🔍
Chuyên mục: Du lịch

Với Kinh Bắc

5 giờ trước

Sông Thương. Ảnh: Đoàn Anh Tuấn.

Con ve không giữ nổi mùa hè ở lại

Nắng chớm thu lay động sông Cầu

Câu quan họ ư hừ vang bến bãi

Cánh chim chiều thấp thoáng nương dâu

Bến đò vắng, nón quai thao e ấp

Dải yếm hồng nghiêng bóng trúc đa mang

Hoa cúc nở cho người chưa gặp mặt

Hương cốm vàng chạm ngõ thu sang

Vườn ai ngọn cỏ còn thơm giấc đất

Những hàng cây cúi nhặt tiếng chim vương

Em chợt đến giữa mùa thu Kinh Bắc

Khúc tang tình say cả phía sông Thương.

Mai Hoàng Hanh











Bờ tre gió hát
Báo Bắc Ninh 5 giờ trước

Chạm vào mùa thu
Báo Bắc Ninh 5 giờ trước


Home Icon VỀ TRANG CHỦ