3 câu chuyện, 1 hành trình vượt qua nghịch cảnh

Dù bản thân thường xuyên đau bệnh do khuyết tật, chị Nguyễn Thị Thắm (ở xã An Phước) hàng ngày vẫn sửa xe máy để nuôi 3 con ăn học. Ảnh: Quang Minh
3 con người với những khiếm khuyết cơ thể khác nhau, nhưng cùng một hành trình vượt lên nghịch cảnh để khẳng định giá trị bản thân và làm chủ cuộc sống.
Sửa xe nuôi 3 con ăn học
Giữa dãy cửa hàng ven đường thuộc ấp 8, xã An Phước, cách Khu công nghiệp An Phước khoảng 100m, tiệm sửa xe nhỏ của chị Nguyễn Thị Thắm lúc nào cũng mở cửa đón khách. Thoạt nhìn, ít ai nghĩ người phụ nữ với đôi chân đi lại khó khăn, đôi tay không lành lặn và đôi mắt đã mờ lại là bà chủ, có thể tự mình thay nhớt, vá săm, thay bố thắng, sửa chữa xe máy cho khách hàng. Thế nhưng, bằng sự cần cù và nghị lực phi thường, chị đã làm được điều mà ngay cả nhiều người khỏe mạnh cũng phải nể phục.
Khuyết tật bẩm sinh ở cả tứ chi, tuổi thơ của chị Thắm gắn liền với những mặc cảm, thiệt thòi. Năm 20 tuổi, mang theo khát vọng đổi thay cuộc sống, chị rời quê hương miền Trung vào Nam lập nghiệp. Những ngày đầu nơi đất khách quê người với chị là chuỗi ngày đầy chông chênh. Khuyết tật cơ thể khiến chị tìm kiếm việc làm hết sức khó khăn. “Tự ti, mặc cảm nhiều lắm, nhưng rồi nghĩ người bình thường làm được việc gì thì mình cũng phải cố gắng làm cho bằng được” - chị Thắm chia sẻ.
Sự chịu thương, chịu khó đã giúp chị Thắm tìm được hạnh phúc riêng. Hơn 20 năm trước, chị kết hôn, cùng chồng mưu sinh bằng nghề sửa xe máy. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Khi hôn nhân đổ vỡ, chị trở thành mẹ đơn thân, một mình gánh vác trách nhiệm nuôi 3 người con ăn học.
Trước đây, chị chỉ phụ việc cho chồng, chưa từng trực tiếp sửa xe máy. Khi buộc phải tự đứng ra gánh vác mọi việc, chị bắt đầu học nghề. Ngày qua ngày, những thất bại trở thành bài học kinh nghiệm. Không đủ sức khỏe để làm theo cách của người bình thường, chị Thắm tìm ra cách làm riêng phù hợp với mình. Thay vì dùng sức, chị dùng kinh nghiệm, dùng sự quan sát và những mẹo nghề tích lũy được để hoàn thành công việc.
Ngoài sửa xe, chị Thắm còn tranh thủ chạy xe ôm, nuôi gà lấy trứng bán để có thêm thu nhập. Chị Thắm tâm niệm: “Phải sống kiên cường và làm việc tử tế để làm gương cho các con”.
“Có những việc đàn ông làm còn thấy khó, vậy mà chị Thắm vẫn làm được rất tốt. Điều đó khiến chúng tôi vừa thương vừa nể phục” - bà Trần Thị Mến, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 8, xã An Phước cho biết.
Nghị lực vượt qua bóng tối
Mảnh vườn rộng hơn 2,5 sào của anh Nguyễn Văn Lợi (55 tuổi, ở ấp Trường Thịnh, xã Tân Quan) nay đã xanh mướt cây trái. Xen lẫn trong vườn là chuồng gà, vịt và khu nuôi heo đang dần ổn định.
Khoảng 25 năm trước, đang ở tuổi tràn đầy ước mơ, anh Lợi bất ngờ rơi vào bóng tối khi mất thị lực. Cú sốc ấy từng khiến anh suy sụp. Những ngày đầu, anh gần như chỉ quanh quẩn trong nhà, loay hoay với nỗi mặc cảm của một người không còn nhìn thấy ánh sáng. Nhưng rồi anh chọn cách đứng dậy, bởi như anh nói “không thể bi quan mãi được, phải sống lạc quan, yêu đời thì mới vượt qua được”.
Sức mạnh tinh thần khiến anh Lợi lạc quan hơn từ những lần nghe radio, biết được những câu chuyện về nghị lực sống của những người không may rơi vào nghịch cảnh nhưng họ vẫn kiên cường, sống tốt. Từ đó, anh tích cực lao động, sản xuất và tin rằng, chỉ có làm việc mới giúp mình thoát khỏi những day dứt.

Dù không may bị khiếm thị, anh Nguyễn Văn Lợi (ở xã Tân Quan) vẫn nhổ cỏ, chăm sóc vườn cây. Ảnh: Quang Minh
Từ suy nghĩ ấy, anh Lợi bắt đầu gây dựng kinh tế trên chính mảnh vườn quanh nhà. Sầu riêng, chôm chôm, mía rồi đến gà, heo…, tất cả được anh tính toán theo cách riêng của người không nhìn thấy bằng mắt, mà “nhìn” bằng trí nhớ, kinh nghiệm và sự mày mò không ngừng. Trong hành trình ấy, anh luôn có người bạn đời đồng hành. Chị Nguyễn Thị Thu, vợ anh luôn bên cạnh hỗ trợ anh mọi công việc, nhất là khi lao động ngoài vườn.
Không chỉ chăm sóc mảnh vườn tươi tốt, anh còn quây lưới nuôi đàn gà, vịt lên tới hàng trăm con. Đặc biệt, mới đây anh Lợi đã đầu tư xây chuồng nuôi thêm đàn heo thịt.
Bà Trần Thị Diệp Minh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Quan cho hay: “Trên địa bàn xã hiện có 260 người khuyết tật. Bên cạnh việc kịp thời giải quyết các chính sách hỗ trợ theo quy định, chúng tôi đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để những tấm gương về nghị lực sống như Lợi được lan tỏa. Qua đó khích lệ, động viên những người cùng hoàn cảnh mạnh mẽ, lạc quan, tự tin xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Từ đôi chân không lành lặn đến trại gà giống 40 ngàn con
Bị sốt bại liệt từ năm lên 4 tuổi, ông Đinh Tấn Sương (ở khu phố Trung Hưng, phường Xuân Lộc) mang trong mình khuyết tật vận động nặng. Đôi chân yếu, việc đi lại khó khăn nhưng ông đã cố gắng và đang làm giàu với mô hình kinh doanh gà giống.
Gần 20 năm trước, ông Sương đầu tư nuôi gà thịt. Tuy nhiên vốn đầu tư lớn, rủi ro cao khiến ông nhiều lần trăn trở tìm hướng đi khác phù hợp với sức khỏe và kinh tế gia đình. Sau thời gian tính toán, ông quyết định chuyển sang nuôi gà giống, mô hình cần vốn thấp, xoay vòng nhanh và ít áp lực hơn.

Bị khuyết tật từ nhỏ, nhưng bằng nghị lực mạnh mẽ, ông Đinh Tấn Sương (ở phường Xuân Lộc) đã làm giàu từ mô hình kinh doanh gà giống. Ảnh: Quang Minh
Từ vài ngàn con ban đầu, đến nay ông Sương đã xây dựng được trại gà giống quy mô khoảng 40 ngàn con/năm. Ông phối hợp với trại giống bắt gà về nuôi từ 1 ngày tuổi, úm tới 21 ngày trở lên thì bán sỉ cho thương lái. Bình quân mỗi lứa ông nuôi khoảng 5 ngàn con. Cứ sau 10-15 ngày sẽ nuôi gối đầu lứa khác. Mùa nắng, việc nuôi gà con dễ dàng, tiêu thụ nhanh hơn. Mùa mưa, tùy điều kiện thời tiết có thể giảm số lượng và chu kỳ gối đầu. Với ông, khó nhất của mô hình này là những ngày đầu úm gà con, qua được giai đoạn đó thì gà khỏe dần và dễ chăm hơn.
Khuyết tật 2 chân nặng như ông, việc vận chuyển thức ăn cho gà đôi khi cũng là trở ngại. Không thể mang vác nặng, ông tự chế xe kéo để vận chuyển cám, trấu, vật dụng trong trại. Đến nay, tự ông vẫn điều hành toàn bộ trại gà, chỉ khi quá tải, gia đình hoặc người thân mới hỗ trợ thêm. Nhiều thương lái gắn bó với ông Sương lâu năm, không chỉ vì uy tín thương hiệu “gà anh Sương” con giống khỏe, nuôi ít hao hụt mà còn gắn bó vì khâm phục nghị lực của ông.
Chị Thắm, anh Lợi, ông Sương dù có 3 hoàn cảnh khác nhau, nhưng giống ở một điểm chung là không đầu hàng số phận. Những khuyết tật trên cơ thể không ngăn được ý chí, nghị lực và khát vọng sống mạnh mẽ. Thành quả của họ có được hôm nay không chỉ mang lại cuộc sống ổn định cho bản thân và gia đình mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho cộng đồng, xã hội.
Quang Minh
7 phút trước
59 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
32 phút trước
43 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước