Thứ sáu, 28/8/2026, 06:15 (GMT+7) Gần 19h, Thục Uyên cùng 8 đồng nghiệp vẫn ngồi tại văn phòng, vờ gõ máy tính như đang làm việc vì không dám về trước sếp. Không dám tan làm đúng giờ Gần 19h, Thục Uyên cùng 8 đồng nghiệp vẫn ngồi tại văn phòng, vờ gõ máy tính như đang làm việc vì không dám về trước sếp. "Giờ làm việc theo quy định của công ty là 17h30 nhưng hôm nào tôi cũng phải ngồi qua 19h30 hoặc đợi khi sếp rời văn phòng mới dám về", Uyên, 32 tuổi, nữ nhân viên marketing của một công ty tư nhân ở TP HCM nói.Trước đây, Uyên có thói quen về đúng giờ khi hoàn thành mọi công việc trong ngày. Nhưng trong đợt đánh giá năng lực cách đây hai năm, cô được xếp loại A- (hoàn thành nhiệm vụ), nhận mức thưởng thấp hơn đồng nghiệp 5 triệu đồng. Trưởng phòng cho biết Uyên bị trừ điểm ý thức, đánh giá thiếu nhiệt huyết do không ở lại muộn như đồng nghiệp, nhấn mạnh tiêu chí xếp hạng dựa trên cả năng lực và thái độ."Tôi không hiểu từ bao giờ việc rời văn phòng đúng giờ quy định bị cho là thiếu nhiệt tình với công việc", Uyên nói.Tương tự, Văn Vỹ, 29 tuổi, nhân viên IT của một công ty ở Hà Nội bắt đầu nán lại cơ quan sau khi trượt xét tăng lương định kỳ năm 2025. Dù hoàn thành tốt chuyên môn, Vỹ bị cấp trên đánh giá thiếu cố gắng do "ngày nào cũng đứng dậy về lúc 17h30". Để đối phó, Vỹ dành buổi sáng uống cà phê, dồn việc vào buổi chiều nhằm kéo dài thời gian đến 19h.Trên mạng xã hội, các bài đăng thảo luận về chủ đề "tan làm đúng giờ" thu hút hàng triệu lượt xem. Ví dụ, video bàn về việc "nhân viên hết giờ làm sẽ tan làm" đạt 4,3 triệu lượt xem hay tranh cãi "tan làm đúng giờ có phải EQ kém" thu hút gần 270.000 người theo dõi. Trên Threads, từ khóa "không thể tan làm đúng giờ" ghi nhận hàng trăm bài viết.Dưới các bài viết thường chia hai luồng ý kiến: một bên đề cao sự chuyên nghiệp khi rời công sở đúng giờ, số khác xem việc từ chối ở lại muộn là thiếu tâm huyết.Khảo sát của VnExpress đầu tháng 8/2026 cho thấy 13% doanh nghiệp đánh giá nhân viên qua thời gian có mặt. Một thăm dò khác trên 2.000 độc giả ghi nhận 13% người lao động hoàn thành việc đúng giờ nhưng chọn ở lại công ty đến muộn "vì sợ bị đánh giá".Những giờ làm việc gượng ép, thậm chí giả tạo này dẫn đến tình trạng Presenteeism (hiện diện giả tạo) trên toàn cầu. Khảo sát của tổ chức Vitality tại Anh chỉ ra Presenteeism làm giảm năng suất gấp 12 lần việc vắng mặt thực sự, khiến mỗi nhân viên lãng phí 35 ngày làm việc một năm. Ảnh minh họa: AI Tuy nhiên, trong quan điểm của một nhà quản lý, anh Thành Toàn, 45 tuổi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu tại Hải Phòng, ủng hộ việc nhân sự ở lại văn phòng muộn. Theo anh, sự hiện diện trực tiếp giúp quy trình phối hợp giữa các phòng ban trơn tru hơn, xử lý sự cố phát sinh nhanh chóng."Tự nguyện ở lại muộn cũng là chứng minh cho tinh thần trách nhiệm cao, sự gắn bó và sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì mục tiêu của tập thể", anh Toàn nói.Tiến sĩ Lê Trung Hiếu, Phó chủ nhiệm Bộ môn Quản trị nhân lực, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết nền kinh tế Việt Nam trước đây chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập với mức độ cạnh tranh thấp. Người lao động làm việc theo thời gian cố định, tan làm khi có chuông, kẻng. Tuy nhiên, quá trình hội nhập, đặc biệt từ các nước Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc - có nét văn hóa tương đồng - đã tạo nên nhiều chuẩn mực văn hóa mới."Dòng vốn ngoại từ các nước Đông Á mang theo môi trường làm việc đề cao tính thứ bậc, sự phục tùng cấp trên và ý kiến tập thể, đi kèm áp lực cạnh tranh khốc liệt", ông Hiếu nói.Bên cạnh yếu tố khách quan, tiến sĩ Lê Trung Hiếu nhận định nhân viên ngại tan làm đúng giờ là quan niệm ngầm định được mọi người chấp nhận, thuộc cấp độ thứ ba của văn hóa doanh nghiệp rất khó thay đổi. Giải thích nguyên nhân, ông chỉ ra khi thiếu thước đo KPI chuẩn xác, nhà quản trị buộc lấy thời gian làm việc để đánh giá mức độ cống hiến.Dưới góc độ tâm lý, chuyên gia cho biết người quản lý thường mang nỗi sợ mất kiểm soát, muốn đưa nhân viên vào tầm mắt quan sát. Ngược lại, người lao động mang tâm lý nể nang, ngại va chạm, sợ bị phán xét năng lực kém.Bà Nguyễn Thị Kiều Chinh, cố vấn tài chính, Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT cho biết hiện tượng này phổ biến trong ngành tài chính, công nghệ, tư vấn tại các đô thị lớn. Kết quả công việc của những ngành này rất khó đo lường ngay trong ngày. Đồng thời, áp lực bấp bênh kinh tế cũng đẩy người lao động vào thế ưu tiên sự an toàn. "Nhiều người chấp nhận ở lại muộn vì sợ bị xem thiếu nỗ lực hoặc đánh mất cơ hội thăng tiến", bà Chinh nói.Về tác động, tiến sĩ Lê Trung Hiếu cho biết việc duy trì văn hóa tăng ca hình thức chỉ tạo cảm giác an tâm ngắn hạn cho cả hai bên. Về dài hạn, nó làm động lực làm việc giảm sút, kéo theo tỷ lệ nghỉ việc cao và đánh mất nhân tài thực lực. Doanh nghiệp cạn kiệt năng lực đổi mới sáng tạo do nhân sự dồn tâm trí vào việc "diễn kịch" trước mặt lãnh đạo, đồng thời tốn thêm nhiều chi phí điện nước, tiền làm thêm giờ.Còn bà Chinh cho biết người lao động phải đối mặt với nguy cơ suy giảm sức khỏe và mất cân bằng cuộc sống. "Một nền kinh tế cạnh tranh không được tạo ra bởi số giờ làm việc, mà bằng giá trị sinh ra trong mỗi giờ", bà Chinh nói.Tại Hà Nội, anh Minh Phong, trưởng phòng kinh doanh quản lý 20 nhân viên, cho biết việc nán lại muộn không giúp cải thiện hiệu quả công việc. Anh quyết định đổi phương pháp sang khoán mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ. "Tôi quản lý bằng hạn chót hoàn thành nhiệm vụ, không giám sát thời gian kiểu trông trẻ mẫu giáo", anh Phong nói.Tiến sĩ Lê Trung Hiếu đề xuất doanh nghiệp cần chuyển dịch sang quản lý theo kết quả đầu ra, xây dựng hệ thống KPI minh bạch. Bản thân nhân viên cũng cần chủ động truyền thông nội bộ, minh bạch hóa tiến độ công việc với sếp và thiết lập ranh giới rõ ràng. Trong những môi trường đã cắm rễ văn hóa nể nang, việc thay đổi cần một quá trình. Tuy nhiên, mỗi cá nhân có thể tạo dựng ảnh hưởng từ nhóm nhỏ. "Sự thay đổi từ văn hóa vi mô sẽ dần lan tỏa, định hình lại một môi trường làm việc chuyên nghiệp", tiến sĩ Hiếu nói.Về phía người lao động, kế toán Minh Phượng (35 tuổi, TP HCM) chọn cách thống nhất ngay từ buổi phỏng vấn về giờ làm việc và quy định tăng ca. Cô chỉ làm thêm khi có nhiệm vụ gấp."Đứng dậy đúng giờ khi xong việc là biểu hiện của sự chuyên nghiệp", Phượng nói. Quỳnh Nguyễn Link bài viết: https://vnexpress.net/-5107733.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Ngôi nhà hai tầng cứu sống cả gia đình trong lũ quét Nepal Khi dòng lũ quét phá hủy gần như toàn bộ ngôi làng ở huyện Nuwakot, căn nhà hai tầng sơn xanh vẫn đứng vững, cứu mạng gia đình trên ban công. Biến thất nghiệp thành nghỉ hưu sớm Mất việc ở tuổi 35, Colin Lau dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua một căn hộ cũ và sống tằn tiện để đạt tự do tài chính trọn đời. Di chứng chiến tranh của các cựu binh Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhiều cựu binh tại Trung tâm Điều dưỡng Nghệ An vẫn sống trong ám ảnh bom đạn và những vết thương chưa bao giờ liền sẹo. Cậu bé 8 tuổi leo cây thoát lũ quét ở Nepal Zoyal Ghale (8 tuổi) may mắn sống sót khi trèo lên cây cao, tránh dòng lũ quét vừa san phẳng trường tiểu học ở huyện Rasuwa. Sức hút khó cưỡng của những tình yêu bị cấm đoán Tình yêu bị cấm đoán luôn mang sức hút mãnh liệt từ sự dang dở, những ảo tưởng và cảm giác mạo hiểm, dù tiềm ẩn rủi ro gây tổn thương. Cách pha nước mắm ngon như nhà hàng Việc kiểm soát đúng tỷ lệ 3:2:1,5:1 và xử lý nhiệt tỏi ớt là chìa khóa giúp bát nước mắm chua ngọt đạt hương vị chuẩn nhà hàng. Tranh thủ 'tháng cô hồn' để mua nhà, sắm xe Trong tháng 7 âm lịch, anh Quế Phong chốt mua căn hộ 1,7 tỷ đồng để được giảm giá 150 triệu, phớt lờ quan niệm kiêng kỵ mua sắm tài sản lớn trong "tháng cô hồn". Nhiều người trắng tay vì lầm tưởng khi sống thử Nhiều người Anh rơi vào cảnh tay trắng khi người yêu qua đời vì lầm tưởng việc sống chung lâu năm sẽ tự động mang lại quyền thừa kế hợp pháp. Tục ném bột quế vào người 25 tuổi vẫn 'ế' ở Đan Mạch Tại Đan Mạch, người độc thân bước sang tuổi 25 và 30 thường bị bạn bè hắt nước, ném bột quế và hạt tiêu vào ngày sinh nhật. Tình yêu 26 năm của cô giáo và người lính tâm thần Chiều 26/8, chị Phan Thị Tuyết đi xe máy từ phường Thành Vinh đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An thăm chồng, anh Nguyễn Hoài Minh. Người phụ nữ đóng giả bé gái để được nhận nuôi Suốt 16 năm qua, Amanda Maria Souza de Oliveira, 38 tuổi, đã đóng giả trẻ em, lừa gạt nhiều gia đình nhận nuôi để được chăm sóc. Hơn 1.000 người đạp xe diễu hành qua trung tâm TP HCM Hơn 1.000 người đã cùng đạp xe 5,1 km, qua các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi sáng 30/8, lan tỏa tinh thần năng động, lối sống xanh. Bí quyết ướp hai lần để sườn nướng không bị khô Sườn nướng là món ăn được nhiều gia đình ưa chuộng nhưng thường gặp tình trạng khô cứng, mất nước. Hai chị em 'lột xác' sau khi giảm hơn 300 kg Từng đối mặt nhiều bệnh lý vì béo phì, cặp chị em người Mỹ đã giảm tổng cộng hơn 300 kg để trở lại cuộc sống bình thường. Bức xúc vì người ngoài dùng ké tiện ích chung cư Nhiều cư dân ở các chung cư mở tại TP HCM bức xúc vì người ngoài tự do tràn vào sử dụng tiện ích, gây quá tải và mất an ninh. Xem tất cả