Djokovic: Tôi thua nhưng không làm gì sai Thứ bảy, 30/5/2026, 05:22 (GMT+7) Pháp- Tay vợt số bốn thế giới Novak Djokovic cho rằng bản thân không chơi tệ, mà thua Joao Fonseca ở vòng ba Roland Garros vì đối thủ quá xuất sắc. Dù thất vọng khi lần đầu phải dừng bước trước vòng tứ kết ở Grand Slam đất nện Paris kể từ năm 2009, chủ nhân kỷ lục 24 Grand Slam vẫn nhìn ra điểm tích cực, cho anh vừa góp mặt ở một trong những trận đấu đáng nhớ nhất lịch sử Grand Slam hiện đại. "Thật sự là tôi đã góp mặt trong một trận đấu tuyệt vời", Djokovic nói sau khi thua Joao Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7 hôm 29/5. "Rõ ràng đây là một trận thua rất khó chấp nhận khi tôi đã dẫn trước hai set. Nhưng phải dành sự ghi nhận rất lớn cho Fonseca. Cậu ấy chơi tốt hơn ở những thời điểm quan trọng trong set bốn và set năm, liên tục tạo ra những cú đánh không thể tin nổi, đưa bóng vào những góc cực khó. Những gì cậu ấy thể hiện thực sự đáng kinh ngạc". Djokovic (trái) chúc mừng Fonseca, sau trận vòng ba Roland Garros, trên sân Philippe Chatrier, Paris, Pháp hôm 28/5. Ảnh: Reuters Trước trận đấu này, Djokovic chưa từng thua bất kỳ tay vợt tuổi teen nào trong 18 lần đối đầu tại các giải Grand Slam. Vì thế, anh dành rất nhiều lời khen cho màn lội ngược dòng của Fonseca, người đã thắng sau 4 giờ 53 phút. "Dĩ nhiên không dễ chịu gì khi phải đối đầu với một tay vợt chơi ở đẳng cấp như vậy, nhưng tôi cũng không nghĩ mình đã làm điều gì quá sai. Chỉ đơn giản là cậu ấy chơi hay hơn", Djokovic nói thêm. Tay vợt từng ba lần vô địch Roland Garros cũng thừa nhận tiềm năng của Fonseca, người anh từng tiết lộ muốn huấn luyện sau khi giải nghệ. "Tôi đã chúc mừng và nói rằng cậu ấy hoàn toàn xứng đáng chiến thắng, đã chơi một trận đấu phi thường và nên tự hào về bản thân", Djokovic trả lời khi được hỏi đã nói gì với Fonseca ở thời điểm bắt tay trên lưới. "Thứ tennis mà chúng ta đã thấy từ cậu ấy là lý do tạo nên tất cả sự kỳ vọng xung quanh cái tên này. Và hôm nay mọi người đều hiểu vì sao Fonseca có nhiều sự chú ý đến vậy". Fonseca là tay vợt trẻ nhận được nhiều sự chú ý nhất trong những năm gần đây. Sự kỳ vọng ấy đến từ cú thuận tay có sức công phá khủng khiếp, cùng lượng người hâm mộ Brazil cuồng nhiệt luôn cổ vũ anh một cách quá khích. Sau khi hoàn toàn lép vế trong hai set đầu, Fonseca cho thấy bản lĩnh đáng nể. Anh giao bóng chính xác hơn, tung ra những cú thuận tay có sức công phá lớn và giành lại quyền kiểm soát các cuộc đấu cuối sân từ tay Djokovic, trước khi thắng ngược đàn anh. Djokovic trước đó mới chỉ một lần duy nhất để thua sau khi dẫn trước hai set, trước Jurgen Melzer ở tứ kết Roland Garros 2010. Tay vợt 39 tuổi cũng nói rất nhiều về sự cổ vũ mà anh nhận được từ khán giả trên sân Philippe Chatrier. Nole đến Paris sau khi chỉ thi đấu đúng một trận kể từ tháng Ba vì chấn thương. Trong trận gặp Fonseca, nhiều thời điểm anh tỏ ra kiệt sức và gặp khó khăn rõ rệt về mặt thể chất giữa các điểm số. "Có những lúc ở cuối trận tôi cảm giác mình gần như không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa", Djokovic nói. "Nhưng mỗi khi nhìn lên khán đài và thấy khán giả tiếp thêm tinh thần, cổ vũ cho tôi, đó thực sự là một cảm giác kỳ diệu. Vì thế, nếu gạt bỏ sự thất vọng và những suy nghĩ tiêu cực về kết quả trận đấu, thì vẫn còn rất nhiều điều để tôi tự hào. Những gì tôi đã trải qua, những gì tôi đã cảm nhận được hôm nay là rất đặc biệt. Tôi thật sự biết ơn vì có được trải nghiệm này". Djokovic cám ơn khán giả, sau trận vòng ba Roland Garros, trên sân Philippe Chatrier, Paris, Pháp hôm 28/5. Ảnh: Reuters Djokovic ghi nhiều winner hơn Fonseca (70 so với 68) và mắc ít lỗi tự đánh hỏng hơn (39 so với 47). Tuy nhiên, anh thừa nhận những vấn đề thể lực khi trận đấu kéo dài đã khiến mình không thể ngăn cản một Fonseca ngày càng tự tin. "Thành thật mà nói, tôi đã cạn kiệt năng lượng," Djokovic tiết lộ sau trận. "Tôi không cảm thấy ổn chút nào trên sân trong set ba và set bốn. "Tôi nghĩ cuối set bốn chính là cơ hội tốt nhất của mình, ở thời điểm dẫn 4-3 và 40-15 trong game trả giao bóng. Nhưng cậu ấy đã chơi những điểm số cực kỳ xuất sắc. Liên tục tấn công, giao bóng tốt". "Khi nhìn lại những thời điểm quan trọng, liệu tôi có thể làm điều gì khác không?", Djokovic nói thêm "Lúc nào người ta cũng có thể nói là có. Nhưng đôi khi bạn chỉ cần nói rằng: ‘Làm tốt lắm’, và chúc mừng đối thủ. Tôi ngả mũ trước cậu ấy, người đã chơi thứ tennis ở đẳng cấp không thể tin nổi". Vy Anh Link bài viết: https://vnexpress.net/Djokovic-Toi-thua-nhung-khong-lam-gi-sai-5079909.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Tâm thư chia tay Liverpool của Arne Slot Trong thông điệp cuối cùng gửi tới người hâm mộ Liverpool sau khi rời ghế HLV, Arne Slot đã viết một bức thư đong đầy cảm xúc đăng trên tờ Liverpool Echo. Việt Nam thắng đậm trận ra quân giải U19 Đông Nam Á Tiền đạo Hoàng Công Hậu lập hat-trick, giúp Việt Nam hạ Timor Leste 3-0 ở trận ra quân giải U19 Đông Nam Á 2026, chiều 1/6. Neymar được toàn bộ đối thủ xin chụp ảnh dù không thi đấu Dù vắng mặt vì chấn thương trong trận giao hữu của Brazil, Neymar vẫn được toàn bộ cầu thủ Panama cùng nhiều thành viên ban huấn luyện đội khách lần lượt xin chụp ảnh lưu niệm. 5 đội thành công nhất mùa 2025-2026 Không chỉ giành danh hiệu, Aston Villa, Barca, Bayern, Arsenal và PSG còn tiến bộ vượt bậc về chất so với chính họ mùa trước. Ben White - chàng cảm tử quân của Arsenal Chấn thương đầu gối khiến Ben White không thể kết thúc mùa giải như ý, nhưng hậu vệ biên người Anh không hề bị lãng quên bởi những đóng góp quan trọng đưa Arsenal tới vị thế hiện tại. Rafael Jodar - hình mẫu mới của quần vợt Tây Ban Nha Đi theo xu hướng mới với thế hệ tay vợt Tây Ban Nha chơi tấn công, nhưng hành trình vươn mình của Rafael Jodar vẫn khác biệt so với những đàn anh đồng hương. FIFA nguy cơ phải hoàn tiền vé World Cup 2026 Giới chức Mỹ mở cuộc điều tra về chính sách giá vé World Cup 2026, trong bối cảnh FIFA bị cáo buộc áp dụng cơ chế tăng giá bất hợp lý và có thể buộc phải hoàn tiền cho người hâm mộ nếu vi phạm được xác định. Những phát ngôn gây 'bão' của HLV Popov Với cá tính nóng nảy và không ngại va chạm, HLV Velizar Popov nhiều lần đưa ra những chỉ trích mạnh mẽ nhắm thẳng vào trọng tài, Ban tổ chức V-League hay VFF. 10 luật mới ở World Cup 2026 World Cup 2026 đánh dấu hàng loạt thay đổi về luật thi đấu, để trận đấu diễn ra liên tục, hạn chế câu giờ, giảm tranh cãi với trọng tài và nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ. Yamal: 'Tôi hình dung ra cảnh nâng chức vô địch World Cup cả nghìn lần' Trước thềm World Cup 2026, tiền đạo tuyển Tây Ban Nha Lamine Yamal chia sẻ về hành trình trưởng thành thần tốc, từ cậu bé chơi bóng ở Rocafonda đến vị trí không thể thay thế ở tuyển Tây Ban Nha. Dembele hướng tới hat-trick vô địch Champions League Trong lễ mừng Champions League 2025-2026, đương kim Quả Bóng Vàng Ousmane Dembele tuyên bố PSG sẽ trở lại mùa tới với mục tiêu giành danh hiệu thứ ba liên tiếp. Cựu vô địch sạch bóng ở Roland Garros 2026 Thất bại của Iga Swiatek tại vòng bốn khiến Roland Garros năm nay không còn tay vợt cựu vô địch nào trụ lại tới tuần thứ hai. Hơn 1,5 triệu người diễu hành mừng Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh Gác lại thất bại ở chung kết Champions League, Arsenal diễu hành mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh với lượng người tham gia đông kỷ lục tại Vương quốc Anh. Bạo loạn trên 15 thành phố Pháp sau khi PSG vô địch Champions League Một CĐV tử vong, một người khác nguy kịch và khoảng 400 người bị bắt giữ sau các vụ bạo loạn xảy ra tại 15 thành phố của Pháp khi người hâm mộ mừng PSG thắng Arsenal ở chung kết Champions League. VĐV Mỹ phá kỷ lục leo đỉnh Everest VĐV chạy địa hình và leo núi Tyler Andrews chinh phục đỉnh Everest chỉ trong 9 giờ 55 phút, tính từ trại nền (Base Camp). Xem tất cả