồng chí Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn ra thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 vào cuối tháng 4 vừa qua. Đoàn đã đến đảo Song Tử Tây - đảo Đá Lớn (B) - đảo Sinh Tồn - đảo Tiên Nữ (B) - đảo Núi Le (C) - đảo Trường Sa Đông - đảo Trường Sa - DKI/18 (Phúc Tần).

Chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội tại Đảo Trường Sa
Bên cạnh việc trao quà và chia sẻ cuộc sống với các chiến sĩ, nhân dân trên đảo, đoàn công tác còn tổ chức nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ sôi nổi và ý nghĩa.
Lần đầu tiên, Đoàn Nghi lễ Quân đội mang đến những tiết mục biểu diễn đặc sắc bằng tiếng kèn, thể hiện các ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước và biển đảo Tổ quốc phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Đặc biệt, màn múa súng của các chiến sĩ trẻ thuộc đội tiêu binh đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ cán bộ, chiến sĩ nơi đây.
Tiết mục biểu diễn múa súng của Đoàn Nghi lễ Quân đội trên nền nhạc bài hát "Bài ca người lính" trên đảo Trường Sa Đông
Chiến sĩ Lương Trung Thành, đảo Trường Sa Đông bày tỏ niềm vui: “Em rất yêu thích các tiết mục văn nghệ do các đoàn công tác biểu diễn. Em đặc biệt ấn tượng với màn múa súng của Đoàn Nghi lễ Quân đội. Những chương trình biểu diễn đã mang đến cho chúng em thêm nhiều niềm vui, niềm tự hào về nhiệm vụ mình đang thực hiện, từ đó thêm quyết tâm xây dựng đảo vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.”
Tiết mục biểu diễn múa súng của Đoàn Nghi lễ Quân đội được biểu diễn đêm văn nghệ tại Đảo Trường Sa
Trung sĩ Nguyễn Trung Đức, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội xúc động chia sẻ: “Tôi rất vinh dự, tự hào khi được tham gia Đoàn công tác số 11 ra thăm quần đảo Trường Sa và giao lưu cùng các chiến sĩ trên đảo. Đây là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Được tận mắt chứng kiến cuộc sống, tinh thần vượt khó và ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió đã tiếp thêm cho tôi nhiều động lực để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.”

Các chiến sĩ biểu diễn múa súng của Đoàn Nghi lễ Quân đội
Nhiều chiến sĩ trong Đoàn Nghi lễ Quân đội cho biết, mỗi hòn đảo, mỗi điểm đóng quân là một cột mốc sống, minh chứng hùng hồn cho tinh thần yêu nước và sự hy sinh thầm lặng.
Những trải nghiệm quý giá trong hành trình này không chỉ giúp mỗi thành viên trong đoàn hiểu thêm về đời sống nơi đảo xa, mà còn tiếp thêm nguồn động lực để phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người lính đảo và đồng bào nơi biên cương Tổ quốc.
Tiết mục biểu diễn giao lưu cùng các chiến sĩ của Đoàn Nghi lễ Quân đội tại Đảo Trường Sa Đông

Đoàn Nghi lễ Quân đội tại Đảo Trường Sa

Đoàn Nghi lễ Quân đội tại Đảo Trường Sa Đông
Lên thăm mỗi đảo, gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi thành viên trong đoàn đều không khỏi xúc động và tự hào. Những hình ảnh về cuộc sống kiên cường tinh thần lạc quan và ý chí sắt đá của những người đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền biển, đảo đã để lại trong lòng mọi người những ấn tượng sâu sắc.
Hồng Hạnh
43 phút trước
52 phút trước
1 giờ trước
1 phút trước
2 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
12 phút trước
21 phút trước
22 phút trước
25 phút trước
40 phút trước
56 phút trước