🔍
Chuyên mục: Du lịch

Bếp lửa giữa đại ngàn tiếp sức hành trình tri ân

1 giờ trước
Giữa đại ngàn xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, mỗi buổi trưa lại có một làn khói mỏng lặng lẽ bay lên từ bếp cơm dã chiến của cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang. Bếp lửa nhỏ không chỉ giữ ấm bữa cơm giữa rừng mà còn tiếp thêm sức mạnh để những người lính bền bỉ thực hiện hành trình tri ân, tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.

Những bước chân lặng thầm giữa núi rừng Thanh Thủy

Theo chân cán bộ, chiến sĩ lên điểm cao 400, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, chúng tôi mới cảm nhận hết sự gian nan của hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ nơi đơn vị đóng quân đến khu vực tìm kiếm chỉ hơn 10km nhưng phải mất nhiều giờ băng qua những triền dốc dựng đứng, men theo các mỏm đá tai mèo sắc nhọn. Có những đoạn đường chỉ vừa đủ một người đi, một bên là vách núi, một bên là vực sâu phủ kín cây rừng. Càng lên cao, tiếng xe cộ dần khuất hẳn, chỉ còn tiếng gió luồn qua vách đá và bước chân của những người lính.

Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang kiên trì bóc tách từng lớp đất đá giữa địa hình núi đá tai mèo hiểm trở, thực hiện hành trình tri ân, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Khi mặt trời vừa vượt qua dãy núi, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về từng hố khai quật. Tiếng cuốc, xẻng hòa cùng âm thanh của máy dò kim loại vang lên giữa núi rừng rồi lại nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. Dưới cái nắng đầu giờ, từng lớp đất đá được bóc tách cẩn trọng. Không ai nói nhiều. Mỗi người lặng lẽ với phần việc của mình, nâng niu từng dấu tích còn sót lại sau hơn 40 năm.

Địa hình Thanh Thủy chủ yếu là núi đá tai mèo, đất lẫn đá tảng, cây bụi rậm rạp; nhiều vị trí khai quật nằm cheo leo trên sườn núi, cách xa nơi đơn vị đóng quân, vì vậy, mỗi giờ bám hiện trường đều vô cùng quý giá.

Gần trưa, khi nắng phủ kín những triền đá, công việc tạm dừng trong ít phút. Dưới tán cây rừng, không có căn bếp dựng sẵn, cũng chẳng có bàn ghế hay mái che. Chẳng cần ai phân công, người lấy củi, người chuẩn bị nồi niêu, người rửa rau rừng.

Trung úy QNCN Hoàng Trung Cường lặng lẽ nhặt từng hòn đá tai mèo, khéo léo kê thành chiếc kiềng ba chân vừa đủ đặt chiếc nồi nhỏ. Những thanh củi khô mang theo từ chân núi nhanh chóng bén lửa. Chỉ ít phút sau, tiếng củi nổ lách tách vang lên giữa khoảng lặng của đại ngàn; làn khói mỏng quyện vào màu xanh của rừng già, chầm chậm bay lên giữa những vách núi từng in dấu khói lửa chiến tranh năm nào.

Trung úy QNCN Hoàng Trung Cường, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ: "Các điểm tìm kiếm đều rất xa nơi đơn vị đóng quân. Nếu xuống núi ăn trưa rồi quay trở lại sẽ mất nhiều thời gian. Vì vậy, anh em thống nhất tổ chức ăn, nghỉ ngay tại hiện trường để tranh thủ từng giờ, từng phút cho nhiệm vụ".

Trung úy QNCN Hoàng Trung Cường nhóm bếp lửa dã chiến giữa đại ngàn Thanh Thủy, chuẩn bị bữa trưa cho đồng đội ngay tại hiện trường tìm kiếm.

Quanh bếp lửa, mỗi người một việc. Người mở những nắm cơm mang theo từ sáng, người hâm lại thức ăn, người chuẩn bị rau rừng cho bữa canh nóng. Những chiếc cuốc, xẻng và máy dò kim loại được dựng ngay ngắn bên gốc cây, sẵn sàng cho buổi làm việc tiếp theo. Không có mâm cơm đủ đầy, bữa trưa của những người lính chỉ vài món giản dị nhưng ai cũng ăn ngon lành sau nhiều giờ bám núi.

Nhấp vội ngụm nước, Trung úy QNCN Hoàng Trung Cường kể: “Những ngày nắng, việc nhóm bếp còn thuận lợi, mùa mưa mới thực sự vất vả. Củi trong rừng đều ẩm, nhiều hôm khói cay xè mắt mà lửa vẫn không chịu bén. Để chủ động, anh em phải mang theo củi khô từ dưới chân núi hoặc cất lại những thanh củi còn dùng được sau mỗi ngày làm việc”.

Mỗi chuyến lên hiện trường, hành trang đều được tính toán kỹ lưỡng để thuận tiện leo núi. Ngoài cuốc, xẻng, máy dò kim loại, các dụng cụ chuyên môn, nước uống và vật dụng cá nhân, thực phẩm mang theo cũng phải gọn nhẹ.

Vì vậy, bữa cơm giữa rừng chỉ có những món quen thuộc như thịt rang, trứng, rau luộc và bát canh nóng được nấu vội. Ăn xong, mọi người tranh thủ nghỉ chừng 30 phút rồi tiếp tục xuống hố khai quật. Vất vả một chút nhưng đổi lại có thêm thời gian bám hiện trường, ai cũng thấy xứng đáng.

Bữa cơm giữa đại ngàn khép lại vội vàng. Bát đũa được tráng bằng lượng nước mang theo, nồi cơm úp gọn bên tảng đá. Các cán bộ, chiến sĩ tranh thủ mắc võng dưới tán cây rừng hoặc tựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi. Chừng 30 phút sau, những chiếc võng được thu lại, ba lô khoác lên vai. Người lính lại tiếp tục bóc tách từng lớp đất đá giữa núi rừng Thanh Thủy để tìm kiếm dấu tích còn lại của các liệt sĩ.

Bếp lửa tiếp sức hành trình tri ân

Dõi theo nhịp làm việc không ngơi nghỉ ấy, chúng tôi hiểu rằng bếp lửa giữa đại ngàn không chỉ giữ nóng một bữa cơm. Ngọn lửa nhỏ ấy còn tiếp thêm sức lực để những người lính hôm nay bền bỉ nối dài hành trình tri ân, kiên trì tìm kiếm, đưa các liệt sĩ đã ngã xuống trở về với Tổ quốc và gia đình.

Bữa cơm dã chiến giản dị tiếp thêm sức lực để cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tiếp tục bám hiện trường tìm hài cốt liệt sĩ.

Theo Trung tá Bùi Phú Vinh, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, việc tổ chức ăn, nghỉ ngay tại thực địa giúp đơn vị kéo dài thời gian bám hiện trường, hạn chế việc cơ động nhiều lần giữa nơi đóng quân và khu vực tìm kiếm, qua đó nâng cao hiệu quả quy tập.

“Mỗi giờ bám hiện trường là thêm một cơ hội tìm thấy những liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Dù vất vả đến đâu, anh em cũng luôn xác định phải làm hết trách nhiệm để đưa các liệt sĩ trở về với Tổ quốc và người thân”, Trung tá Bùi Phú Vinh nhấn mạnh.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại nhiều khu vực trọng điểm, nơi từng diễn ra những trận chiến ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Sau bữa cơm dã chiến, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tranh thủ mắc võng nghỉ ngơi giữa rừng.

Mỗi chuyến lên núi là một hành trình đầy gian nan. Dưới những cánh rừng già, giữa địa hình hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ không chỉ đối mặt với khó khăn của thời tiết, địa hình mà còn mang theo trách nhiệm tìm kiếm liệt sĩ vẫn đang nằm lại nơi chiến trường xưa.

Bếp lửa nhỏ giữa đại ngàn không chỉ sưởi ấm bữa cơm dã chiến mà còn hun đúc ngọn lửa trách nhiệm trong mỗi người lính. Từ ngọn lửa ấy, những người lính Bộ đội Cụ Hồ hôm nay có thêm sức mạnh để vượt qua núi cao, vực sâu, kiên trì tìm kiếm, đưa hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương, với vòng tay của gia đình.

Dưới những tán rừng biên cương, từng bước chân vẫn âm thầm nối dài, từng lớp đất đá vẫn được cẩn trọng lật mở để tìm lại những dấu tích của chiến tranh. Và chừng nào còn những liệt sĩ chưa được trở về với đất mẹ, chừng ấy bếp lửa giữa đại ngàn Thanh Thủy vẫn sẽ được nhóm lên mỗi buổi trưa, tiếp sức cho hành trình tri ân nghĩa tình của những người lính hôm nay.

CẨM LÊ - HÀ LINH

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ