🔍
Chuyên mục: Văn hóa

World Cup 2026: Khi cả Mexico cùng tìm về Thiên thần Độc lập

4 giờ trước
Khi đội tuyển Mexico giành chiến thắng, hàng chục nghìn người hâm mộ không hẹn mà cùng hướng về một địa điểm quen thuộc giữa lòng thủ đô: quảng trường dưới chân tượng đài Thiên thần Độc lập (Ángel de la Independencia). Trong những ngày World Cup 2026, nơi đây một lần nữa trở thành điểm hội tụ của niềm vui, niềm tự hào và bản sắc dân tộc của người Mexico.
00:00
00:00

Người dân Mexico vui mừng thắng lợi của đội nhà. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngay sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Mexico trước Nam Phi trong trận mở màn World Cup 2026, dòng người từ khắp các khu vực của thủ đô đã đổ về đại lộ Paseo de la Reforma. Dưới ánh đèn đêm và trong những cơn mưa nhẹ đầu Hè, hàng chục nghìn cổ động viên khoác trên mình màu cờ xanh, trắng, đỏ cùng hát vang những bài ca quen thuộc của “El Tri”.

Tiếng hô "México! México!" vang vọng quanh tượng đài lịch sử, tạo nên khung cảnh quen thuộc đã nhiều lần xuất hiện trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bóng đá nước này.

Nhưng Thiên thần Độc lập không đơn thuần là nơi người hâm mộ tụ tập sau các trận đấu. Được khánh thành năm 1910 nhân dịp kỷ niệm 100 năm cuộc đấu tranh giành độc lập của Mexico, công trình với bức tượng nữ thần chiến thắng Victoria bằng đồng phủ vàng trên đỉnh từ lâu đã trở thành biểu tượng của thủ đô Mexico City. Trong hơn một thế kỷ tồn tại, nơi đây chứng kiến những thời khắc lịch sử, những cuộc tuần hành lớn và cả những đêm ăn mừng của hàng triệu người dân.

Theo thời gian, Thiên thần Độc lập đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một công trình kiến trúc hay di tích lịch sử để trở thành "quảng trường cảm xúc" của người Mexico – nơi họ tìm đến mỗi khi đất nước có điều gì đáng tự hào để cùng nhau chia sẻ.

Với bóng đá, mối liên kết ấy đặc biệt sâu sắc. Từ những chiến thắng tại Gold Cup, những lần giành vé dự World Cup cho tới các khoảnh khắc đáng nhớ của “El Tri” trên đấu trường quốc tế, Thiên thần Độc lập luôn là điểm đến đầu tiên của người hâm mộ. Những người xa lạ ôm chầm lấy nhau, những lá cờ khổng lồ được kéo căng trên đại lộ Reforma và những bài hát vang lên suốt đêm đã trở thành hình ảnh quen thuộc của văn hóa bóng đá Mexico.

World Cup 2026 càng khiến biểu tượng này mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Lần đầu tiên trong lịch sử, Mexico trở thành quốc gia đầu tiên ba lần đăng cai World Cup. Bởi vậy, mỗi chiến thắng của đội tuyển quốc gia không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn gắn với niềm tự hào về vị thế của đất nước trên bản đồ bóng đá thế giới.

Các cổ động viên hò reo sau chiến thắng 2-0 của Mexico trong ngày khai mạc World Cup 2026. Ảnh: Phương Lan/TTXVN

Từ sân vận động Azteca huyền thoại – nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc bất tử của bóng đá thế giới – đến đại lộ Reforma sôi động giữa trung tâm thủ đô, người Mexico đang sống trong bầu không khí của một ngày hội quốc gia thực sự.

Điều khiến Thiên thần Độc lập trở nên đặc biệt không nằm ở chiều cao của tượng đài hay vẻ đẹp của kiến trúc, mà ở những câu chuyện được lưu giữ dưới chân công trình này. Đó là tiếng reo hò của đám đông, những cái ôm của những người chưa từng quen biết và cảm giác được chia sẻ niềm vui với cả một cộng đồng.

Trong những đêm World Cup, khi ánh đèn chiếu sáng đôi cánh vàng của Thiên thần Độc lập, Mexico không chỉ ăn mừng một chiến thắng trên sân cỏ. Người dân nơi đây đang tiếp nối một truyền thống đã kéo dài qua nhiều thế hệ, biến bóng đá thành một phần của ký ức tập thể và bản sắc dân tộc.

Bởi với người Mexico, hành trình của trái bóng không kết thúc khi trận đấu khép lại. Nó tiếp tục trên những đại lộ ngập cờ hoa, trong những bài hát vang giữa đêm hè và dưới bóng Thiên thần Độc lập – nơi trái tim của cả một dân tộc cùng chung nhịp đập.

Phi Hùng (TTXVN)

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ