🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Xúc động trao di ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ tại cầu truyền hình 'Tìm lại tên anh'

44 phút trước
Tại cầu truyền hình 'Tìm lại tên anh', gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy chân dung ông được phục dựng sau gần 60 năm mong ngóng. Khoảnh khắc người thân ôm bức di ảnh trong nghẹn ngào cũng khiến nhiều đại biểu và khán giả có mặt tại chương trình xúc động.

Tối 23/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh - Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức tọa đàm, cầu truyền hình "Tìm lại tên anh", nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026) và hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Vũ Văn Điền và Phó giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp trao ảnh sau phục dựng cho bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Hoa Lê

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9, từ nhà hát HTV kết nối với các điểm cầu: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh), Nghĩa trang liệt sĩ Cao Lãnh (Đồng Tháp) và xã Phước Giang (Quảng Ngãi).

Với thông điệp về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, chương trình tái hiện hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp diễn sau hơn nửa thế kỷ đất nước hòa bình.

Đó cũng là hành trình của những người mẹ, người vợ, người con và đồng đội vẫn đau đáu tìm kiếm hài cốt người thân, mong đưa các liệt sĩ trở về quê hương và được gọi lại bằng chính tên của mình.

Tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tái hiện qua quá trình nghiên cứu tư liệu, đối chiếu bản đồ quân sự, gặp gỡ nhân chứng, khảo sát thực địa và ứng dụng thiết bị dò tìm. Trên hiện trường, cán bộ, chiến sĩ kiên trì đào từng lớp đất, cẩn trọng nâng niu từng phần hài cốt và di vật được phát hiện.

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận di ảnh phục dựng của liệt sĩ. Ảnh: Hoa Lê

Một trong những câu chuyện gây xúc động tại chương trình là hành trình gần 60 năm chờ đợi của bà Nguyễn Thị Lệ cùng gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ông Quên hy sinh trong trận đánh Xuân Mậu Thân năm 1968 tại mặt trận cầu chữ Y.

Trước đó, vào ngày 6/7, khi cơ quan chức năng bắt đầu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, 1 trong 5 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đầu tiên cùng di vật mang tên Huỳnh Văn Quên. Phát hiện này mở thêm hy vọng cho gia đình sau nhiều thập niên mong ngóng tin ông.

Tại chương trình, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Vũ Văn Điền và Phó giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đã trao cho gia đình bức chân dung liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phục dựng.

Suốt nhiều thập niên, do không có ảnh của liệt sĩ, gia đình đặt bằng Tổ quốc ghi công trên bàn thờ để tưởng nhớ ông. Nay, gương mặt người con, người anh, người chồng năm nào đã hiện diện trong mái nhà của những người thân vẫn luôn chờ đợi.

Chương trình còn trao nhiều bức chân dung liệt sĩ được phục dựng cho các gia đình. Hoạt động do Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh và Công an TP. Hồ Chí MInh phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của nhóm TeamLee, góp phần thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoa Lê

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ