Tình nguyện trồng san hô dưới đáy biển Cô Tô Thứ bảy, 22/11/2025, 00:00 (GMT+7) Quảng Ninh- Hai năm qua, anh Phạm Văn Đức cùng cộng sự bỏ hàng trăm triệu đồng trồng san hô, xây dựng mô hình du lịch gắn với bảo tồn. Đầu tháng 10, tranh thủ lúc biển êm, gió mùa đông bắc chưa về, anh Đức, 33 tuổi, cùng ba người bạn chuẩn bị đồ nghề tiến về hướng Vụng Chim. Vùng biển này cách đảo Cô Tô lớn gần 30 km, là nơi nhóm anh Đức đưa san hô sừng hươu về nuôi cấy cách đây đúng một năm.Để xuống độ sâu 10 m, nơi có diện tích nuôi cấy khoảng 500 m2, anh Đức và nhóm bạn phải mang theo đồ lặn, bình dưỡng khí. Nhiều giờ ngụp lặn dưới nước, vừa mệt vừa lạnh nhưng tinh thần cả nhóm rất tốt, bởi san hô sinh trưởng tốt, cao hơn thời điểm mới cấy khoảng 3 cm.Sinh ra và lớn lên ở Cô Tô, chứng kiến nhiều rạn san hô suy giảm do khai thác du lịch cùng tác động của biến đổi khí hậu, anh Đức tiếc nuối. Sau thời gian tìm hiểu, anh quyết tâm phục hồi rạn san hô, tạo sản phẩm du lịch trải nghiệm để du khách hiểu rõ giá trị của hệ sinh thái nguyên sinh dưới biển.Câu hỏi đặt ra là phục hồi loại san hô nào. Cô Tô có khoảng 43 loài san hô, trong đó loài sừng hươu gần như tuyệt chủng. Nhóm anh Đức lặn nhiều ngày, ở nhiều nơi tìm kiếm, may mắn thấy vài nhánh nhỏ. Nhóm quyết định hồi sinh loài này. San hô sừng hưu được cấy vào giá thể, đưa xuống đáy biển Cô Tô. Ảnh: Phạm Đức Sau khi tham khảo mô hình ở Nha Trang, Phú Quốc, anh Đức hỏi thêm chuyên gia đang làm dự án bảo tồn biển để điều chỉnh dự án phù hợp với đặc điểm vùng biển Cô Tô. Từ tháng 9/2023, dự án nuôi cấy san hô sừng hươu được triển khai. Nhóm anh Đức chọn Vụng Tròn cấy đợt đầu tiên. San hô sẽ được cố định vào giá thể bằng khung sắt rồi đưa xuống đáy biển sâu 10-15 m.Mất gần 5 giờ lặn để cả nhóm đưa hơn 100 mảnh san hô sừng hươu đầu tiên xuống nơi nuôi trồng, trong điều kiện nước lạnh và tầm nhìn hạn chế. "Chúng tôi hồi hộp, mất ngủ nhiều ngày sau khi nuôi cấy lần đầu, chỉ sợ hỏng", anh Đức kể. 6 tháng sau, khoảng 60% san hô sống và phát triển, mở đầu cho quá trình nhân rộng mô hình. Từ đó, hoạt động trồng san hô được duy trì mỗi tháng một lần, chủ yếu từ ngày 10 đến 20 âm lịch khi biển lặng.Hằng tuần, nhóm kiểm tra giá thể, dọn tảo, ghi nhận dữ liệu và theo dõi mức độ phát triển. Nhiều thời điểm thời tiết thay đổi nhanh khiến việc lặn gặp khó. San hô mới trồng bị tảo phủ, thiếu oxy hoặc bị cá ăn. Trang thiết bị còn tự chế, từ khung sắt đến neo giữ. Khu vực cấy ghép thường xuyên bị tàu thuyền đi qua, đe dọa phá hỏng giá thể. Nhóm phải thay nhau trực để bảo vệ vườn san hô.Anh Đức chia sẻ việc chọn vị trí trồng phụ thuộc vào dòng chảy, độ sâu và chất lượng nước. Nhiều khu vực thử nghiệm ban đầu không phù hợp, buộc nhóm phải dịch chuyển liên tục. Dần dần mỗi mảnh san hô sống sót giúp nhóm tích lũy kinh nghiệm và củng cố quyết tâm duy trì hoạt động.Trong hai năm, dự án đạt tỷ lệ san hô sống khoảng 85%, chủ yếu là loài san hô sừng hươu. Một số khu vực từng là nền cát trống nay xuất hiện cụm san hô mới, kéo theo sự trở lại của cá, tôm, cầu gai và sao biển. Nhiều du khách sau khi chứng kiến hoạt động trồng cấy đã quay lại Cô Tô chỉ để tham gia cùng nhóm.Từ nhóm nhỏ ban đầu, dự án thu hút hơn 10 tình nguyện viên là thợ lặn, hướng dẫn viên và người dân địa phương. Họ trồng cấy, theo dõi và tuyên truyền du khách hạn chế tác động lên rạn san hô tự nhiên. Hoạt động này giúp hình thành mô hình bảo tồn cộng đồng, gắn trách nhiệm của người dân với môi trường biển.Nhóm mở rộng khu vực trồng san hô tại Vụng Chim, hòn Ông Tích, bãi Hồng Vàn và xây dựng tour du lịch "Trồng san hô - Hồi sinh đại dương", kết hợp trải nghiệm lặn, trồng cấy và tìm hiểu đời sống sinh vật biển. Nhóm cũng làm việc với các trường đại học và tổ chức bảo tồn để chuẩn hóa quy trình, nghiên cứu loài san hô phù hợp và nhân rộng mô hình. Ngoài công sức, mỗi năm anh Đức và cộng sự bỏ ra khoảng 200 triệu đồng để duy trì dự án. Nhóm tình nguyện viên nuôi cấy, nhân giống san hô ở Cô Tô. Ảnh: Xuân Nam Anh Đức đánh giá dự án của nhóm quy mô nhỏ, không giải quyết toàn bộ vấn đề môi trường biển nhưng tạo cơ hội để người dân, du khách tham gia bảo vệ biển. San hô sống được là căn cứ để nhóm tiếp tục tìm kiếm các đơn vị đủ thầm quyền, chức năng để phối hợp mở rộng. "Khi người dân và du khách cùng tham gia, việc bảo tồn mới bền vững", anh nói.Mới đây, một du khách ở Quảng Ninh đọc được thông tin về dự án của nhóm anh Đức đã trả lại 14 kg đá cuội lấy từ bãi Móng Rồng, đảo Cô Tô nhiều năm trước, kèm thư xin lỗi, bày tỏ hối hận đã làm tổn hại vẻ đẹp nguyên sơ của hòn đảo.Ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cô Tô, đánh giá nhóm anh Đức đã bỏ nhiều công sức, mang lại hiệu quả nhất định trong việc bảo vệ môi trường biển Cô Tô, đặc biệt là hình ảnh chung tay bảo vệ môi trường. Chính quyền đặc khu sẽ hỗ trợ tuyên truyền và định hướng cho mô hình.Lê Tân Link bài viết: https://vnexpress.net/Tinh-nguyen-trong-san-ho-duoi-day-bien-Co-To-4965120.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Lâm Đồng yêu cầu loạt thủy điện xả nước phòng lũ Trước dự báo mưa bão những ngày tới, trong khi các hồ đã đầy, Lâm Đồng yêu cầu các nhà máy thủy điện trên sông Đồng Nai xả nước tạo dung tích phòng lũ. Hàng loạt nhà đổ nát ở rốn lũ Đăk Lăk Nhiều căn nhà cấp 4 ở xã Hòa Thịnh sập tường, mái ngói, vật dụng sinh hoạt, tài sản bị lũ cuốn trôi sau trận lũ lịch sử. Cua nặng hơn 1,8 kg xác lập kỷ lục Việt Nam Con cua nặng hơn 1,8 kg đoạt giải nhất cuộc thi xác lập kỷ lục cua Cà Mau, tối 22/11. Tìm thấy tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn ở Quảng Trị Thi thể ông Nguyễn Văn Thành, tài xế chiếc xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi trên quốc lộ 15D sáu ngày trước, được tìm thấy chiều 22/11 trên hồ thủy điện Đakrông 3. Tổng lực cứu trợ người dân vùng lũ Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng, nhiều tỉnh, thành cũng đồng loạt triển khai các chương trình ủng hộ người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung, Tây Nguyên. 72 người chết do mưa lũ, Đăk Lăk còn 4 xã, phường ngập nặng Số người chết do mưa lũ ở 6 tỉnh tiếp tục tăng; riêng Đăk Lăk thêm 13 người, lên 44, khi nhiều khu vực ngập sâu được tiếp cận, còn bốn xã, phường vẫn ngập nặng. Thông tuyến quốc lộ 1 qua Đăk Lăk Gần một ngày đêm thi công sửa chữa, đoạn quốc lộ 1 phía Bắc hầm Đèo Cả qua tỉnh Đăk Lăk thông tuyến trở lại, giúp giảm ùn tắc trục huyết mạch về miền Trung. Bất lực khi người thân ở rốn lũ Hòa Thịnh bị nước vây hãm Còi báo động thủy điện xả lũ hú liên hồi, nước ở Hòa Thịnh lên nhanh, mưa như trút, ông bà, cha mẹ chị Ngọc Huấn leo lên mái nhà, suốt đêm chờ cứu hộ. Đèo Khánh Lê nứt toác Ba điểm sạt lở trước chưa thể khắc phục, đèo Khánh Lê lại xuất hiện nhiều điểm hư hỏng mới, hàng trăm khối đất đá tràn xuống, đường nứt toác. Phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ bốn tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk và Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ, từ nguồn đóng góp của đồng bào cả nước. Đồng Nai đề nghị Lâm Đồng cung cấp thông tin thủy điện xả lũ Thủy điện ở thượng nguồn xả lũ song chính quyền địa phương vùng hạ du ở tỉnh không nhận được thông báo để phòng tránh, theo UBND Đồng Nai. Dòng xe kẹt hàng chục km trên quốc lộ 1 Mưa lũ khiến nhiều đoạn quốc lộ 1 qua Khánh Hòa, Đăk Lăk ngập và hư hỏng, giao thông tê liệt, khiến tài xế phải đứng bánh suốt 12 tiếng. Tan hoang vùng rốn lũ Đăk Lăk Nhiều nhà dân ở xã Hòa Thịnh vẫn chìm trong nước và bùn đất, tỉnh lộ hư hỏng nặng, trong khi hàng quán ở phường Đông Hòa cũng tan hoang sau lũ. Lao vào biển nước cứu người ở tâm lũ Đăk Lăk Đang cứu hộ ở Tuy Hòa, nhận tin xã Hòa Thịnh bị cô lập, nhóm Mân Côi vượt dòng nước xoáy tới giải cứu người mắc kẹt suốt 3 ngày, có người phải leo cây tránh trú. Ùn tắc hàng chục km trên các quốc lộ qua miền Trung Trưa 22/11, quốc lộ 1, 27C, 20 và nhiều tuyến qua Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng bị ngập sâu, sạt lở, khiến giao thông gián đoạn, xe ùn ứ kéo dài hàng chục km. Xem tất cả