Thứ năm, 23/7/2026, 01:00 (GMT+7) Tây Ninh- Suốt nửa thế kỷ, bà Lê Thị Mừng, 68 tuổi, đi nhiều nơi, tìm gặp đồng đội cũ nhưng vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ của 4 người anh hy sinh trong chiến tranh. 5 thập kỷ tìm nơi an nghỉ của 4 anh trai hy sinh Tây NinhSuốt nửa thế kỷ, bà Lê Thị Mừng, 68 tuổi, đi nhiều nơi, tìm gặp đồng đội cũ nhưng vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ của 4 người anh hy sinh trong chiến tranh. Chiều 9/7, bà Mừng cùng các thân nhân liệt sĩ lên chuyến xe do UBND xã Vĩnh Hưng tổ chức, di chuyển hơn 30 km đến phường Kiến Tường để lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt.Trở về nhà khi trời chạng vạng, bà đến bàn thờ thắp nhang cho mẹ và các anh, mong lần tìm kiếm này có kết quả. Trong gian thờ, bằng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Vĩ được đặt cạnh bằng Tổ quốc ghi công của thượng sĩ, liệt sĩ Lê Văn Luyến."Hồi còn sống, má nhiều lần căn dặn ba chị em cố tìm nơi an nghỉ của các anh. Giờ hai chị cũng đã mất mà tâm nguyện của má vẫn chưa thành", bà Mừng nói, mắt đỏ hoe.Gia đình bà có 7 anh chị em, trước đây sống trong căn nhà lá ven sông ở vùng 8 của cách mạng, nay thuộc xã Vĩnh Hưng. Đây thường là nơi bộ đội dừng chân ăn nghỉ mỗi khi hành quân.Khi khoảng 15-16 tuổi, bốn người anh của bà lần lượt tham gia cách mạng. Mỗi lần hành quân ngang nhà, họ chỉ kịp ghé thăm gia đình rồi tiếp tục lên đường.Năm 1965, ông Lê Văn Thu, khi đó ngoài 20 tuổi, chiến đấu tại huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, nay là xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. "Má kể lần cuối về thăm nhà, anh nói có quen một cô gái ở Cái Bè, đợi sau trận đánh sẽ đưa về ra mắt gia đình", bà Mừng nhớ lại. Bà Lê Thị Mừng thắp hương cho mẹ và anh trai. Ảnh: Nam An Cuối năm đó, gia đình nhận tin ông Thu hy sinh. Một năm sau, người anh Lê Văn Luyến, mang quân hàm thượng sĩ, cũng hy sinh khi 18 tuổi.Năm 1968, ông Lê Văn Chờ bị lính biệt kích phục kích, sát hại trên đường đi họp. Cùng năm, cha bà Mừng qua đời vì bom đạn.Sau những mất mát liên tiếp, bà Vĩ vẫn tiếp tục nuôi giấu, tiếp tế cho bộ đội và cho hai con gái lớn tham gia dân công hỏa tuyến. Khi 14-15 tuổi, bà Mừng cũng chèo xuồng đi bán bắp, dưa hấu để ngụy trang việc vận chuyển gạo, muối và nhu yếu phẩm cho lực lượng cách mạng."Cứ 2-3 ngày, tôi lại chèo xuồng đi một chuyến. Bên ngoài là bán hàng, nhưng thực tế là đưa đồ tiếp tế cho bộ đội", bà kể.Người anh còn lại, ông Lê Văn Đợi, khi đó 30 tuổi, là xã đội phó xã Tuyên Bình, đã có vợ và bốn con. Năm 1972, trong một chuyến công tác, ông bị lính biệt kích sát hại, thi thể được đưa đến một bờ kênh.Đối phương sau đó báo cho gia đình đến nhận thi thể. Tuy nhiên, lo việc xuất hiện có thể làm lộ cơ sở cách mạng và ảnh hưởng đến tổ chức, người thân không thể đến đưa ông về. Vị trí chôn cất vì thế cũng không được xác định.Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình bà Mừng nhiều lần tìm đến các nghĩa trang, nhờ chính quyền hỗ trợ và hỏi thông tin từ cựu binh, song không tìm thấy phần mộ của bốn người. Bà Vĩ cùng hai người con gái sau đó lần lượt qua đời.Theo những manh mối gia đình còn lưu giữ, ông Lê Văn Thu hy sinh tại khu vực Cái Bè, nhưng không rõ năm nhập ngũ, đơn vị và cấp bậc. Ba người còn lại được cho là hy sinh trên địa bàn xã Vĩnh Hưng ngày nay, song chưa xác định được nơi an táng. Bà Lê Thị Mừng bên bằng Tổ quốc ghi công anh trai thứ 5, thượng sĩ, liệt sĩ Lê Văn Luyến. Ảnh: Nam An Ông Nguyễn Hoàng Hiếu, Phó phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Hưng, cho biết trước đây hồ sơ của bốn liệt sĩ - anh của bà Mừng do Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ, quản lý.Sau sáp nhập và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hồ sơ được bàn giao về các xã nơi thân nhân trực tiếp thờ cúng liệt sĩ. Hiện xã Vĩnh Hưng quản lý hai hồ sơ của liệt sĩ Lê Văn Liếng, tên trên bằng Tổ quốc ghi công là Lê Văn Luyến, và liệt sĩ Lê Văn Đợi.Theo ông Hiếu, việc xác định nơi chôn cất các liệt sĩ gặp nhiều khó khăn do người trực tiếp mai táng phần lớn đã qua đời; một số thi thể bị bom đạn hủy hoại, không còn dấu vết. Sau nhiều thập kỷ, địa hình và hiện trạng các khu vực chôn cất cũng bị xáo trộn, thay đổi, khiến việc xác định vị trí chính xác càng khó khăn.Ông Đặng Ngọc Tảo, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, cho biết nhiều năm qua địa phương luôn hỗ trợ các gia đình tìm kiếm liệt sĩ, đặc biệt những trường hợp có nhiều người thân hy sinh như gia đình bà Mừng.Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đang triển khai, tỉnh ưu tiên lấy mẫu gene của thân nhân cao tuổi nhằm kịp thời thu thập dữ liệu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.Theo quy trình, công an lấy mẫu máu hoặc sinh phẩm của thân nhân, bảo quản và gửi đến các trung tâm giám định ADN thuộc Bộ Công an cùng đơn vị phối hợp để lưu trữ, phân tích, đối chiếu với cơ sở dữ liệu hài cốt liệt sĩ.Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì thành lập các đội chuyên trách, khai quật và thu nhận mẫu sinh phẩm từ những phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang trên địa bàn. Mẫu sau đó được gửi đến đơn vị chuyên môn để tách chiết, giải mã và giám định ADN.Khi kết quả mẫu của thân nhân và hài cốt trùng khớp, cơ quan chức năng sẽ thông báo cho gia đình.Tây Ninh hiện có khoảng 18.500 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Sau hơn bốn tháng triển khai chiến dịch, đến ngày 20/7, tỉnh đã lấy mẫu tại hơn 13.300 phần mộ, đạt trên 71%; trong đó hơn 10.600 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định."Việc lấy mẫu, giải mã và đối chiếu gene được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, khối lượng rất lớn nên cần nhiều thời gian", ông Tảo nói.Việc được lấy mẫu ADN mang lại hy vọng mới cho bà Mừng. Những ngày qua, bà vẫn bán củi tại căn nhà thuê, thi thoảng lại ngóng ra đường xem có người mang thư từ hoặc tin tức từ cơ quan chức năng hay không."Mong ước lớn nhất của tôi trước khi nhắm mắt là biết các anh nằm ở đâu, để con cháu sau này còn hương khói, chăm nom", bà nói.Hoàng Nam Link bài viết: https://vnexpress.net/-5098919.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Đề xuất đầu tư 19 công trình tăng hiệu quả dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng 19 công trình đê kè và cống được đề xuất xây dựng ở các vị trí xung yếu, kết nối dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng, tạo "vành đai" khép kín chống ngập cho nội đô TP HCM. Hà Nội nghiên cứu mô hình khu dịch vụ giải trí đêm có kiểm soát Thành phố sẽ rà soát, lựa chọn các vùng, khu vực có điều kiện hạ tầng phù hợp để tổ chức khu dịch vụ giải trí ban đêm (sau 24h hoặc 24/24h) với các dịch vụ như karaoke, vũ trường, bar... Cao tốc xuyên vườn quốc gia Bạch Mã sau mở rộng Cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP Huế với TP Đà Nẵng được nâng cấp từ 2 lên 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 8. Cây bút khắc lời thề năm 1968 ở mộ liệt sĩ Khai quật ngôi mộ ở nghĩa trang liệt sĩ Nầm, lực lượng quy tập tìm thấy cây bút bi khắc dòng chữ "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược". Đà Nẵng lập tổ bắt chó mèo thả rông UBND phường, xã tùy vào tình hình thực tế để thành lập lực lượng chuyên trách bắt giữ chó, mèo thả rông và chuyển về khu nuôi nhốt tập trung của thành phố. Ông Mai Xuân Liêm điều hành UBND tỉnh Thanh Hóa Phó chủ tịch Thường trực Mai Xuân Liêm được phân công phụ trách Đảng bộ và điều hành UBND tỉnh Thanh Hóa trong thời gian kiện toàn chức danh chủ tịch. Cháy căn hộ tầng 19, cư dân tháo chạy Lửa bùng lên tại căn hộ tầng 19 chung cư Gelexia Riverside, khói cuồn cuộn thoát ra ngoài khiến nhiều cư dân đưa con nhỏ chạy xuống sảnh, chiều 22/7. Trung ương thảo luận đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, trong ngày làm việc thứ ba. Loạt chủ đầu tư hạ tầng giao thông bị nhắc nhở do giải ngân chậm Bộ trưởng Xây dựng phê bình người đứng đầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có tiến độ giải ngân chậm và cảnh báo kiểm điểm nếu không có chuyển biến trước 30/9. Tiểu sử Quyền Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải Ông Nguyễn Tiến Hải, Quyền Bộ trưởng Nội vụ, trưởng thành từ địa phương, từng giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Kiên Giang và An Giang trước khi được điều động ra Trung ương. Bộ Nội vụ: Lương tối thiểu đề xuất 7,8% 'cao hơn mức sống tối thiểu' Bộ Nội vụ cho rằng điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng 7,8% cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của lao động đến hết năm 2027. Đồng Nai được định hướng thành trung tâm hàng không châu Á - Thái Bình Dương Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2045, Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, quy mô GRDP khoảng 150 tỷ USD. Quân nhân tử vong khi cứu hai người bị điện giật Hạ sĩ Kpă Thiêp, 20 tuổi, thoát khỏi dòng điện nhưng quay lại cứu hai người gặp nạn khi dựng cột kim loại, sau đó tử vong. Cháy công ty may ở Đồng Tháp Ngọn lửa bùng lên tại kho chứa nguyên vật liệu rộng khoảng 10.000 m2 của công ty may, hàng trăm công nhân được sơ tán, sáng 22/7. Vùng núi phía Bắc mưa lớn, nhiều nơi nguy cơ sạt lở Từ đêm 23 đến ngày 25/7, Bắc Bộ dự báo mưa 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm, 6 tỉnh vùng núi tiếp tục đối diện nguy cơ sạt lở, lũ quét. Xem tất cả