Thủ tướng: Cảnh sát hình sự là nỗi khiếp sợ của cái ác Thứ bảy, 18/4/2026, 11:13 (GMT+7) Thủ tướng Lê Minh Hưng cho hay tên gọi "cảnh sát hình sự" mãi là niềm tin cậy của người dân, là nỗi khiếp sợ của cái ác, của tội phạm. Sáng 18/4, tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát hình sự (18/4/1946), Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng cảnh sát hình sự; Huân chương chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.Thủ tướng cũng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 tập thể, cá nhân trrong đó có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự và tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội. Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát hình sự. Ảnh: VGP Trước tình hình tội phạm đang ngày càng phức tạp với thủ đoạn tinh vi, ẩn danh, xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao, Thủ tướng yêu cầu không chỉ "điều tra giỏi, phá án nhanh" mà còn phải dự báo, tham mưu trúng. Lực lượng cảnh sát hình sự cần đổi mới mạnh mẽ tư duy để vừa phòng ngừa, trấn áp tội phạm, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời tham mưu hoàn thiện chính sách để không có kẽ hở cho tội phạm hoạt động.Người đứng đầu Chính phủ đề nghị, lực lượng cảnh sát hình sự phải "làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả cụ thể", lấy phòng ngừa là cơ bản; kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi loại hình tội phạm, kể cả tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP "Người chiến sĩ cảnh sát hình sự phải có trái tim nóng yêu dân, thương dân, bảo vệ dân; có cái đầu lạnh để tỉnh táo, khách quan, thượng tôn pháp luật, nhân văn; có bàn tay sạch để giữ vững liêm chính, danh dự; có đôi chân vững chắc để bám địa bàn, bám thực tiễn; có trí tuệ mở để làm chủ công nghệ, pháp luật, ngoại ngữ", Thủ tướng nói.Cuối cùng, Thủ tướng nói Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn "đặt niềm tin rất lớn" vào lực lượng công an nhân dân, trong đó có lực lượng cảnh sát hình sự. Ông thấy tên gọi "cảnh sát hình sự" mãi là niềm tin cậy của người dân, là sự nghiêm minh của pháp luật, "là nỗi khiếp sợ của cái ác, của tội phạm". Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: CAHN Sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định quy định về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ. Lực lượng Cảnh sát hình sự từ đó được hình thành. Phạm Dự Link bài viết: https://vnexpress.net/Thu-tuong-Canh-sat-hinh-su-la-noi-khiep-so-cua-cai-ac-5063999.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.000 tỷ đồng, 'trùm bất động sản' bị phạt 14 năm tù Dương Thanh Cường đang thi hành án chung thân tiếp tục bị phạt 14 năm tù vì làm hồ sơ khống vay tiền ngân hàng nhưng mất khả năng trả nợ, gây thiệt hại 1.000 tỷ đồng. Bộ Công an đề xuất mở rộng các tội phạt tiền thay tù Bộ Công an đề xuất thêm nhiều tội "ít nghiêm trọng" để áp dụng phạt tiền nhằm thu hồi tài sản tối đa, giảm áp lực quản lý trại giam. Bé gái bị người tình của mẹ hãm hại Võ Thanh Hậu, 37 tuổi, lợi dụng lúc người tình vắng nhà đã hãm hại con gái 13 tuổi của chị, khiến nạn nhân mang thai. Màn kịch 'hưởng thừa kế khủng' của nữ người mẫu nổi tiếng Gemma Kingsley giăng mạng lưới dối trá để thuyết phục ít nhất 6 bạn trai tin rằng mình sắp được thừa kế 80 triệu bảng Anh từ ông nội, lừa tiền của họ. Dàn cảnh, cướp lại xe đã bán Sau khi bán xe máy cho một thiếu niên, Đoàn Chung Hiếu, 17 tuổi, rủ nhóm bạn dàn dựng màn rượt đuổi bằng kiếm để cướp lại chiếc xe này. Vừa là chủ hộ kinh doanh vừa đi làm công ăn lương, đóng BHXH thế nào? Tôi vừa đứng tên làm chủ hộ kinh doanh, vừa đi làm công ăn lương và đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với một công ty. Hiệu trưởng bị bắt trong vụ tuồn thịt lợn bệnh vào trường học Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa bị cáo buộc nhận tiền 6% trên tổng giá trị hàng hóa hộ kinh doanh cung cấp, trong đó có thịt lợn bẩn. Mẹ 90 tuổi bị phạt tù vì rửa tiền buôn ma túy cho con trai Bị kết án một năm tù vì rửa tiền cho cho con trai, người mẹ 90 tuổi vẫn khẳng định "không biết con làm gì" dù ông ta có tới 7 tiền án buôn ma túy. Thanh niên 'trộm ôtô nhưng không biết lái' bị bắt Y Ginta Byă, 19 tuổi, bị bắt tạm giam sau 4 ngày cùng thiếu niên trộm ôtô, do không biết lái nên gây tai nạn. Ký hiệu đặc biệt của đường dây mại dâm trong nhà hàng Hàn Quốc Dưới vỏ bọc nhà hàng ăn uống, các bị cáo đã thiết lập hệ thống ký hiệu “ăn mì”, “short time”, “long time” để điều hành hoạt động môi giới mại dâm. Giang hồ nổ súng ở quán bia từ mâu thuẫn khoản nợ 11 tỷ đồng Từ mâu thuẫn liên quan khoản nợ 11 tỷ đồng với bà trùm Hạnh "Sự", Vũ Quang Chiến nổ súng tại quán bia ở Hà Nội khiến một người bị thương và dẫn đến bản án 12 năm tù. Đâm chết vợ cũ khi bị từ chối nối lại tình cảm Biết vợ cũ vừa từ nước ngoài về thăm gia đình, Trần Văn Thắng tìm đến nhà xin nói chuyện riêng và đâm chết chị này bằng con dao thủ sẵn trong túi. 8 người đánh nhau náo loạn sau mâu thuẫn bài viết trên Facebook Nguyễn Thành Đô đọc bài chia sẻ kinh nghiệm đi phượt trên Facebook thì phản bác, dẫn đến mâu thuẫn, hẹn nhóm người ra "nói chuyện" rồi đánh nhau náo loạn. Bộ Công an đề xuất giảm các tội áp dụng hình phạt tử hình Bộ Công an đề xuất giảm các tội áp dụng án tử hình, tăng gấp đôi tiền phạt ở các tội liên quan kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm... Con trai thừa nhận sát hại cha Phạm Trung Trưởng, 53 tuổi, thừa nhận đã đánh cha ruột tử vong sau mâu thuẫn xảy ra tại nhà riêng ở xã Đầm Dơi. Xem tất cả