🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Không để bất kỳ liệt sĩ nào mãi nằm trong vô danh

57 phút trước
Xác định tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, những năm qua Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sức mạnh của toàn xã hội, góp phần đưa hàng nghìn anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ và gia đình. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là nghĩa tình sâu nặng của những người lính đối với đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nghĩa vụ thiêng liêng của những người lính

Đối với những người từng trải qua chiến tranh, việc tìm kiếm đồng đội chưa trở về không chỉ là một nhiệm vụ được giao mà còn là lời hứa thiêng liêng với những người đã ngã xuống.

Đại diện Trung ương Hội CCB Việt Nam khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được Hội xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Đó đồng thời là trách nhiệm, là tình cảm sâu sắc của những người lính đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trên tinh thần đó, Trung ương Hội CCB Việt Nam luôn bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước; ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cấp hội và hội viên tham gia.

Đối với những người từng trải qua chiến tranh, việc tìm kiếm đồng đội chưa trở về không chỉ là một nhiệm vụ được giao mà còn là lời hứa thiêng liêng với những người đã ngã xuống. (Ảnh minh họa VGP - Thu Giang).

Mục tiêu xuyên suốt được xác định rất rõ: không để bất kỳ liệt sĩ nào mãi nằm trong vô danh, không để thân nhân liệt sĩ phải chờ đợi trong vô vọng, huy động toàn thể hội viên cùng chung tay vì nghĩa tình đồng đội.

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai là việc phát huy vai trò của hàng triệu hội viên CCB trên cả nước.

Những người từng trực tiếp chiến đấu đã trở thành "kho tư liệu sống", lưu giữ ký ức chiến trường, sơ đồ trận đánh, vị trí chôn cất đồng đội và những thông tin quý giá mà không tài liệu nào có thể thay thế.

Theo Trung ương Hội CCB Việt Nam, các cấp hội đã tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đồng thời vận động hội viên cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhật ký chiến đấu, bản đồ, sơ đồ chôn cất và nhiều tư liệu khác phục vụ công tác tìm kiếm.

Nhiều cựu chiến binh còn trực tiếp tham gia các đoàn khảo sát, dẫn đường tại các chiến trường xưa trong nước cũng như tại Lào và Campuchia.

Song song với đó, Hội còn phối hợp số hóa thông tin liệt sĩ, đối chiếu hồ sơ và hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định ADN, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính.

Tiếp tục chung sức vì nghĩa tình đồng đội

Trong 5 năm qua, những con số thống kê cho thấy sự tham gia rất lớn của các cấp Hội CCB trong công tác này.

Toàn Hội đã phát hành hơn 245 nghìn phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; cung cấp được 5.566 thông tin có giá trị về nơi chôn cất liệt sĩ; tổ chức 7.513 cuộc vận động cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm.

Có 3.050 lượt cựu chiến binh, hội viên trực tiếp tham gia các đợt tìm kiếm; gần 4.000 ngày công được đóng góp để dẫn đường, xác minh thực địa.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp thẩm định hơn 29.500 phiếu thông tin, thông báo 8.750 thông tin về mộ liệt sĩ có danh tính đến gia đình và phối hợp tìm kiếm, quy tập được 6.959 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3.122 hài cốt trong nước, 938 hài cốt tại Lào và 2.899 hài cốt tại Campuchia.

Đây là những kết quả có ý nghĩa đặc biệt, góp phần làm vơi đi nỗi đau kéo dài nhiều thập kỷ của hàng nghìn gia đình liệt sĩ.

Phía sau mỗi kết quả là những câu chuyện xúc động về tình đồng đội. Tiêu biểu như cựu chiến binh Trần Thanh Hòa (Phường Plelku) cung cấp thông tin, hỗ trợ Đội K53 (Bộ CHQS Quảng Ngãi) thăm dò, tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ tập thể tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhiều Cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động và các đơn vị chủ lực miền Nam đã cung cấp thông tin, nhật ký, sơ đồ chiến đấu, góp phần phát hiện khu mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh).

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS TP. Đà Nẵng thực hiện nghi thức thắp hương trước khi tiến hành cất bốc hài cốt các liệt sĩ.

Hay như Cựu chiến binh Nguyễn Đình Cáp, Lê Huy Từ và nhóm Cựu chiến binh Trung đoàn 31, 36, 141, 575 đã cung cấp thông tin, trực tiếp dẫn đường giúp Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng phát hiện và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập (xã Hà Nha, TP Đà Nẵng).

Đặc biệt, Cựu chiến binh Sư đoàn 313, Quân khu 2 Nguyễn Quang Tuệ (Thương binh cụt một chân) đã cung cấp thông tin, trực tiếp trở lại mảnh đất Vị Xuyên thông tin, chĩ dẫn địa điểm giúp lực lượng tìm kiếm, quy tập tỉnh Tuyên Quang tìm kiếm được nhiều hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang.

Những nghĩa cử ấy cho thấy, với nhiều cựu chiến binh, hành trình tìm đồng đội chưa bao giờ kết thúc.

Theo Trung ương Hội CCB Việt Nam, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động tối đa nguồn lực xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong xử lý dữ liệu, lấy mẫu ADN; mở rộng tìm kiếm trong và ngoài nước, đặc biệt tập trung các địa bàn còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.

Đồng thời, Hội kiến nghị tăng cường tổ chức các hội thảo khoa học để xác minh thông tin; kiện toàn lực lượng tìm kiếm, quy tập; kịp thời sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Đại diện Trung ương Hội CCB Việt Nam cũng gửi lời nhắn nhủ đầy xúc động tới các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đó cũng chính là tâm nguyện của những người lính từng vào sinh ra tử: dù thời gian có trôi qua bao lâu, họ vẫn quyết tâm đi tìm đồng đội, để những người đã hy sinh được trở về với Tổ quốc và gia đình, không còn nằm lại nơi chiến trường xưa trong vô danh.

Dương Dũng - Minh Lý

TIN LIÊN QUAN




































Home Icon VỀ TRANG CHỦ